Cuối tuần này, Serie A khởi tranh: Mùa giải của những đổi thay?

17/08/2009 14:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chứng kiến sự chuẩn bị ấn tượng của Inter, số đông những người hâm mộ bóng đá Italia vẫn tin rằng Serie A một lần nữa sẽ là cuộc chơi riêng của thầy trò HLV Jose Mourinho. Nhưng Juve vẫn còn đó, và Inter chỉ là một đội bóng chứ không phải cả giải đấu. Serie A mùa giải 2009-10 chắc chắn sẽ nhiều biến động và rất đáng chờ đợi.

Sẽ có cuộc lật đổ của Juve?

Thông thường, ngoài những tifosi của Juventus, chẳng ai muốn thấy đội bóng áo sọc trắng-đen nâng cao Scudetto sau khi mùa giải Serie A kết thúc, bởi Juve đã chiến thắng quá nhiều, đặc biệt trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Với 27 lần vô địch (trên thực tế là 29), Juve vẫn còn bỏ xa Milan và Inter đến 10 chiếc Scudetto. Nhưng bây giờ thì có lẽ toàn bộ giới hâm mộ bóng đá Italia, chỉ trừ những interista, đang hết lòng mong chờ ngày đăng quang của “Lão phu nhân”, bởi đó dường như là cách duy nhất để ngăn cản sự thống trị đầy nhàm chán mà Inter đã tạo ra suốt mấy mùa giải gần đây. Với sức mạnh của truyền thông, sự cổ vũ đó sẽ trở thành một lợi thế không nhỏ cho Juve trong cuộc đua Scudetto.

Juve có lật đổ được sự thống trị của Inter ở Serie A?

Dù vậy thì Juventus cũng vẫn còn quá lép vế trước một Inter tỏ ra hơn hẳn họ về mọi mặt, điều được chứng tỏ ở Cúp TIM vừa diễn ra. Việc Mourinho dùng Cúp TIM để thử nghiệm cầu thủ dự bị và giữ chân các trụ cột cho trận giao hữu với… Bahrain (diễn ra rạng sáng nay) càng cho thấy sự ngạo nghễ của Inter trên sân chơi quốc nội. Nhưng cơ hội của Juve xuất phát chính từ sự ngạo nghễ đó. Inter mùa này không thể được dành chỉ cho Serie A, mà mục tiêu số một và duy nhất của họ là vinh quang Champions League. Một Scudetto nữa với Inter cũng chỉ là vô nghĩa và Mourinho nhiều khả năng sẽ phải ra đi nếu Inter lại thua ở đấu trường châu Âu.

Vô địch Champions League, nhiệm vụ quá tầm với Inter suốt gần nửa thế kỷ qua, nay càng trở nên khó khăn hơn khi Barcelona không hề mất đi sức mạnh, Real Madrid đang làm tất cả để lên ngôi trên sân nhà Bernabeu và những đại gia nước Anh vẫn là những đối thủ rất khó bị đánh bại. Bất kỳ một tính toán sai lầm nào cũng có thể buộc Inter phải trả giá, mà lo được chu toàn cả hai giải đấu là điều Mourinho đã không làm được suốt 5 năm qua kể từ ngày rời Porto. Nếu thấy cần thiết, Inter sẽ phải hy sinh giải quốc nội để phục vụ lợi ích Champions League. Đó sẽ là cơ hội để Juve, đội bóng luôn khát khao giành Scudetto hơn mọi thứ trên đời, tận dụng. Nói thẳng ra thì năng lực của Juventus hiện là chưa đủ cho Champions League, nên họ sẽ sẵn sàng hy sinh đấu trường châu Âu để tập trung toàn trí lực cho cuộc đua Scudetto.

Mùa giải của những cuộc “nổi loạn”?

Nhưng Serie A không phải chỉ có Juventus và Inter. Sau những sự đầu tư rầm rộ, toàn diện và rất chất lượng, sẽ có không ít hơn 7 đội bóng sẵn sàng “thọc gậy bánh xe” vào cuộc đua lên đỉnh Serie A, mà mục tiêu nếu không phải là vô địch thì cũng là giành một suất dự Champions League. Nếu như ở mùa giải trước, người ta từng chứng kiến Lazio, Napoli rồi Udinese lần lượt dẫn đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu mùa, thì mùa này, sự kỳ vọng vào những điều tương tự càng có cơ sở. Napoli và Genoa đã tung vào thị trường cầu thủ tổng số tiền hơn 100 triệu euro không phải để chấp nhận làm những kẻ “bình dân”. Fiorentina và Palermo vẫn tỏ ra ổn định ở mức cao dù cũng có đôi chút thay đổi về lực lượng. Roma, với việc “cắn răng” bán đi ngôi sao Aquilani để lấy tiền đầu tư chiều sâu, đang chứng tỏ khát vọng hồi sinh, trong khi Lazio đã cho thấy quyết tâm và khả năng trong trận thắng Inter 2-1 ở Siêu Cúp Italia vừa diễn ra.

Trong khi đó, cái tên Milan lại đang trở nên khiêm nhường hơn tất thảy, khi đội bóng của tỷ phú Berlusconi “im hơi lặng tiếng” trên cả thị trường chuyển nhượng và trong giai đoạn tập huấn đầu mùa. Sau ấn tượng mờ nhạt ở những ngày đầu triều đại Leonardo, chẳng mấy người tin rằng Milan đủ sức cạnh tranh ngôi đầu với Inter và Juve, đồng thời số người lo ngại họ một lần nữa bị đánh bật khỏi khu vực có vé Champions League càng lúc càng tăng. Sự thất thế của Milan ngay từ khi mùa giải còn chưa diễn ra, trái ngược với tình cảnh một năm trước đây, sẽ càng khiến khu vực phía sau Inter và Juve thêm nóng bỏng. Biết đâu đấy, dự Champions League mùa tới sẽ là Napoli, Genoa hay Palermo, chứ không phải là những gương mặt quen thuộc Milan, Fio hay Roma.

Tuy nhiên đó là câu chuyện của 9 tháng sôi động sắp tới của Serie A. Còn bây giờ, tất cả những việc cần làm là chờ đợi đường bóng đầu tiên của mùa giải mới lăn trên sân Renato Dall’Ara của Bologna cuối tuần này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm