V-League

Cúp Kinh Đô VinaCapital: Gỗ “vỡ”, Thể Công ngã nhào

11/01/2009 10:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cả 4 “cựu vương” đều đã ra mắt trong chiều qua, nhưng cả 2 trận đấu mở màn đều có chất lượng không cao, khi Thể Công và HA.GL đều thể hiện bộ mặt khá nhợt nhạt…

Sức ỳ Thể Công

Những trận giao hữu gần đây, Thể Công đều nhận thất bại. Chiều qua họ lại gục ngã, lần này là trước TMN.CSG, một đối thủ không được đánh giá cao. Điều đó chứng tỏ quá trình chạy “rốt- đa” của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đang thực sự có vấn đề. Vẫn biết đây chỉ là một giải tập huấn, nhưng cách thua của Thể Công khiến người ta hoài nghi về tham vọng của họ. Có thể lý giải nguyên nhân thất bại là do vắng mặt nhiều trụ cột như Bảo Khanh, Ngọc Duy, Minh Đức, Công Huy…Nhưng cũng phải nói rằng 2/3 đội hình, tức phần còn lại của Thể Công sẽ đá chính trong mùa tới, đã thể hiện một bộ mặt khá nhợt nhạt.

Xuất phát với những con người tốt nhất có trong tay, nhưng đội bóng HLV Vương Tiến Dũng lại để cho TMN.CSG chiếm thế chủ động ở giữa sân. Những gương mặt được đặt nhiều kỳ vọng như Lita, Endene, Robert chơi rất mờ nhạt, dù hàng tiền vệ của TMN.CSG chỉ chơi với 1 chân sút “Tây” duy nhất là Clayton.
 
 Pha tranh bóng giữa Minh Thi (20, HAGL) và Bolima (22, ĐT.LA)

Ờ hàng phòng ngự, cặp trung vệ giăng ngang Xuân Hợp và Anh Tuấn đã không tìm được tiếng nói chung. Nếu bàn thua thứ nhất (22’) là không thể cản phá, bởi quả đá phạt hàng rào của Ngọc Tùng quá hiểm hóc, thì việc để lọt lưới bàn thứ 2 có sự góp công của 2 cầu thủ từng được lên tuyển này. Đó là tình huống cái bẫy việt vị giăng ra chưa kịp sập, khiến Mạnh Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2 sau pha dứt điểm của Gabriel.

Nếu tiền đạo người Argentina này dứt điểm tốt hơn, Thể Công đã thua không dưới 3 bàn. Bàn thắng từ quả 11 m của Edene (83’) chỉ giúp cho Thể Công gỡ lại chút danh dự. Cứ chơi kiểu này, khó mong chờ ở Thể Công một sự đột biến.

Một thành viên của đội cho biết, đáng ra đội bóng áo lính không dự giải để dành thời gian tập nặng nhưng quả là hồi này Thể Công cũng đang ỳ thật.

Cuộc ra mắt nhạt màu của Dusit

Cuộc chiến Gạch - Gỗ bao giờ cũng thu hút mọi con mắt của giới mộ điệu. Không những vậy, trận cầu chiều qua giữa 2 “cựu vương” này còn có ý nghĩa đặc biệt, vì đây là màn ra mắt của “tân” HLV Dusit, của Nirut và Sakda, 2 cầu thủ sắp trở thành người Việt. Văn Pho và Quý Sửu sau bao gian nan cũng có dịp ra mắt trong màu áo của đội bóng phố núi. Đặc biệt, sự hiện diện của “bầu” Thắng và “bầu” Đức trên băng ghế kỹ thuật, hứa hẹn một cuộc tỷ thí hấp dẫn dù cả 2 bên đều thiếu vắng những con“át chủ” của mình.

Thực sự tân HLV Dusit đã tung hết vốn liếng mình có trong tay, để đối chọi với đội bóng của “địch thủ một thời” là Trần Công Minh. “Gỗ” tấn công khá mượt trong những phút đầu, cách khai triển bóng từ biên, trung lộ đều đáp ứng được những tiêu chí của ông thầy trẻ người Thái đưa ra. Nhưng khả năng dứt điểm vẫn là bài toán khó giải, dù trên hàng công là Agostinho cùng Evado và Vua phá lưới U21 Tăng Tuấn.

Gạch của Công Minh, trong bối cảnh thiếu vắng những ngôi sao làm bóng giữa sân, đã sử dụng “bài tủ” quen thuộc. Bóng từ đôi chân Santos tìm đến Antonio, và trong một ngày phải gánh cả hàng công lẫn làm trạm trung chuyển, tiền đạo này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là những pha phối hợp và những pha chạy chỗ làm khổ sở hàng hậu vệ của Gỗ. Bàn thắng ở phút 63 là thành quả từ một pha phối hợp hoàn hảo giữa Antonio, Bolima và Gustavo Durado, con bài chiến lược vào thay người.

Cũng như bao trận đấu trước đó giữa họ, Gỗ tràn lên chơi tấn công sau bàn thua, Dusit đã chơi “được ăn cả ngã về không” nhưng kết quả của nó là 2 chiếc thẻ vàng dành cho Sakda vì lỗi vào bóng bằng gầm giày và xô ngã đối phương ở phút cuối, để lại vị đắng cho Dusit và cả ‘bầu” Đức. Tan trận họ ngồi như bất động, chỉ khi khán giả đã sạch bóng trên khán đài họ mới kéo ra xe.

Xem ra hành trình tìm lại thời vang bóng chẳng dễ chút nào đối với “Gỗ”?

Lịch thi đấu ngày 14/1/2009:

16h00: HA.GL- B.BD
18h00: ĐT.LA- Thể Công

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm