“Derby d’Italia”: Juventus sẽ lại nội chiến?

15/04/2009 13:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Sau trận thua 2-3 trên sân Genoa cuối tuần qua, ngay cả những tờ báo thân Juve cũng chỉ trích kịch liệt thầy trò HLV Ranieri. Chính vì thế mà cũng như Inter, Juventus đã hội quân tại trung tâm tập huấn Vinovo ngay trong ngày sau trận đấu để lập tức chuẩn bị cho trận “derby d’Italia” sẽ diễn ra cuối tuần này. Khẩu hiệu được trưng ra là “Vicino è Scudetto” (Chiến thắng và vô địch), còn Ranieri thì sẽ đi tới quyết định bỏ rơi Del Piero. Nhưng quyết định đó có thể sẽ khơi mào cho một cuộc nội chiến mới.

Del Piero phải ngồi dự bị?

Theo Gazzetta dello Sport, trong các bài tập chiến thuật hôm qua, “Gã thợ hàn” đã bố trí Trezeguet đá cặp với Iaquinta trong đội hình “quân đỏ”, trong khi đội trưởng Del Piero buộc phải khoác áo đội “quân xanh” và chơi bên cạnh tiền đạo đội trẻ Iago. Chân sút được kỳ vọng Amauri vẫn chưa thể rời phòng tập thể lực, nên có rất ít khả năng anh sẽ kịp bình phục để chơi trận gặp Inter. Mặc dù chưa có những thông tin về mức độ hiệu quả của sự kết hợp Trezeguet – Iaquinta sau khi tiền đạo người Pháp bị quên lãng trong gần hai tháng qua, nhưng việc Ranieri bắt Del Piero đá ở đội hình B cũng hé mở một khả năng không nhỏ là “Pinturicchio” sẽ phải ngồi dự bị cuối tuần này.
 
Ranieri sẽ để Del Piero ngồi dự bị trong trận "derby d'Italia"?

Tạm gạt Del Piero là một quyết định chính xác của Ranieri, bởi sau khi lập cú đúp ở trận thắng Bologna 4-1 cách đây gần một tháng, đội trưởng của Juve đã chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trên sân. Juventus đã ghi tới 9 bàn trong 3 trận kể từ hôm đó, nhưng đóng góp của Del Piero chỉ là tình huống đá phạt góc giúp Mellberg ghi bàn trận thắng Roma 4-1 hôm 22/3 và cú đá penalty thành công trong thất bại 2-3 vừa qua. Trong vai trò của một chân sút, anh chơi rất kém hiệu quả, đến mức có thể coi là một quân cờ chấp của Juve trước đối thủ, mà điển hình là pha xử lý nghiệp dư khi đối mặt với thủ môn Sorrentino trong trận hòa Chievo 3-3. Một trong những lý do khiến Juve thua Genoa, theo báo chí Italia, là Ranieri đã giữ Del Piero trên sân cả 90 phút, thay vì trao cơ hội cho Giovinco hay Trezeguet khi tình thế trở nên bế tắc sau chiếc thẻ đỏ của Camoranesi.

Canh bạc liều của Ranieri

Không biết là Ranieri bất ngờ “đối xử tệ bạc” với Del Piero nhằm mục đích đối phó với dư luận hay thực sự ông đã nhìn ra phong độ đáng thất vọng của chân sút sắp tròn tuổi 35, nhưng rõ ràng đây vẫn cứ là một quyết định dũng cảm của ông. Vai trò và tầm ảnh hưởng của Del Piero ở Juventus thì không còn gì để bàn nữa, và bất cứ hành động nào khiến cho cầu thủ này cảm thấy không hài lòng cũng có ý nghĩa như một chiếc dây mà Ranieri tự mua để buộc vào mình. Một trong những nguyên nhân của cơn khủng hoảng toàn diện ở Juve hồi đầu mùa xuất phát từ những mâu thuẫn giữa hai nhân vật đều cho rằng mình mới là người có quyền đưa ra tiếng nói quyết định này. Vì thế, việc ông gạt Del Piero để nhường chỗ cho sự kết hợp Trezeguet – Iaquinta trên hàng công của Juve, đặc biệt khi trận đấu trước mặt đang là “cuộc chiến của cả mùa giải”, rõ ràng là một sự công kích khổng lồ hướng vào lòng tự trọng của Del Piero.

Với cặp Trezeguet – Iaquinta đá chính lần duy nhất từ đầu mùa, Juve đã thắng 2-0 khá thuyết phục ngay trên sân Palermo hôm 21/2. Ranieri hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào, nhưng Del Piero thì chắc là không. Nhiều khả năng khi chấp nhận đấu “1 chọi 1” với cậu học trò cứng đầu, “Gã thợ hàn” cũng đã phần nào sẵn sàng chấp nhận đối mặt với nguy cơ không còn chỗ đứng ở Juve.

Derby d’Italia trên thị trường: Juve thắng thế Inter

Juventus và Inter đang là những đối thủ chính của nhau không chỉ trên sân cỏ mà còn là trên thị trường cầu thủ, với ít nhất 5 mục tiêu quan trọng mà họ đang cùng săn đuổi. Tuy nhiên, nếu như cuộc chiến tay đôi giữa hai đôi ở Serie A đã gần như an bài với phần thắng thuộc về đội bóng thành Milan, thì ở mặt trận còn lại, lợi thế đang có vẻ nghiêng về phía “Bà đầm già”.

Diego Milito được xem là mục tiêu số 1 giúp Inter hoàn thiện đội ngũ từ mùa giải tới, không chỉ vì anh là một trong những chân sút hay nhất Serie A, mà còn vì anh là người Argentina, vốn rất được ưa chuộng ở sân Meazza. Chủ tịch Genoa, ông Preziosi, đã xác nhận khả năng bán Milito để tái đầu tư vào đội bóng. Tuy nhiên, vì không thể xúc tiến được thương vụ này ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nên Inter rất có thể sẽ mất Milito vào tay Juventus, đội bóng đang tìm phương án thay thế cho Trezeguet. Lợi thế của Juve trong vụ này là cực lớn, khi Genoa hiện đang chịu ơn “Bà đầm” vì hai cầu thủ trụ cột Criscito và Palladino của họ đều đang được mượn từ Juve, chưa kể đến tiền vệ cũng khá quan trọng Olivera, người đang được chung sở hữu với Juventus. Chỉ cần đưa ra một con số hợp lý và cho phép Genoa toàn quyền sử dụng 1, 2 hoặc cả 3 cầu thủ nói trên, Juve sẽ cho Inter “ngửi khói”. Họ đã từng đánh bại Milan ở vụ Amauri với “chiêu” này hồi Hè trước.

Tương tự, với mục tiêu là Fabio Quagliarella, chân sút được Juve nhòm ngó từ rất lâu. Inter mới nhảy vào cạnh tranh cầu thủ của Udinese sau khi nhận thức được những khó khăn trong việc chiêu mộ Milito, nhưng nếu như Juventus cũng quyết tâm săn Quagliarella, Inter lại chịu lép vế. Juve đang cùng Udinese sở hữu Paolucci, chân sút trẻ đang khá lên chân khi được cho Catania mượn mùa này. Nhiều khả năng chỉ với 10 triệu euro cộng với nửa quyền sở hữu còn lại của Paolucci, Juventus sẽ không bị cản trở. Đội bóng thành Turin cũng hy vọng mối quan hệ tốt đẹp với Napoli sẽ giúp họ giành vị trí “pole” trong cuộc đua giành chữ ký của Marek Hamsik. Trong quá khứ, Juve từng cho mượn hay bán nửa quyền sở hữu những cầu thủ của mình cho Napoli, mà điển hình là tiền vệ Blasi và chân sút Zalayeta. Tất nhiên Inter vẫn có thể có Milito, Quagliarella hay Hamsik, nhưng họ sẽ phải bỏ ra nhiều tiền, rất nhiều tiền.

Ngoài 3 cầu thủ tiếng tăm kể trên, Juve và Inter còn đối mặt nhau ở hai “Scudetto” khác mang tên Diego (Bremen) và Simon Kjaer (Palermo). Song ở những trường hợp này, cơ hội của hai bên là ngang nhau. Diego đã được Juve theo sát suốt một năm qua, nhưng với sự can thiệp mới đây của Inter, nhiệm vụ đưa tiền vệ người Brazil về sân Olimpico là khó khăn hơn nhiều. Trung vệ trẻ Kjaer cũng là một sự bổ sung đáng chú ý nếu như Palermo chấp nhận giảm mức đòi hỏi 12 triệu euro xuống (họ chỉ mất có 500 nghìn euro để mua Kjaer từ Đan Mạch hồi đầu mùa). Milan cũng đang tích cực tham gia vào cuộc giành giật này.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm