(TT&VH) - Sau thất bại trước Fulham ở vòng đấu áp chót. Newcastle không còn tự mình quyết định số phận được nữa. Cho dù có chiến thắng trên sân Villa Park của Aston Villa (mà điều này chắc gì đã xảy ra), rất có thể Newcastle vẫn phải khóc hận. Khi đó, họ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

Tình huống này giống hệt với khi M.U gặp West Ham hai năm trước, khi họ còn phải để một nửa tâm trí ở Cúp FA. Đội hình chính thức chỉ còn một nửa sức mạnh của M.U đã để thua trận dù họ chơi hay hơn hẳn, có rất nhiều cơ hội, trong một buổi tối mà cầu thủ xuất sắc nhất là Robert Green, thủ thành của West Ham. Điều tương tự rất có thể cũng sẽ xảy ra vào thứ Bảy này. Thậm chí ngay cả khi không ra sân với đội hình mạnh nhất, mọi cầu thủ áo đỏ hôm đó vẫn thừa sức có một vị trí chính thức trong đội một của Hull. Thật ra, Manucho chính là một tiền đạo được M.U cho Hull mượn, đã chơi 8 trận mùa này kể từ khi ra mắt ngày 17/1. Anh vào sân thêm 9 trận từ băng ghế dự bị và ghi bàn quyết định trong chiến thắng trước Fulham trên sân khách.
Newcastle đã có những cơ hội của mình và 37 cơ hội như thế đã bị bỏ lỡ. Có lẽ cũng phải tới lúc họ nhường quyền quyết định cho người khác. Và bây giờ, việc mà chủ tịch Mike Ashley muốn làm là khuyên các cầu thủ dự bị của M.U hãy chiến đấu hết sức mình trong những lần hiếm hoi được đá chính như thế này để tô điểm thêm cho chức vô địch đã giành được và cổ vũ tinh thần cho những ngôi sao ở Olimpico giữa tuần tới mà thôi.
Nhưng điều trớ trêu ở chỗ, Newcastle sẽ phải cầu xin điều ngược lại từ Aston Villa, đối thủ của họ cuối tuần này. Đội bóng của Martin O’Neil đã an phận với tấm vé dự Europa League mùa giải tới (phiên bản mới của cúp UEFA), và vì thế, Newcastle hy vọng họ sẽ “nhẹ chân hơn” với mình.
|
5 nguyên nhân chính khiến Newcastle suy sụp Nếu Newcastle rớt hạng vào Chủ nhật tuần này, đó sẽ không phải là lỗi của HLV Alex Ferguson hay đội hình dự bị của M.U. Đó là vì: - Kém cỏi ở sân nhà, yếu ớt nơi đất khách: Cả mùa này Newcastle chỉ thắng được 2 trận sân khách (giành 12/54 điểm tối đa), và đã thua 7 trận tại St James’ Park (22/57) - Thua một loạt trước những đối thủ không quá chênh lệch về đẳng cấp: Hull, Blackburn, Manchester City, Wigan, Stoke, West Ham, Bolton, Sunderland, Everton, Portsmouth và Fulham. - “Lắm thầy nhiều ma”: Alan Shearer là HLV thứ tư dẫn dắt Newcastle chỉ trong một mùa giải. Ngay cả nội bộ Newcastle cũng bất ổn với một loạt mâu thuẫn nội bộ, điển hình là xung khắc hồi đầu mùa giữa Keegan và Denis Wise. - Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng: Bán Shay Given cho Man City, Newcastle kiếm được kha khá tiền nhưng mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự. Sau khi N’Zogbia đi, cả đội bóng chỉ có 1 hậu vệ trái đúng nghĩa (Taylor), nhưng anh này lại chấn thương. Họ có tới 9 tiền đạo, nhưng lại không biết cách ghi bàn. - Thể lực kém: Việc một loạt những cầu thủ Newcastle thay nhau chấn thương đã cho thấy đội ngủ y tế ở đây quá kém cỏi. |