Cúp quốc gia Đức - Vòng 2: Tiếp tục gây sốc?

25/10/2011 11:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cúp quốc gia Đức là sân chơi đỉnh cao mà các đội bóng nhỏ có cơ hội góp mặt, và đó cũng là nơi mà những kẻ “chiếu dưới” thường xuyên làm nên những bất ngờ.

Freiburg, Wolfsburg, Bremen và Leverkusen là bốn đại diện của Bundesliga phải dừng chân ngay từ vòng một Cúp quốc gia mùa này. Điều đáng nói là các đội bóng này đều không hề có ý định buông xuôi ở mặt trận hạng hai này để tập trung cho những mục tiêu khác cao hơn. Họ vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng không thể giành được chiến thắng và đành ngậm ngùi dừng bước trong sự hổ thẹn.

Ba trận gần đây Lewandowski đã ghi tới 5 bàn - Ảnh Getty

Sốc nhất trong số các thất bại này phải kể đến trường hợp của Leverkusen. Chơi trên sân của Dynamo Dresden, đội bóng mới thăng từ hạng Ba lên hạng Nhì, á quân Bundesliga tưởng chừng đã nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp. Sau 67 phút thi đấu, Leverkusen đã dẫn trước Dynamo Dresden tới 3-0. Nhưng đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Michael Ballack và các đồng đội lại phải ra về với thất bại khó tin 3-4.

Cú lội ngược dòng quá ngoạn mục ấy của Dynamo Dresden khiến Dortmund không thể không cảnh giác cao độ khi đón tiếp đối thủ hạng Nhì này ở Signal Iduna Park vào đêm nay. Cuối tuần trước, sân bóng sôi động nhất nước Đức vừa mở hội khi Dortmund thắng vùi dập Cologne tới năm bàn không gỡ, một bữa tiệc bóng đá theo kiểu “Playstation” như cách ví von của trung vệ Neven Subotic.

Trước trận đấu với Olympiakos ở Champions League, huấn luyện viên Juergen Klopp đã lấp lửng khả năng Dortmund chỉ tập trung cho Bundesliga ở mùa giải này. Điều đó khiến người ta phải đặt ra câu hỏi liệu Dortmund có thực sự chú tâm cho trận đấu với Dynamo Dresden ở Cúp quốc gia? Thực tế, sức ép ở mặt trận này là không quá lớn, và lịch thi đấu cũng dễ thở, cộng thêm việc được (hay phải) chơi trên sân nhà, Dortmund sẽ không thể buông xuôi.

Để đạt được mục tiêu chiến thắng, dù với tỷ số tối thiểu, ông Klopp không thể chủ quan mà buộc phải tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Trong khi chờ đợi Lucas Barrios trở lại thực sự, Dortmund vẫn phải trông chờ vào chân sút Robert Lewandowski chơi lúc được, lúc mất. Nếu có sự quay vòng lực lượng thì Ivan Perisic sẽ tái xuất sau khi vắng mặt ở trận đấu với Cologne vì án treo giò. Còn nếu không, đội hình đã giành chiến thắng 5-0 cuối tuần qua vẫn tiếp tục ra sân đá với hiện tượng Dynamo Dresden.

Khó trông chờ vào một bất ngờ nữa do Dynamo Dresden gây nên, nhưng các trận đấu khác ở vòng hai cúp quốc gia Đức diễn ra vào đêm nay vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường trước.

Dự đoán cùng TT&VH

00h00 ngày 26/10 Leipzig - Augsburg 1-2 Unterhaching - Bochum 0-2 Heidenheim - Gladbach 0-1 Duesseldorf - 1860 Munich 2-1

01h30 ngày 26/10 Dortmund - Dynamo Dresden 3-0 Hoffenheim - Cologne 1-2 Eintracht Trier - Hamburg 1-0 Greuther Fuerth - Paderborn 2-0

   
Hà Minh Chi



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm