Man City đàm phán với Adebayor: Nếu Arsenal bán Adebayor...

14/07/2009 09:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những người yêu mến và luôn theo sát Arsenal đều không quá ngạc nhiên trước những thông tin về Adebayor. Pháo thủ đã có ý định để Ade ra đi, điều đó là không phải bàn cãi. Có điều, nếu Man City thành công trong thương vụ này, đó sẽ là một con dao 2 lưỡi không thể xem thường đối với Pháo thủ trong mùa tới. Wenger có quá chủ quan?

Ngay từ giai đoạn cuối của mùa trước, Arsene Wenger đã không có bất cứ giải thích nào về việc gạt tiền đạo người Togo khỏi đội hình chính, và qua đó sử dụng Robin van Persie như một mũi nhọn chơi cao nhất. Nhiều người đã xem đó là những thử nghiệm đầu tiên về một Arsenal-không-Ade. Trong thời điểm này, tiền đạo 25 tuổi đã liên tiếp có những tuyên bố về lòng trung thành và cam kết gắn bó với Emirates. Nhưng nó là không đủ. Đặc biệt khi Wenger nhận ra những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa anh và các CĐV. Chắc chắn, điều đó cũng sẽ kéo theo những ảnh hưởng không tốt trong nội bộ đội bóng.

Bán Ade, đó có thể chưa phải là một giải pháp hay, nhưng an toàn. Dù có cần đưa về 1 người thay thế hay không, thì Arsenal vẫn sẽ có cách lấp đầy khoảng trống đó. Bằng kinh nghiệm của Wenger, chứ không phải bằng sự ủng hộ của các CĐV, dù họ đã được hài lòng. Câu hỏi duy nhất: Tại sao lại là Man City, chứ không phải là Barca hay Milan?

Adebayor, ra đi hay ở lại?

Nếu câu trả lời là con số 20 triệu bảng từ Eastland, thì nó sẽ khiến người hâm mộ thất vọng. Vẫn theo đuổi chính sách tiết kiệm, nhưng không vì thế mà Arsenal phải chấp nhận mọi rủi ro để kiếm tiền. Mùa trước, đội quân của Wenger đã trải qua khoảng thời gian không ngắn mới giữ được vị trí thứ 4. Nếu để chân sút hàng đầu của mình tới Manchester, đó chẳng khác nào việc chắp cánh cho hổ. Không thể loại trừ khả năng Pháo thủ sẽ phải chiến đấu cật lực với chính Man xanh để có suất dự Champions League, ngay cả khi chưa cần tính đến Aston Villa, Everton hay Tottenham.

Ở thời điểm hiện tại, xét về lý thuyết, sức mạnh của lực lượng của Arsenal chưa chắc vượt trội so với một Man City, đội bóng đã bổ sung Santa Cruz, Gareth Barry và Tevez. Nếu Arsenal bán nốt chân sút số 1 Adebayor cho Man City, cán cân so sánh càng thay đổi. Nhưng trong khi Arsenal có nguy cơ mất tiếp những ngôi sao sáng giá nhất, như Fabregas, thì Man City sẽ tiếp tục thêm nhiều gương mặt đáng gờm khác. Terry đang cân nhắc, Lescott đang dần bị thuyết phục về mức lương khủng khiếp ở Man City. Tất nhiên, Man City cần thời gian để có biến tập hợp những ngôi sao thành một cỗ máy hùng mạnh trong khi Arsenal luôn sở hữu sức mạnh về mặt lối chơi mà Wenger dày công xây dựng. Nhưng rõ ràng, Arsenal từng bước đi xuống từ một nhà VĐ bất bại của mùa 2003-2004 thành một đội bóng có nguy cơ bị bật khỏi tốp 4.

Khi cuộc sống thiếu vắng Adebayor

Như đã đề cập ở trên, Arsenal có quyền thay đổi lối chơi, khi không có Ade. Nhưng họ cũng sẽ cần thời gian để làm quen với việc đó. Cựu tiền đạo của Monaco không chỉ là một giải pháp hảo hạng ở các phương án tấn công dưới mặt đất, mà còn là người đủ sức tạo khác biệt khi Pháo thủ cần chơi bóng bổng vì bế tắc. Hiện trên hàng công của Wenger, không có ai không chiến hay bằng Ade. Wenger sẽ phải cân nhắc vấn đề này.

Khách quan mà nói, viễn cảnh về việc để van Persie đá cùng Arshavin trong cách chơi nhanh, kỹ thuật, là rất ấn tượng. Nhưng mặt khác, cả 2 cầu thủ này đều không có những kỹ năng đặc biệt như tiền đạo người Togo, chẳng hạn đơn giản như sự càn lướt và những pha xử lý tuyệt vời ở thế xoay lưng. Sẽ thật tiếc, nếu Wenger mất đi một giải pháp đáng kể trên hàng công như Ade.

Những thông tin từ London đều xác nhận, Ade đang trên đường tới Manchester. Và các tuyển trạch viên của Wenger cũng đang trên đường tới Bordeaux, với nhiệm vụ đưa về chân sút Marouane Chamakh. Dự kiến, nếu thành công với 2 phi vị song song này, Pháo thủ sẽ bỏ túi ít nhất 12 triệu bảng (Chamakh giá 8 triệu). Giáo sư đã tiếp tục có một kế hoạch thành công hoàn hảo về mặt kinh tế (năm 2006, Arsenal chỉ mất có 3 triệu bảng để mua “tiểu Kanu”). Nhưng về chuyên môn, ai cũng thấy rõ những rủi ro mà đội bóng trẻ của ông sẽ phải đối mặt.

Nếu Ade khoác chiếc áo xanh ở Manchester, có lẽ rất nhiều CĐV Arsenal sẽ cảm thấy lo lắng. Thay vì những nụ cười, lần gặp lại sẽ là trận tử chiến. Các fan của Pháo thủ, đặc biệt là những người từng muốn tống cổ Ade khỏi Emirates, có muốn thấy kịch bản đó?
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm