Cúp vô địch Thụy Điển có khắc "lời nguyền"?

11/11/2010 08:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tân vô địch Thụy Điển Malmo sẽ phải trả lại cho LĐBĐ nước này chiếc cúp vô địch mà họ vừa giành được cuối tuần qua, để kiểm tra xem có phải người thợ kim hoàn chế tác chiếc cúp đã khắc những dòng chữ bí mật dành riêng cho đội bóng yêu thích của mình hay không.

Tờ Dagens Nyheter trích dẫn lời một người bạn của người thợ kim hoàn Ingemar Eklund (tác giả chiếc cúp và mới qua đời gần đây) cho biết ông này đã viết chữ “Bajen forever” bên trong chiếc cúp. Bajen là biệt danh của CLB Stockholm Hammarby IF, đối thủ trực tiếp của Malmo, và Ingemar Eklund là một CĐV của Hammarby nên dòng chữ kia có thể được hiểu như một lời nguyền rằng chiếc cúp sẽ mãi mãi thuộc về CLB này.     


Tổng thư ký của LĐBĐ Thụy Điển, Mikael Santoft, thông báo chiếc cúp 10 năm tuổi này sẽ được tháo rời khi được Malmo trả lại. Chiếc cúp này được chế tác để tôn vinh cựu Chủ tịch UEFA người Thụy Điển Lennart Johansson và chỉ tên ông được phép khắc trên chiếc cúp. Đội đầu tiên giành được chiếc cúp này chính là Hammarby cách đây một thập kỷ. Đây là lần đầu tiên danh hiệu được trao cho đội vô địch vào ngày cuối cùng của mùa giải. Theo thông lệ thì đội vô địch sau đó phải trả lại chiếc cúp xịn cho liên đoàn, và chỉ được giữ chiếc cúp phiên bản.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm