Chuyển nhượng mùa Đông Serie A: “Chợ” đã mở, “mợ” nơi đâu?

15/01/2009 12:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đúng một tuần sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Italia mở cửa, vẫn chưa có một bản hợp đồng “bom tấn” nào được thực hiện. Tất cả nhũng gì xuất hiện trên các trang báo gần đây đều chỉ là tin đồn không có căn cứ xác thực, và phần lớn những bản hợp đồng đã được thực hiện đều ở dạng mượn hoặc có giá tượng trưng.

* Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Một năm trước, dù áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, nhưng thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Italia ít nhiều có được sự nhộn nhịp. Juventus đã bỏ 11 (+2) triệu euro để mang về Sissoko. Napoli mang về một lúc 4 gương mặt Mannini, Navarro, Santacroce, Pazienza với tổng số tiền lên đến 21,5 triệu euro. Palermo cũng mang về Balzaretti với giá 4 triệu euro từ Fiorentina… Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Calciomercato như đang bị đóng băng khi các CLB không dám, hoặc không thể bỏ tiền ra cho chiến dịch mua sắm. Khoản tiền 10 triệu euro mà Milan bỏ ra cho Thiago Silva là con số cao nhất tính đến nay, nhưng đó là một vụ đầu tư dành cho mùa giải sau.

Nguyên nhân vì đâu mà Serie A không còn những biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng? Tình hình tài chính khó khăn là nguyên nhân lớn nhất khiến phiên chợ Đông ở Italia trở nên đìu hiu hơn bao giờ hết. Mùa Hè vừa qua, tổng số tiền được các CLB Serie A sử dụng cho việc mua sắm tăng đột biến lên con số 507,88 triệu euro, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều đó khiến cho sự chênh lệch giữa mua và bán đội lên khủng khiếp, -196,13 triệu euro. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cuối năm 2008 đã làm thay đổi tất cả. Mọi khoản tiền đều được cắt giảm tối đa, và tất nhiên chi phí dành cho chuyển nhượng cũng không phải ngoại lệ.
 
Pazzini ra đi vì không có chỗ đứng ở Fiorentina
 
Sau một tuần chính thức mở cửa thị trường chuyển nhượng, văn phòng của Lega Calcio trên con phố Rosellini (thuộc Milano) trở nên yên ắng hơn so với những lần trước. Các nhân viên bàn giấy của Lega Calcio không có nhiều việc để làm, khi mà rất ít trường hợp được mang đến để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Nếu như mùa Hè 2008, các nhân viên lo công tác chuyển nhượng phải làm việc đến đêm, thì thời điểm này họ chỉ có mặt ở văn phòng để… vận hành chiếc lò sưởi. Sự đìu hiu về chợ Đông đã được dự báo từ trước, khi cuộc khủng hoảng kinh tế lan đến châu Âu và Italia, nhưng đây là kịch bản vượt xa những gì người ta đã nghĩ.
 

* Pazzini là bản hợp đồng lớn nhất

Bản hợp đồng được chú ý nhất đến nay không phải một ngôi sao lớn, mà là một kẻ thừa thãi ở Fiorentina, tiền đạo Giampaolo Pazzini. Sự xuất hiện của Alberto Gilardino khiến cho Pazzini không còn chỗ ở Artemio Franchi, dù anh được đánh giá là chân sút triển vọng của Italia, và là tác giả của cú hat-trick trong ngày “thánh địa” Wembley của người Anh khai trương sau thời gian trùng tu. Pazzini, người được đào tạo từ lò nổi tiếng của Atalanta, sẽ gia nhập Sampdoria với mức phí 7 triệu euro.

Để “Pazzo” ra đi, Fiorentina buộc phải tìm kiếm thêm một chân sút mới để làm dự bị cho bộ đôi Gilardino - Mutu. Và để tiết kiệm chi phí, Fio đã yêu cầu Sampdoria để Emiliano Bonazzoli đến sân Artemio Franchi như một phần trong bản hợp đồng. Bonazzoli chấp nhận ngồi dự bị, và Fiorentina lại không phải tốn xu nào, còn gì tốt hơn thế? Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên của Fiorentina từ đầu năm đến nay, trong khi Pazzini là người thứ hai được Samp đưa về, sau hậu vệ Raggi từ Palermo (mượn với phí 400.000 euro).

Đã thay HLV nhưng cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết cũng đã khiến Torino phải tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm hậu vệ mới. Dù vậy, họ cũng chỉ dám mang về sân Olimpico người cũ Paolo Dellafiore, từng được Palermo chuộc lại hồi mùa Hè 2008 với mức phí 400.000 euro (Torino còn muốn mượn Osvaldo từ Fio). Atalanta bỏ ra 1 triệu euro để mang về hậu vệ Peluso từ Albinoleffe; Mutarelli đến Bologna theo dạng tự do; Catania mượn thủ thành Acerbis của Grosseto; từ Panathinaikos, Lecce lấy về chân sút Papadopoulos mà không mất một xu, đó là những bản hợp đồng đã thành công trong tuần đầu tiên.

Thị trường trong nước đóng băng và chỉ sôi động nhờ tin đồn (hết Diego, Silva, và mới nhất là Arshavin), nhưng Serie A hoàn toàn có thể bị nẫng các ngôi sao của mình bởi các CLB nước ngoài. Đáng chú ý nhất là lời đề nghị 120 triệu euro cùng mức lương 221.000 euro mỗi tuần mà Man City vừa đề nghị với Kaka. Man “xanh” không thiếu tiền, nên Milan hoàn toàn có thể mất Kaka nếu tiền vệ người Brazil cũng bị mờ mắt bởi khoản lương kếch xù như đồng hương Robinho.

Calciomercato mới mở cửa 1 tuần, nhưng thực tế chỉ còn nửa tháng nữa sẽ khép lại. Liệu từ nay đến ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, Serie A có được khuấy động lên hay sẽ trôi qua trong ảm đạm?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm