(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã bị loại tâm phục khẩu phục ở vòng 3 Cúp Liên đoàn dưới tay Sheffield Wednesday, đội kém họ tới 27 bậc trên bảng xếp hạng hệ thống chuyên nghiệp ở Anh, nhưng đó vẫn chưa phải là cú sốc lớn nhất ở giải đấu này.
Sở dĩ cúp Liên đoàn Anh tồn tại những cú sốc như thế vì các ông lớn của Premier League thường chỉ đưa ra đội hình 2 ở sân chơi này, và đó là cơ hội cho những đội bóng nhỏ.Khi David hạ gục Goliath
Ở mùa trước, cú sốc lớn nhất tại League Cup là thất bại của Man United dưới tay MK Dons ở vòng 2, cũng là trận thua đậm nhất của HLV Louis van Gaal trong suốt thời gian ông nắm quyền tại Old Trafford tính tới giờ. Cuối tháng 8/2014, khi mà chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn đang làm quen với đội bóng mới và mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng chấn thương, ông đã cho ra sân đội hình 2 vẫn còn những Shinji Kagawa, Anderson, Danny Welbeck, Javier Hernandez… trên sân MK và hứng chịu thất bại tới 0-4 dưới tay đội bóng khi đó vẫn còn đang chơi ở League One (hạng Ba).
Mùa 2012-13, lại là Arsenal thúc thủ trước một đội League Two (hạng Tư), Bradford, ở League Cup, trận đấu đi vào lịch sử như một trong những mà bé hạt tiêu hạ khổng lồ ngoạn mục nhất lịch sử giải đấu. Trong cuộc đối đầu phải phân định trên chấm 11 mét ở sân Coral Windows đó, Marouane Chamakh, Santi Cazorla và Tomas Vermaelen đều sút hỏng và khiến Arsenal bị loại sớm. Bradford hoàn tất hành trình trong mơ của họ mùa đó với việc đánh bại nốt Aston Villa ở bán kết, và dù thua Swansea 0-5 trong trận chung kết, họ đã có một cuộc phiêu lưu vô cùng đáng nhớ.
Cũng đáng kể ra đây là thất bại của Liverpool trước đội League Two Northampton ở vòng 3 năm 2010 (2-2, thua sau loạt luân lưu), Chelsea trước Burnley năm 2008 (1-1, thua sau loạt luân lưu), Arsenal trước Wigan ở bán kết năm 2006 (2-2, Arsenal bị loại vì luật bàn thắng sân khách), Man United trước Southend ở tứ kết năm 2006 (0-1)…
Thua vì thiếu nỗ lực hơn
“Về cơ bản, không có lý do gì để giải thích cho việc các đội Premier League bị loại bởi những đối thủ hạng dưới”, Kevin Phillips, cựu danh thủ Sunderland hiện đang là trợ lý HLV ở đội Championship (hạng Nhì) Derby County, nói. “Đã chơi ở những giải này trong 20 năm, tôi có thể nói rằng phải rất nhiều điều trùng hợp thì mới dẫn tới thất bại”.
Điều thứ nhất, theo Phillips, là các đội Premier League không đủ nỗ lực, điều đã thể hiện khá rõ ở trận Arsenal bị Wednesday đả bại hôm thứ Ba. Thái độ và tâm lý sẽ là vấn đề thứ hai. Ngay khi một đội Premier League nghĩ rằng một trận đấu ở Cúp Liên đoàn là dễ dàng, họ coi như đã thua một nửa. Tương tự, nếu như các cầu thủ gạo cội cảm thấy bất mãn vì không được đá chính ở Premier League, nhưng lại phải ra sân trước các đối thủ vô danh vào giữa tuần ở những sân bóng trống trơn, đội bóng của họ sẽ gặp rắc rối.
Những Mathieu Debuchy, Per Mertesacker, Mathieu Flamini, Alex Oxlade-Chamberlain, trong khi chỉ đóng vai phụ cho Arsenal ở giải Ngoại hạng mùa này, lẽ ra vẫn đủ đẳng cấp để đánh bại những Sam Hutchinson, Ross Wallace hay Lucas Joao, nhưng rồi họ đã để cái tôi của mình đánh bại mình.
Những đội chiếu dưới cũng sẽ quyết tâm hơn hẳn khi đối đầu với các đại gia. Một chiến thắng trước Arsenal và Man United, dù là đội hình gì, vẫn sẽ mang tới sự tự tin và phấn khích cực lớn ở các sân bóng nhỏ bé hoặc vắng lặng ở các giải hạng dưới. Động cơ tài chính cũng rất lớn, nhất là ở những đội hạng thấp, khi việc đánh bại hay đưa được những tên tuổi lớn về sân của họ có thể mang lại thu nhập qua chỉ một trận đấu bằng cả một mùa bóng.
“Và tất nhiên, bạn cũng không thể loại trừ yếu tố may mắn”, Phillips kết luận. “Nếu những đội nhỏ tận dụng tốt các cơ hội của họ, còn đối thủ thì đá mãi không vào, ngay cả những nhà ĐKVĐ Premier League cũng sẽ gặp khó khăn”.
T.T
Thể thao & Văn hóa