Jan, người quản lý của CLB cho biết: "Lần đầu tiên khi tôi tới đây, nơi này chỉ là một khu ổ chuột đầy nghiện ngập. Ban đầu, có khoảng hơn 10 người tham dự CLB. Những người dân sống quanh khu vực nhìn CLB với ánh mắt hình viên đạn, họ nghĩ chúng tôi là những kẻ biến thái và ăn chơi sa đọa. Giờ thì khác, có đến hơn 300 người đến Lai Lai mỗi tối cuối tuần. Và, chẳng mấy ai còn thì giờ đâu mà nhòm ngó hay dè bỉu chúng tôi nữa".
Lai Lai được mệnh danh là thiên đường của dân đồng tính nam trung niên ở Thượng Hải và khu vực lân cận. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, một môi trường là việc. Nhưng, dù là ai đi chăng nữa,đã đặt chân tới đây, họ đều bình đẳng và có cơ hội như nhau để bỏ lại tất cả sau lưng, để sống thật với chính bản thân, cho dù nơi họ sống, luật pháp cũng như nền văn hóa không công nhận quan hệ đồng giới.
Tại Lai Lai, bạn chỉ phải trả 5 nhân dân tệ (10.000VND) cho các loại thức uống. Thậm chí, một chai bia ở đây chỉ được bán với giá 3 nhân dân tệ. Về lý do, theo Min Min, hầu hết người đồng tính (NĐT) nam trung niên đều cảm thấy không thoải mái với những đồ uống đắt tiền hay các CLB sang trọng, hòa nhoáng của giới trẻ.
Hàng trăm bạn tình
Sau vài vại bia nghe chừng cũng đã lâng lâng, tây tây, Min Min dốc bầy tâm sự. Ông vốn là một quân nhân chuyên ngành làm giáo viên đã nghĩ hưu. Hiện Min Min có một gia đình mà bề ngoài ai cũng tưởng rất hạnh phúc với người vợ và hai đứa con trưởng thành. Min Min nhận ra mình thuộc thế giới thứ ba khi còn rất trẻ, nhưng giống như nhiều NĐT khác ở Trung Quốc, ông buộc phải cưới vợ do áp lực của gia đình và xã hội. (Theo nghiên cứu tại Trung Quốc, sau 30 tuổi, hơn 90 % dân đồng tính đều lập gia đình. Dưới nhiều áp lực, cả hữu hình và vô hình, họ nghĩ rằng đó là giải pháp tốt nhất đối với mình. Nhưng rồi, những NĐT vẫn tiếp tục tìm bạn tình cùng giới trên đường phố và quan hệ tình dục không được bảo vệ).
![]() Ảnh minh họa |
Khi được hỏi, liệu vợ chồng và các con có biết về giới tính thật của mình không, Min Min cười buồn: Chắc họ biết và buồn lắm, nhưng chưa bao giờ thấy ai đề cập đến chuyện đó. Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn ngay ở chính gia đình của mình. Họ mặc kệ tôi thác loạn trong rượu, thuốc và những đêm nhảy thâu đêm ở CLB Lai Lai nhưng tôi chưa bao giờ để người thân thấy mình tay trong tay với một người đàn ông khác.
Min Min cho biết thêm ông đã âm thầm tham gia Thế giới Đàn ông, một tổ chức hỗ trợ NĐT nam đầu tiên ở Trung Quốc, thành lập năm 1992. Sau hàng chục năm là thành viên của tổ chức này, Min Min vẫn không tin tưởng lắm vào những nỗ lực gần đây nhằm nâng cao nhận thức công chúng về sự hiện diện của tình dục đồng giới ở nước mình. "Báo chí nói về tình hình khó khăn ở nước ngoài, về chuyện dân đồng tính tại Mỹ và châu Âu bị phân biệt đối xử và lên tiếng bảo vệ họ. Nhưng, dường như không ai đề cập tới nỗi khổ của dân đồng tính Trung Quốc cả. Chúng tôi không được sống như những con người đích thực mà luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về", Min Min chua chát nói.
May mắn hơn nhiều NĐT khác, Min Min có thu nhập khá nên ngoài căn nhà ở khu thương mại dành cho vợ và các con, ông đã tậu riêng cho mình một căn nhà tập thể làm thế giới riêng, nơi có thể thoải mái "sinh hoạt" cùng những người bạn đồng giới sau các cuộc gặp gỡ thâu đêm, suốt sáng tại Lai Lai. Đến nay, Min Min không thể nhớ chính xác được trong đời mình đã có bao nhiêu bạn tình, chỉ biết rằng đó là một con số hàng trăm. Đáng nói hơn, ông chưa bao giờ sử dụng bao cao su khi quan hệ đồng giới. Và, dù biết đến nguy cơ nhiễm bệnh từ việc quan hệ không được bảo vệ, song như nhiều NĐT khác, Min Min chẳng buồn quan tâm.
Chưa đầy 10% quan hệ tình dục có bảo vệ
Ray Mahoney, một tình nguyện viên người Mỹ của Chương trình phòng, chống AIDS trong thế giới NĐT đã và đang thực hiện việc phát miễn phí bao cao su và tài liệu cho các CLB đồng tính ở Thượng Hải cho biết: Tỷ lệ dùng bao cao su trong giới đồng tính Trung Quốc chỉ ở mức dưới 10%, trong khi số NĐT mang virus HIV gần 2.000 người. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, con số thực tế có thể lên tới trên 10.000 người. Nguy cơ là thế, thực trạng là vậy nhưng nhiều nhà hoạt động xã hội cảnh báo, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa làm được gì nhiều trong việc nâng cao nhận thức cho NĐT về HIV/AIDS.
