Chelsea bị cầm hòa, Real thắng nhờ cú đúp penalty của Ronaldo

12/02/2014 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã bất ngờ bị đội bóng chiếu dưới West Brom cầm hòa 1-1 trong khi nhờ cú đúp từ chấm 11m của Cristiano Ronaldo, Real Madrid thẳng tiến vào chung kết cúp Nhà Vua khi đại thắng Atletico Madrid với tổng tỷ số 5-0.

* Anichebe gieo sầu cho Mourinho

Cardiff City 0 - 0 Aston Villa
Hull City 0 - 1 Southampton
West Ham United 2 - 0 Norwich City West Bromwich Albion 1 - 1 Chelsea
Trận đại thắng 3-0 trước Newcastle ở vòng đấu trước trong bối cảnh Man City hòa, Arsenal thua đã giúp Chelsea lên ngôi đầu. Nhưng tiếc là thầy trò Jose Mourinho đã bỏ phí cơ hội để củng cố vị trí ấy. Dẫn trước West Brom ở cuối hiệp một nhờ bàn thắng của Ivanovic nhưng đội khách để không thể bảo toàn được thành quả ấy. Họ thất bại trong việc gia tăng cách biệt trước khi bị Anichebe sút tung lưới ở cuối trận.

Hòa trận này, Chelsea đứng trước nguy cơ để tuột mất ngôi đầu vào tay Arsenal hoặc Man City nếu hai đội bóng này giành chiến thắng trong các trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai (giờ VN).

* Ronaldo lập cú đúp, Real Madrid thắng tuyệt đối Atletico

Real có chiến thắng dễ trước Atletico

Real có chiến thắng dễ trước Atletico

Chiến thắng 3-0 ở lượt đi tại Bernabeu tạo đà tâm lý tốt cho Real Madrid khi họ hành quân đến Vicente Calderon của Atletico. Mọi chuyện càng dễ dàng hơn Real Madrid được hưởng liên tiếp 2 quả 11m chỉ trong vòng 15 phút đầu trận. Ronaldo đã không mắc một sai lầm nào khi tận dụng thành công cả 2 cơ hội ấy để giúp Real sớm vượt lên dẫn trước 2-0.

Với tổng tỷ số đã là 5-0, Real chơi nhàn nhã trong khi Atletico càng tỏ ra bế tắc trong bối cảnh tinh thần đã sa sút. Không một bàn thắng nào được ghi thêm. Đổi lại, trận đấu bị gián đoạn bởi nhiều pha bóng khá thô của cầu thủ hai bên. Thắng tuyệt đối, Real lọt vào trận chung kết cúp Nhà Vua, đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Sociedad và Barca. Ở lượt đi, Barca thắng 2-0.

* Fiorentina ngược dòng Udinese để vào chung kết cúp Italy

Ở trận lượt đi, với sự xuất sắc của lão tướng Antonio Di Natale, Udinese đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà Udine. Nhưng chút lợi thế nhỏ đó không giúp được nhiều cho Udinese trong trận tái đấu ở Artemio Franchi.

Nhưng Fiorentina đã biết cụ thể hóa những gì họ có trong tay. Trên sân nhà, ngay phút thứ 7, Manuel Pasqual đã đưa đội bóng thành Florence vượt lên dẫn trước 1-0. Trong khi Udinese loay hoay không thể tìm bàn gỡ hòa thì đến phút thứ 61, Juan Cuadrado ghi bàn quyết định nâng tỷ số lên 2-0.

Sự bất lực của Udinese thể hiện ở cuối trận khi họ nhận liên tiếp 2 thẻ đỏ dành cho Emmanuel Agyemang-Badu và Maurizio Domizzi. Thua với tổng tỷ số 2-3, Udinese nhìn Fiorentina vào chung kết cúp Italy.

* Dortmund thắng nhẹ Frankfurt

Chơi trên sân nhà, Frankfurt đã cho thấy họ không hề e dè trước một Dortmund đang tìm thấy sự thăng hoa. Đội chủ sân Commerzbank đã tạo ra không ít khó khăn và thách thức cho đội quân của Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Dortmund vẫn có những ngôi sao có thể định đoạt số phận trận đấu.

Khi thế trận dần rơi vào bế tắc và tưởng như hàng công tấn công trong vô vọng, Pierre-Emerick Aubameyang đã tung ra nhát kiếm quyết định ở phút 83 để đưa Dortmund vào bán kết cúp Quốc gia Đức.

* Bellamy nhận án treo giò 3 trận vì đấm đối thủ

Craig Bellamy đấm De Guzman

Craig Bellamy đấm De Guzman

Craig Bellamy là một ngựa chứng. Dù đã lớn tuổi nhưng cầu thủ người xứ Wales vẫn luôn để lại những tai tiếng trên sân nhà. Hôm Chủ nhật vừa qua, lão tướng của Cardiff đã có hành động đấm thẳng vào mặt của De Guzman trong trận đấu mà đội bóng của anh thua 0-3 trước Swansea.

Hậu quả cho hành động thiếu kiềm chế này là án treo giò 3 trận. Bellamy chấp nhận trong khi phía Cardiff cũng không làm đơn kháng cáo. Dẫu vậy, họ cũng khá ấm ức khi Yaya Toure, cầu thủ của Man City, cũng có một hành động không đẹp trong trận hòa 0-0 với Norwich khi đá nguội vào lưng của tiền đạo Ricky van Wolfswinkel.

* Puyol và Neymar cũng trở lại

Barca đã được tiếp thêm sức mạnh trong trận đấu làm khách của Real Sociedad ở Aenota khi cặp đôi Neymar và Carles Puyol cùng hồi phục chấn thương. Neymar đã nghỉ thi đấu 3 trận gần đây nhất của Barca trong khi vấn đề thể lực luôn khiến cho Carles Puyol gặp trở ngại trong các trận đấu mà lẽ ra anh được dự đoán là có thể đá chính.

Ở trận bán kết lượt đi với Sociedad, Barca thắng 2-0 tại Camp Nou. Lợi thế rất lớn cho thày trò HLV Gerardo Martino là trong khi họ có Neymar và Puyol trở lại thì hậu vệ tốt nhất Inigo Martinez của đội chủ nhà lại không ra sân vì án treo giò.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm