Ảo tưởng đã hủy hoại Brazil

10/07/2014 18:21 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Chính ảo tưởng về thứ bóng đá tấn công, sạch sẽ, đẹp mắt, sòng phẳng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại thảm họa của Brazil trước người Đức.

Người dân Brazil rất am hiểu bóng đá. Họ thừa hiểu đội bóng thiếu hụt ngôi sao trầm trọng. Nhưng họ vẫn tin rằng, ngay trên sân nhà, Brazil vẫn có thể vô địch với thứ bóng đá đẹp, fair-play, sòng phẳng trước mọi đối thủ.

Ảo tưởng ấy trở thành ý nguyện. Người dân mong muốn đội tuyển đá như thế. Giới truyền thông yêu cầu Felipe Scolari chỉ đạo cầu thủ đá như thế.

Scolari là HLV giàu kinh nghiệm. Ông thừa biết trình độ, đẳng cấp của các học. Ông thừa biết các đối thủ mạnh như thế nào. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến ông chỉ đạo cầu thủ đá rắn, đá xấu xí ở rất nhiều trận đấu, đặc biệt từ các vòng mang tính knock-out. Và ông đã tin rằng người chiến thắng luôn đúng, kết quả biện minh cho lối chơi.

Nhưng chấn thương của Neymar đã thay đổi tất cả. Neymar dính chấn thương nặng sau cú vào bóng đầy bạo lực của cầu thủ Colombia. Khi biểu tượng của đất nước vào viện, người dân và truyền thông Brazil chỉ trích Scolari khủng khiếp. Họ cho rằng Neymar đã trở thành nạn nhân của chính Brazil, đội bóng đã chủ trương đá bạo lực, đã khiến World Cup nhuốm màu bạo lực.

Đất nước Brazil đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội, quá nhiều cuộc biểu tình phản đối tổ chức World Cup tốn kém. Vì thế, chính phủ rất hy vọng sự thành công của giải đấu, của đội tuyển Brazil sẽ góp phần xoa dịu những vấn đề nhức nhối.

Thế mà vì đội tuyển Brazil, truyền thông thế giới quy kết World Cup 2014 đang trở nên xấu xí vì lối chơi rắn, bạo lực. Hình ảnh về Brazil, về giải đấu phần nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sức ép quá khủng khiếp, đến từ mọi phía. Scolari bị dồn vào chân tường. Chẳng mấy ai đứng về phía ông. Và trong thời khắc quyết định, ông đã thay đổi quan điểm của mình.

Ở bán kết, Brazil đá sòng phẳng trước Đức. Khi vắng Neymar và Thiago Silva, Brazil rõ ràng không mạnh bằng Đức nếu xét về lực lượng. Sự ăn ý trong lối chơi càng không bằng.

Khi chủ động đá rắn, đá thực dụng, tính tổ chức của Brazil là khá cao. Nhưng khi mở toang trận đấu, đá sòng phẳng và fair-play, tính tổ chức của họ là rất tệ. Như chính hình ảnh về David Luiz, vừa thua 1 bàn đã bỏ vị trí trung vệ, lao lên đá như một tiền vệ công, thậm chí thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm của tuyển Đức.

Từ năm 2010, Dunga đã nhìn ra vấn đề của Brazil và chủ trương lối chơi thực dụng. Rất nhất quán, từ khi bắt đầu cầm quân cho đến trận cuối cùng. Ai nói gì cũng mặc kệ. Người dân phản đối cũng mặc kệ. Truyền thông Brazil cứ đòi sa thải ông cũng mặc kệ. Brazil của Dunga chỉ chịu thất bại trước Hà Lan vì kém may mắn hơn, vì những chi tiết nhỏ phát sinh (thẻ đỏ của Melo) chứ không phải vì tính tổ chức, lối chơi.

Scolari thì khác. Ông đã đầu hàng. Và thảm họa ập đến.

Đã đến lúc người Brazil phải thức tỉnh và chấp nhận một thực tế: Cái thời họ đăng quang bằng thứ bóng đá đẹp, sòng phẳng đã qua lâu rồi.

ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm