Man United thua Southampton trên sân nhà: Mùa giải này coi như vứt đi

25/01/2016 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ chỉ có Van Gaal mới hiểu, tại sao trong suốt 2 năm qua, Man United dù đã đổ ra gần 300 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, mà đội bóng của ông vẫn không biết cách ghi bàn.

Van Persie - sa sút phong độ, bị bán. Falcao - không phù hợp với Premier League, không tiếp tục mượn. Javier Hernandez - không tìm được vị trí, bị bán sang Leverkusen và đang tỏa sáng ở đó. Rooney ngày một sa sút. Chỉ Martial là tiền đạo duy nhất đá hay, nhưng anh còn quá trẻ để làm trụ cột trên hàng công, và tỏ ra nguy hiểm hơn khi đá dạt cánh. Hậu quả là Man United không có tiền đạo biết ghi bàn.

Không biết tấn công

Đau đớn hơn cho các CĐV trên sân Old Trafford khi họ thất bại dưới tay của tiền đạo dự bị của Southampton, Charlie Austin. Anh là tiền đạo ghi bàn nhiều thứ 4 ở Premier League mùa trước với 18 bàn cho Queens Parks Rangers. Ronald Koeman nói về bản hợp đồng mới của ông : “Ghi được nhiều bàn thắng. Đó là lí do chúng tôi muốn mua Charlie”. Rất đơn giản và hợp lý.

Austin đã có một trận đấu ra mắt tuyệt vời, ghi bàn chỉ sau 7 phút 43 giây khi vào sân. Koeman có chiến thắng trước người thầy cũ nhờ một tiền đạo mà ông mua về chỉ với giá 4 triệu bảng, có lẽ là quá hời so với giá trị của anh. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Koeman ở Old Trafford. Lần gần nhất Southampton làm được điều này là từ năm 1969, giai đoạn mà Man United đang bước vào thoái trào sau khi Sir Matt Busby nghỉ hưu.

Louis van Gaal: 'CĐV Man United la ó chúng tôi là đúng'

Louis van Gaal: 'CĐV Man United la ó chúng tôi là đúng'

HLV Louis van Gaal cho rằng ông và đội bóng của mình xứng đáng bị CĐV Man United la ó sau trận thua 0-1 trước Southampton ở Old Trafford tại vòng 23 Premier League mùa này.

Man United có lẽ đang ở trong giai đoạn tương tự sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Đội bóng của Van Gaal thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo, thiếu tham vọng, đá tẻ nhạt và buồn chán. Cả trận gặp Southampton, họ chỉ có 1 cú sút trúng đích, và đó là cú sút của trung vệ Daley Blind, một cú sút bị Fraser Forster dễ dàng hóa giải.

Đã 11 trận liên tiếp, Man United kết thúc hiệp 1 với tỉ số 0-0 trên sân nhà. Kể từ tháng 9 tới giờ họ không thể ghi bàn trước giờ nghỉ ở Old Trafford. Người gần nhất làm được điều này, Memphis Depay, giờ còn không được đá chính. Man United của Van Gaal giờ là một đội bóng chỉ chăm chăm kiểm soát bóng, không biết tấn công.

CĐV Man United đã chán lắm rồi

Các CĐV của Man United đã bắt đầu thể hiện sự phản đối. 5 phút sau giờ nghỉ, họ bắt đầu hô vang “tấn công, tấn công, tấn công” để thúc giục các cầu thủ nhà. Họ hoan nghênh nhiệt liệt khi Juan Mata vào thay Marouane Fellaini. Adnan Januzaj cũng nhận được sự ủng hộ tương tự, dù sau đó chính anh phạm lỗi dẫn đến quả phạt mà Southampton ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết thúc trận, họ la ó dữ dội.

Mata đang phải ngồi dự bị mấy trận gần đây. Januzaj trở lại sau quãng thời gian cho mượn thất bại ở Dortmund. Hai cầu thủ tấn công bị bỏ rơi đó lại được hoan nghênh sau khi vào sân, cho thấy các CĐV Man United thèm được xem đội nhà đá tấn công đến nhường nào.

Kì chuyển nhượng mùa Đông còn 1 tuần. Không có vẻ gì là Van Gaal sẽ tăng cường cho hàng công. Ngược lại, sau chấn thương của Darmian, Man United không còn một hậu vệ cánh giàu kinh nghiệm nào. Có lẽ Van Gaal sẽ cần thúc giục ban lãnh đạo Man United mua về thêm hậu vệ trong 7 ngày ít ỏi còn lại.

Cũng không thể trách Man United không mua sắm tiền đạo trong mùa Đông, bởi lúc này họ cần một cầu thủ thực sự đẳng cấp, và mùa Đông thì khó có thể mua được người thích hợp. Nhưng Van Gaal và ban lãnh đạo đã làm gì cả mùa Hè, để đội bóng ra nông nỗi này?

Hy vọng vừa được nhen nhóm sau trận gặp Liverpool đã tắt ngúm. Chưa biết Van Gaal còn tại vị đến khi nào, nhưng mùa bóng này với Man United, có lẽ lại vứt đi rồi.

3 Chỉ có 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của 11 trận đấu diễn ra tại Old Trafford ở Premier League mùa này. Không có SVĐ nào chứng kiến số bàn thắng ít hơn thế.

35 Không có đội nào trong tổng số 91 đội đang thi đấu ở các hạng chuyên nghiệp của Anh có số cú sút trúng đích trong các trận sân nhà ít hơn Man United mùa này, chỉ 35 cú sút.

4 Ronald Koeman là HLV thứ 4 trong lịch sử có 2 chiến thắng liên tiếp khi đến làm khách ở Old Trafford. 3 người còn lại là Gerard Houllier, Sam Allardyce và Roberto Mancini.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm