Cuộc đua trụ hạng ở Liga, 11 vòng, 11 đội bóng, 1 mục tiêu: 43 điểm

18/03/2009 12:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có những cuộc đua đã bị thu hẹp tới mức không còn nhiều điều để nói, như cuộc đua tới ngôi vô địch hay cuộc đua tới vị trí thứ... 3, vị trí cuối cùng được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Ngay cả cuộc đua giành các vé dự Cúp châu Âu còn lại trông có vẻ căng thẳng nhưng thực ra cũng chỉ là 5 đội (Villarreal, Atletico, Malaga, Deportivo, Valencia) tranh nhau 3 chiếc vé (thứ 4, thứ 5 và thứ 6). Nhưng cũng có những cuộc đua rất "mở", mở tới mức chẳng ai dám nói trước bất kỳ điều gì. Liệu có ai dám nói trước bất kỳ điều gì, khi mà đang có tới 11 đội bóng có khả năng bị Tử thần gọi tên trong bối cảnh mùa giải chỉ còn có 11 vòng đấu nữa.

Mục tiêu 43 điểm

HLV Manzano, trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Mallorca, đã trở nên nổi tiếng với kết luận được đúc rút sau nhiều năm tham gia cuộc chiến... trụ hạng: "Một đội bóng cần tối thiểu 42 điểm để chắc chắn trụ lại Liga". Từ khi Liga bắt đầu có 20 đội và tính 3 điểm cho mỗi trận thắng cho tới trước mùa giải 07-08, "định luật Manzano" đã luôn luôn đúng. Nhưng vì ở mùa trước, Zaragoza đã phá vỡ tính tất yếu trong định luật ấy bằng cách... xuống hạng với 42 điểm, nên từ bây giờ, các đội bóng không còn cách nào khác ngoài việc đặt mục tiêu cao hơn một chút. 43 điểm, bằng đúng số điểm mà Osasuna-thoát-hiểm-trong-gang-tấc đã giành được ở mùa trước.

Sau vòng 27 Liga 08-09, chỉ có những đội bóng đang đứng trong top 6 là đứng ngoài tầm ảnh hưởng của "định luật 43", nhưng nếu thực tế hơn một chút, thì số đối thủ tham gia cuộc chạy trốn Tử thần "chỉ gói gọn" trong con số 11, bắt đầu từ đội xếp thứ 11 Racing. Trong số các ứng viên, ngoài những gương mặt đã điểm "điểm danh" từ đầu là Numancia, Osasuna hay Recreativo, sự xuất hiện của Racing, Espanyol hay Mallorca, những đội bóng ở thời điểm này một năm trước vẫn đang ôm mộng châu Âu, hay Bilbao, Getafe, vốn đã trải qua một giai đoạn lượt đi không đến nỗi nào, có thể xem là những bất ngờ. Nhưng với "Tử thần", bất ngờ hay không bất ngờ chưa bao giờ là mối bận tâm lớn nhất.
 
Espanyol, một trong số những CLB đang lo trụ hạng ở Liga

"Cú thoát hiểm vĩ đại" cho Espanyol?

Một năm về trước, nếu ai đó nói rằng Espanyol sẽ có lúc rơi vào tình cảnh như hiện nay, bét bảng và kém vị trí an toàn tới 6 điểm, người đó hẳn sẽ bị cho là hoang tưởng. Bởi khi ấy, nhờ một lượt đi tuyệt vời, Espanyol đương nằm trong top 7 Liga, vẫn còn hi vọng dự Champions League khi chỉ kém đội xếp thứ Tư là Atletico có 2 điểm. Nhưng cú rơi không phanh sau đó không chỉ khiến Espanyol mất vé dự Cúp châu Âu vào cuối mùa, mà còn để lại dư chấn cho tới tận mùa giải này, và việc họ lên ngôi đầu ở vòng 2 hay hạ Barca ở Nou Camp lần đầu tiên sau 27 năm rõ ràng chỉ là một vài giây lóe sáng trong đêm dài. 22 điểm sau 27 trận, ngay cả Espanyol của 2 mùa giải xuống hạng gần nhất, mùa 88-89 và 92-93, cũng không tệ đến thế này.

Lịch sử nói rằng, kể từ khi Liga có 20 đội vào năm 1987, chỉ có duy nhất một CLB thoát được kết cục rớt hạng khi đứng bét bảng sau vòng 27. Nhưng ở mùa 91-92 ấy, Liga vẫn còn luật 2 đội đứng thứ 17 và 18 được đá play-off, và Cadiz thoát hiểm chính bằng con đường ấy. Liga bây giờ không còn luật play-off nữa, vậy đâu sẽ là chiếc phao cứu sinh cho Espanyol bíu vào? Mà cứ chơi như thế này, giả dụ là có, chiếc phao ấy cũng chẳng đến tay họ.

"Tử thần" gọi tên ai?

Racing, thứ 10, 33 điểm

Đã đi qua giai đoạn khó khăn mang tên "Tourmalet", Racing giờ hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của mình. Và với chiến thắng 5-0 trước Numancia, Racing có vẻ cũng đã sẵn sàng trở lại.

Gijon, thứ 11, 33 điểm

Giống Racing, Gijon cũng đã đi qua "Tourmalet" và đang cho thấy dấu hiệu hồi phục bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Osasuna và Deportivo. Lợi thế của Gijon là được chơi 4 trận "chung kết ngược" với Racing, Espanyol, Bilbao và Recre trên sân nhà.

Almeria, thứ 12, 31 điểm

Tình thế của Almeria có thể sẽ còn tệ hơn nữa, bởi họ còn 2 trận cực khó với Real Madrid và Villarreal phía trước. Nhưng sau "Tourmalet", Almeria sẽ chỉ phải gặp Osasuna, Numancia, Espanyol và Gijon trên sân nhà.

Athletic Bilbao, thứ 13, 31 điểm

Cái giá của trận CK Cúp Nhà Vua là quá đắt. Từ chỗ được mơ tới suất sự Cúp UEFA, Bilbao giờ chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 5 điểm. Ở giai đoạn còn lại, Bilbao còn phải gặp Villarreal, Atletico, Valencia và Deportivo.

Recreativo, thứ 14, 30 điểm

Cơn ác mộng vẫn còn ở phía trước. Sau trận đấu với Getafe ở vòng tới sẽ là "Tourmalet", thảm họa của Recre ở lượt đi (0/12 điểm). Hi vọng là sau giai đoạn trèo đèo, Recre còn giữ được niềm tin vào chính mình.

Betis, thứ 15, 29 điểm

Một "serie" những kết quả gây thất vọng đã đẩy Betis từ nhóm có triển vọng giành vé dự Cúp châu Âu trở lại với cuộc đua trụ hạng quen thuộc. Một đội bóng chỉ thắng được 1/8 trận gần nhất xứng đáng được gán mác khủng hoảng.

Mallorca, thứ 16, 29 điểm

Cùng được 29 điểm như Betis, song thế của Mallorca "sáng" hơn hẳn. Họ đang hồi sinh mạnh mẽ với 6 trận liên tiếp bất bại. Tuy nhiên, vấn đề của Mallorca là "Tourmalet" sẽ tới trong 4 vòng cuối.

Getafe, thứ 17, 28 điểm

Phía sau là 7 trận không thắng, phía trước là lịch thi đấu khó khăn (lần lượt gặp Valencia, Sevilla, Barca, Real và Villarreal), tình cảnh của Getafe nguy cấp lắm rồi! Nếu khả năng "sát ông lớn" không được phát huy, Getafe "chết chắc".

Osasuna, thứ 18, 26 điểm

Bỏ qua 4 trận đấu với Atletico, Barca, Sevilla và Real đi, Osasuna chỉ thực sự còn 7 trận nữa để giành thêm 17 điểm cho mục tiêu giành 43 điểm với chỉ 3 trong số đó họ được chơi trên sân nhà.

Numancia, thứ 19, 23 điểm

Thua tới 8/9 trận gần nhất, trong đó mới nhất là thảm họa 0-5 trước Racing, các cầu thủ Numancia đang tỏ rõ dấu hiệu hụt hơi và buông xuôi.

Espanyol, thứ 20, 22 điểm

Không phải phân tích nhiều, 11 trận đấu còn lại sẽ đều là những trận CK với Espanyol. Đã thay tới vị tướng thứ 3 trong mùa, Espanyol xem ra cũng tự "bó tay" với chính mình rồi.
 
 

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm