Inter = Juventus + 10: Thời Inter không thắng vẫn vô địch

13/04/2009 12:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nhân dịp Lễ Phục sinh, Inter dường như đã có ý “tặng” cho Juventus một món quà bằng cách buông rơi 2 điểm trước đội khách Palermo, nhưng “Lão phu nhân” đúng là một người lịch sự, đã từ chối và thậm chí còn tặng lại cho Inter một món quà khác với thất bại trên sân Genoa.
 
Những diễn biến rất kịch (chứ không phải kịch tính) đã khiến Serie A trở nên quá đỗi nhàm chán. Inter không thắng, Inter đá như đùa, nhưng họ vẫn nới rộng được khoảng cách lên thành 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Có cảm giác rằng nếu đội quân của Mourinho tiếp tục chỉ giành được kết quả hòa trong cả 7 trận còn lại thì họ vẫn cứ giành được Scudetto, bởi ở Juventus, người ta chưa nhìn thấy tư chất của đội bóng vô địch.
 
Mùa giải trước là một mùa bóng thất bại của bóng đá Italia trên đấu trường quốc tế, nhưng Serie A lại chính là giải bóng đá hấp dẫn và kịch tính nhất châu Âu khi Inter bị Roma đeo bám quyết liệt, có ít nhất 3 đội kình nhau từng điểm trong cuộc đua giành suất cuối dự Champions League và 9 đội tranh đấu cật lực cho cuộc chiến trụ hạng trong một thời gian dài ở cuối mùa. Phải đến vòng áp chót, suất xuống hạng đầu tiên mới có chủ, và phải đợi đến hết vòng đấu cuối cùng, người ta mới biết được đâu là đội vô địch, đâu là đội giành vé Champions League, đâu là những đội tìm được sự sống trong tấc gang.
 
Inter sẽ VĐ sớm mấy vòng?
 
Người Italia chưa hài lòng với kịch bản ấy và họ đã cố gắng thay đổi, nhưng sau những gì đã xảy ra, mùa giải này là một sự thụt lùi thê thảm về chất lượng chung, không kể đến diện mạo u ám của Serie A ở các cúp châu Âu. Vị trí thống lĩnh của Inter vẫn thế, sự bất lực của Juventus và Milan vẫn thế, nhưng điều khiến Serie A không còn hấp dẫn nữa nằm ở sự sa sút khó tưởng tượng của Roma, đội bóng duy nhất có đủ khả năng và lòng dũng cảm để có thể gây khó dễ cho Inter.

Trên thực tế, với những đầu tư không nhỏ về lực lượng, cả Juventus, Milan lẫn Fiorentina đều đã chơi tiến bộ hơn mùa giải trước, đặc biệt là Milan với việc giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước tới 12 điểm (Juve và Fio hơn 2 điểm), nhưng điều khiến họ vẫn đang đứng ở một khoảng cách vời vợi phía sau Inter nằm ở chỗ không đạt được sự ổn định. Milan đã có lúc đứng đầu Serie A với phong độ rất cao trong khoảng thời gian 1/3 đầu mùa, nhưng ngay sau đó lại là một quãng dài không kém chỉ biết hòa và thua. Juventus cũng đã có lúc vượt qua khủng hoảng, vượt qua cả Milan để trở thành đối trọng đáng gờm của Inter, nhưng vào những lúc được kỳ vọng nhất, họ lại gây thất vọng, như trận thua 0-1 trên sân Inter ở lượt đi, để rồi không thể nào tạo đủ áp lực lên vị trí dẫn đầu của đội đương kim vô địch. Trận thua Genoa hôm qua không phải là lần đầu tiên trong mùa này Juve bỏ qua những cơ hội thu hẹp khoảng cách với Inter.

Trong khi đó, dù đã không ít lần Inter của Mourinho bị chê trách và so sánh với Inter của Mancini bằng cái nhìn thiếu thiện cảm, nhưng sau 31 vòng đấu, thành tích mà Mourinho giành được đang hơn người tiền nhiệm ở mùa giải trước, với số điểm là +4 và khoảng cách với đội đứng sau là +6. Bởi vì bất chấp cũng đã bị loại khỏi Champions League từ ngay vòng sinh tử đầu tiên, nhưng Inter của Mourinho đã không bi lụy tinh thần và chơi sa sút như Inter Mancini cách đây một năm, dù cũng có đôi lúc không thể hiện được sức mạnh đích thực của họ.
 
Nhìn vào cách Inter chơi áp đảo trước Palermo ở hiệp đầu trên sân Giuseppe Meazza, nhìn vào cách Balotelli và Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng khá hờ hững, nhìn vào cách các các cầu thủ chia vui với họ như thể chỉ để cho thấy có một bàn thắng vừa được ghi, người ta biết rằng Inter tự tin đến thế nào. Sắc mặt và hành động của Mourinho sau khi Inter bị gỡ hòa chớp nhoáng cho thấy sự chủ quan, khinh địch hoàn toàn nằm ở phía các cầu thủ áo xanh-đen, nhưng có vẻ Ibra, Stankovic hay Zanetti tự cho phép mình được chơi như vậy. Họ có lạ gì sự nhút nhát của Juve, đội bóng đã bỏ cuộc quá sớm khi sau 31 vòng mùa trước cũng chỉ kém Inter 11 điểm (nhưng lại đá kém 1 trận).

Vòng tới, trận derby d’Italia sẽ diễn ra, nhưng đó sẽ chỉ là một trận cầu vô nghĩa cho cuộc đua Scudetto. Sau những gì đã thể hiện ở sân Marassi rạng sáng qua, cơ hội để Juve giành được điều gì đó tích cực trước Inter là rất khó, nhất là khi Camoranesi bị treo giò còn Amauri chưa chắc kịp bình phục. Inter cũng chẳng cần thắng. Họ chỉ cần ngồi đếm thời gian.

Inter sẽ vô địch vòng nào?

Mourinho nói rằng Inter sẽ vô địch sau khi thắng Juve vòng tới. Nhưng kể cả khi giành chiến thắng để nâng cao cách biệt lên 13 điểm thì trên lý thuyết, Inter chưa thể vô địch vòng tới, bởi khi đó các đội vẫn còn 6 vòng nữa (tối đa 18 điểm để phấn đấu). Vì thế, lúc đó Inter cần thắng thêm ít nhất 2 trận nữa thì mới có thể lên ngôi (trong trường hợp Juve cũng thắng). Còn nếu sau vòng đó, Juve tiếp tục thua, hay thậm chí là hòa, để khoảng cách tăng lên thành 15 điểm thì Inter cũng sẽ vô địch, vì khi ấy họ cũng đã hơn Juve thành tích đối đầu. Do đó, sớm nhất thì Inter chỉ có thể vô địch ở vòng 34 hoặc 35 mà thôi.
 
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm