(TT&VH) - Điện ảnh Nhà nước năm qua chỉ “ra lò” hai phim, nhưng “lình xình” vì thất thoát, vì kiện tụng lẫn nhau…
Ngay sau vụ việc đương kim Chủ tịch Hội Điện ảnh VN bị đồng nghiệp cũ khiếu nại tới Bộ VH,TT&DL vì những khúc mắc trong hồ sơ xét danh hiệu và giải thưởng như TT&VH đã phản ánh, cựu Chủ tịch Hội, PGS-TS Trần Luân Kim, cũng vừa bị “tố” trong một bức thư nặc danh gửi tới báo giới.
Theo quy định hiện hành, thư nặc danh không có giá trị về mặt pháp lý. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, PV TT&VH đã vào cuộc để tìm hiểu sự thật đằng sau những thông tin không chính thức này.
Ngày 18/4, một số báo nhận được thư điện tử từ địa chỉ có nick là “Nguyen Han…” với nội dung “tố” PGS-TS Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh VN liên quan đến bản quyền một số cuốn sách và cho rằng, ông Kim “bị ông Hoàng Vân, nghiên cứu viên của Viện Phim VN gửi đơn kiện tới Hội Điện ảnh Việt Nam…”.
Vậy sự thật là sao? Cuối năm 2011, Hội Điện ảnh VN xuất bản cuốn Nhận thức điện ảnh của tác Trần Luân Kim lưu hành nội bộ nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập cho hội viên. Xin nói thêm, cuốn sách này nằm trong Tủ sách lý luận, phê bình do Hội Điện ảnh VN thực hiện với gần chục đầu sách đã ấn hành từ năm 2000 tới nay.
|
Vấn đề là thông tin này thiếu chính xác. Ông Trần Luân Kim vừa có thư gửi Hội Điện ảnh VN đính chính về việc ông không chủ biên Diễn viên điện ảnh VN và Giai thoại và chuyện vui điện ảnh sân khấu, đồng thời rút tên hai cuốn sách này khỏi danh sách các công trình do ông chủ biên.
Nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại! Thực tế, cả ba cuốn sách trên do ông Phạm Hải Vân (người mà trong thư nặc danh nói trên nhầm lẫn là Hoàng Vân) đảm nhận vai trò biên tập chính. Theo tìm hiểu, cho đến nay, ông Phạm Hải Vân chưa chính thức gửi đơn kiện tới Hội Điện ảnh VN, song đã rất bức xúc vì trong cuốn Nhận thức điện ảnh, ông Trần Luân Kim được đề là chủ biên Đạo diễn điện ảnh thế giới. Dù trên cuốn sách xuất bản năm 1995 này đã ghi rõ: “Chủ biên: Trần Luân Kim, Biên tập chính: Phạm Hải Vân” thì ông Vân vẫn cho rằng việc đó là sai sự thật.
Sự thật được ông Vân chia sẻ là ông Trần Luân Kim có tham gia, có ủng hộ và đồng tình vào giai đoạn cuối cùng của cuốn sách khi nó đã đi được 4/5 chặng đường. Vì thế, theo ông Vân, sự tham gia chuyên môn của ông Kim về công việc và chuyên môn của cuốn sách không đúng với tư cách và công việc thực chất của chủ biên… (từ “chủ biên” theo định nghĩa của Đại từ điển Tiếng Việt (do Nguyễn Như Ý chủ biên) là: người đứng đầu nhóm tác giả biên soạn một công trình). TT&VH được biết, ông Vân cũng nêu rõ quan điểm: sai thì phải sửa. Điều đó đồng nghĩa việc ông Kim phải rút tên chủ biên cuốn Đạo diễn điện ảnh thế giới…
Trong khi đó, chiều qua (20/4), trao đổi với PV TT&VH qua điện thoại, ông Trần Luân Kim cho biết: “Việc xảy ra lâu quá lâu, tôi cũng không còn nhớ được quá chi tiết. Khi được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Phim, tôi trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác nghiên cứu và xuất bản. Riêng cuốn Đạo diễn điện ảnh thế giới, tôi không biết nó được chuẩn bị từ bao giờ. Chỉ biết rằng, khi chúng tôi xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm có tên quyển đó. Khi bản thảo xong, tôi duyệt và tham gia chỉnh sửa đúng như trách nhiệm. Việc Hải Vân ghi tôi ở vai trò chủ biên theo tôi hiểu cũng đúng với công việc của mình…”.
Liệu đằng sau chuyện thắc mắc về vai trò “chủ biên” trên cuốn sách nêu trên còn có uẩn khúc gì không khi mà nó vẫn âm ỉ suốt 17 năm qua? Để đúng lúc giới điện ảnh Nhà nước rơi vào trạng thái bi quan nhất thì sự nhầm lẫn này lại khơi mào cho những lùm xùm…?
