Truyện ngắn Vương quốc tàn lụi của Trần Đức Tiến gây được sự chú ý nhờ một cốt truyện hoạt, sinh động và hóm hỉnh. Tác phẩm ngắn gọn, chắt lọc, những chi tiết ấn tượng, dí dỏm, thực sự hấp dẫn bạn đọc nhỏ tuổi và cả những người đã qua tuổi thơ.
Mùa ngập nước của Phạm Hoàng Giang là truyện tranh khai thác thành công yếu tố bản địa. Tác phẩm có những bức tranh đẹp và kỳ ảo, gây ấn tượng tốt, mặc dù cái kết có phần hơi nhẹ nhàng so với toàn bộ nội dung.
Có hai tác giả đã từng đoạt giải trong hai cuộc vận động viết cho thiếu nhi trước đây tiếp tục đoạt giải lần này là Lục Mạnh Cường và Nguyễn Thị Bích Nga (giải Nhì). Cả hai tác giả này hiện đang công tác trong ngành giáo dục. Nguyễn Thị Bích Nga là giáo viên ngoại ngữ, Trường Ngoại ngữ Không gian TP.HCM, còn Lục Mạnh Cường hiện đang công tác tại Phòng GD huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Chuyện cậu bé vét giếng (giải Nhì) là truyện ngắn với nhiều chi tiết sinh động và thực sự vui đối với bạn đọc nhỏ tuổi. Tác giả tạo ra cái kết bất ngờ khi nhân vật phải lựa chọn giữa thế giới ảo và thực. Lần thứ ba Nguyễn Thị Bích Nga tham gia cuộc vận động này, chứng tỏ sự kiên trì và say mê thực sự với văn học thiếu nhi. Và đây cũng là lần thứ ba chị đoạt giải. Trong cuộc vận động viết cho thiếu nhi năm 2006-2007, Nguyễn Thị Bích Nga đã đoạt giải Ba với tác phẩm Năm câu chuyện về bé Kim. Trong cuộc vận động sáng tác văn học cho trẻ em 2007 - 2008 với chủ đề Một ngày kỳ lạ cũng do Đại sứ quán Đan Mạch, NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức, Nguyễn Thị Bích Nga đã giành giải Nhất với tác phẩm Thầy lang hai mặt - cuốn truyện ngắn xúc động và dí dỏm dành cho những em bé tật nguyền.
Trở về (giải Nhì) của Lục Mạnh Cường là câu chuyện có tính giáo dục khéo léo. Từ hành động quên mình cứu em nhỏ bị nước cuốn, nhân vật bị tai nạn, trong cơn hôn mê đã trôi sang thế giới bên kia. Ở đấy vẫn tiếp tục những bài học của trẻ thơ, về tình nghĩa gia đình, bạn bè với cái kết khá bất ngờ và có hậu. Đây là cúp đúp của Lục Mạnh Cường sau hai lần tham gia cuộc vận động viết cho thiếu nhi. Ở cuộc vận động viết cho thiếu nhi với chủ đề Một ngày kỳ lạ (2007-2008), Cường cũng đoạt giải Nhì với hai tác phẩm Quả vải khô và Seo May.
|
Có hơn 250 bản thảo dự thi gửi về cho BTC. Ban Sơ khảo đã chọn được 17 truyện ngắn, 9 truyện tranh được đề cử lên Hội đồng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã bỏ phiếu kín, chọn ra 6 truyện ngắn và 7 truyện tranh để trao giải. |