(TT&VH) - Ở phương Đông, người ta vẫn hay chọn “ngày lành tháng tốt” để thực hiện những việc trọng đại trong đời, chẳng hạn như kết hôn. 9/9/2009 được người Trung Quốc coi là một ngày “đẹp” vì trong tiếng Quan Thoại, số 9 đồng âm với từ mang nghĩa “vĩnh cửu”.
Bắc Kinh: Gần 19.000 đám cưới
Ngày 9/9/2009, chỉ riêng ở thủ đô của Trung Quốc đã có 18.979 đôi đăng ký kết hôn - con số kỷ lục trong vòng sáu thập kỷ qua, cao hơn rất nhiều lần so với ngày bình thường, vượt cả kỷ lục trước đó là 15.646 đôi trong ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh (8/8/2008). Ở thủ đô cũng như tại nhiều tỉnh, thành khác của Trung Quốc, dù phòng đăng ký kết hôn mở cửa từ nửa đêm và đã bổ sung thêm người làm việc nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu. Tại Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, hơn 6.000 đôi đã tới 24 phòng đăng ký kết hôn của thành phố, cao nhất từ năm 1949 đến nay.
Còn ở Nam Kinh, miền Đông, con số này là khoảng 3.000 đôi. Tại một số thành phố, các cặp uyên ương được bố mẹ hộ tống đã phải xếp hàng ngoài cổng từ chiều ngày 8/9. Tại phòng đăng ký kết hôn ở quận Gaoxin thuộc thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc, chàng trai Zhang Peng tâm sự: “9/9/2009 quả là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi thấy thực sự hạnh phúc khi đăng ký kết hôn vào đúng ngày này. Con số may mắn sẽ mang lại cho chúng tôi tình yêu vĩnh cửu”. Chị Huang Shan, một nhân viên ở đây, cho biết có ít nhất 140 đôi đã đứng xếp hạng chờ một tiếng đồng hồ trước khi văn phòng làm việc vào lúc 7 giờ sáng.
Năm ngoái, vào ngày 8/8, Trung Quốc cũng chứng kiến lượng người đăng ký kết hôn tăng vọt, với 314.224 cặp được tác thành vợ chồng. Chỉ riêng ở thành phố Bắc Kinh đã có 15.646 cặp, cao gấp 23 lần so với ngày thường. Ai cũng tin rằng ba con số 8 sẽ mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn.
Không nên mù quáng
Không chỉ ở Trung Quốc mà tại Singapore cũng vậy. Văn phòng đăng ký kết hôn ở đây cho biết có tới 364 cặp làm thủ tục cưới trong ngày “tam cửu”, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngày thường là 64. Nhiều cặp mới yêu nhau ở Trung Quốc không kịp đăng ký kết hôn vào ngày 8/8/2008 hoặc 9/9/2009 thì đang nhắm tới hai cái mốc 10/10/2010 (hoàn hảo trong mọi chuyện) và 11/11/2011 (toàn tâm toàn ý). Tuy nhiên, các nhà xã hội học đã cảnh báo rằng giới trẻ đừng nên chạy theo xu hướng này một cách mù quáng, bởi thực tế cho thấy những cuộc hôn nhân vội vã thường không bền chặt.
Theo số liệu của Trung tâm Đăng ký kết hôn tại quận Phố Đông, Thượng Hải, thì có khoảng 20 trong tổng cộng 917 đôi được cấp hôn thú ở đây vào ngày 8/8/2008 đã tan vỡ. Trường hợp điển hình là một cặp đôi quen nhau ngày 1/8 nhưng đã vội vã kết hôn vào ngày 8/8. Kết quả là chỉ sau đó 2 tháng, họ đã “đường ai nấy đi”.
“Một ngày may mắn không có nghĩa là nó sẽ đem lại cho bạn cuộc hôn nhân bền vững” - Hu Guangwei, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tỉnh Tứ Xuyên, khẳng định - “Ngày “tam cửu” chủ yếu mang giá trị về mặt tâm lý. Các cặp đôi không nên kết hôn khi chưa tìm hiểu nhau kỹ càng”.
Bắc Kinh: Gần 19.000 đám cưới
![]() |
Còn ở Nam Kinh, miền Đông, con số này là khoảng 3.000 đôi. Tại một số thành phố, các cặp uyên ương được bố mẹ hộ tống đã phải xếp hàng ngoài cổng từ chiều ngày 8/9. Tại phòng đăng ký kết hôn ở quận Gaoxin thuộc thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc, chàng trai Zhang Peng tâm sự: “9/9/2009 quả là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi thấy thực sự hạnh phúc khi đăng ký kết hôn vào đúng ngày này. Con số may mắn sẽ mang lại cho chúng tôi tình yêu vĩnh cửu”. Chị Huang Shan, một nhân viên ở đây, cho biết có ít nhất 140 đôi đã đứng xếp hạng chờ một tiếng đồng hồ trước khi văn phòng làm việc vào lúc 7 giờ sáng.
Năm ngoái, vào ngày 8/8, Trung Quốc cũng chứng kiến lượng người đăng ký kết hôn tăng vọt, với 314.224 cặp được tác thành vợ chồng. Chỉ riêng ở thành phố Bắc Kinh đã có 15.646 cặp, cao gấp 23 lần so với ngày thường. Ai cũng tin rằng ba con số 8 sẽ mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn.
Không nên mù quáng
Không chỉ ở Trung Quốc mà tại Singapore cũng vậy. Văn phòng đăng ký kết hôn ở đây cho biết có tới 364 cặp làm thủ tục cưới trong ngày “tam cửu”, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngày thường là 64. Nhiều cặp mới yêu nhau ở Trung Quốc không kịp đăng ký kết hôn vào ngày 8/8/2008 hoặc 9/9/2009 thì đang nhắm tới hai cái mốc 10/10/2010 (hoàn hảo trong mọi chuyện) và 11/11/2011 (toàn tâm toàn ý). Tuy nhiên, các nhà xã hội học đã cảnh báo rằng giới trẻ đừng nên chạy theo xu hướng này một cách mù quáng, bởi thực tế cho thấy những cuộc hôn nhân vội vã thường không bền chặt.
Theo số liệu của Trung tâm Đăng ký kết hôn tại quận Phố Đông, Thượng Hải, thì có khoảng 20 trong tổng cộng 917 đôi được cấp hôn thú ở đây vào ngày 8/8/2008 đã tan vỡ. Trường hợp điển hình là một cặp đôi quen nhau ngày 1/8 nhưng đã vội vã kết hôn vào ngày 8/8. Kết quả là chỉ sau đó 2 tháng, họ đã “đường ai nấy đi”.
“Một ngày may mắn không có nghĩa là nó sẽ đem lại cho bạn cuộc hôn nhân bền vững” - Hu Guangwei, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tỉnh Tứ Xuyên, khẳng định - “Ngày “tam cửu” chủ yếu mang giá trị về mặt tâm lý. Các cặp đôi không nên kết hôn khi chưa tìm hiểu nhau kỹ càng”.
Việt Thanh
