Cuộc đua Scudetto: Đã có thể gạch tên Roma?

02/03/2010 12:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Giấc mơ Scudetto của Roma đến và đi như một cơn mưa bất chợt, mà cơn gió lạnh cuối cùng chắc chẳng đủ khiến giới romanista tin vào một điều thần kỳ khi mà dường như chính bản thân thầy trò HLV Claudio Ranieri còn không tin vào cơ hội của mình. Sau vòng 26, phải chăng đã đến lúc gạch tên Roma ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch?

Khách quan mà nói, giữa chiến thắng sát nút của Inter trên sân Udinese và trận hòa 2-2 của Roma trên sân Napoli chỉ khác nhau ở chỗ may mắn đã “chiều chuộng” Inter và quay lưng lại với Roma. Nếu cú đánh đầu của Pepe ở phút cuối đi vào lưới Inter thay vì dội xà ngang ra ngoài, thì Inter cũng chỉ có kết quả hòa sau khi đã dẫn với khoảng cách 2 bàn – đâu có hơn gì Roma. Thế mà trong khi chiến thắng của Inter được tung hô hết lời thì Roma lại phải nhận những chỉ trích cay nghiệt dù để dẫn trước được tới 2 bàn trên sân của Napoli, đội bóng mạnh hơn Udinese, những nỗ lực của họ cũng xứng đáng được ngợi ca.

Roma bị Napoli cầm hòa ở San Paulo

Nhưng Roma đáng bị chỉ trích và cần phải bị chỉ trích vì cách mà họ đã để tuột mất chiến thắng tưởng đã nằm gọn trong túi. Inter bị ép ở Friuli bởi họ vắng những nhân tố trụ cột nhất và vắng cả người cầm lái Jose Mourinho, còn Roma thì bị ép bởi họ vắng sự tự tin. Pha để bóng chạm tay của Mexes khiến Roma bị phạt quả penalty quyết định là hệ quả của việc đội bóng này không chống đỡ nổi những đợt tấn công dồn dập từ phía Napoli trong những phút cuối – điều mà nhẽ ra họ phải có những phương án chuẩn bị để đối phó sau khi đã chứng kiến Milan bị Napoli gỡ liền 2 bàn trong 3 phút cuối, cũng ở sân này, hồi tháng 10 năm ngoái. Giống như ở hai trận thua Panathinaikos ở Europa League vừa qua, Roma đã bị rơi vào trạng thái hưng phấn quá độ sau khi có được những bàn dẫn trước để thay vì chơi tốt hơn, họ lại đánh mất sự bình tĩnh. Cũng như Juventus hay chính Napoli, Roma là đội bóng thi đấu dựa rất nhiều vào tinh thần. Khi có tâm lý tốt, họ đè bẹp mọi thứ, nhưng khi trong đầu họ chỉ có lo lắng, mọi thứ đều vượt ra ngoài tầm tay.

Trước trận gặp Napoli, Ranieri tuyên bố rằng ông và các học trò sẽ lấy nỗi thất vọng bị loại khỏi Europa League làm động lực giành thắng lợi tại San Paolo. Roma chỉ làm được điều ấy một cách nửa vời. Chính sự nửa vời ấy khiến họ bị đánh giá thấp trong phần còn lại của mùa giải. Ranieri đã nói ông không quan tâm đến Scudetto để tập trung vào Europa League. Nay thì Europa League đã là quá khứ, Roma sẽ chiến đấu gì cái gì đây? Nếu coi mùa giải này là một trận đấu, thì đây chính là lúc Roma cảm thấy hoang mang sau khi đã ghi được bàn thắng dẫn bàn thay vì tự tin hơn – và cứ chiếu theo phong độ trong thời điểm cuối các trận vừa qua, thế nào rồi Roma cũng sẽ để trôi khỏi tay những gì đã giành được.

Cùng thời điểm này mùa trước, Roma hòa kiêu hãnh 3-3 trên sân Inter để bắt đầu hồi sinh từ gian khó. Mùa này, cũng là một trận hòa, nhưng không phải là hồi sinh. Mùa trước, Roma chơi cực hay ở giai đoạn cuối mùa để xuất sắc giành vé dự Europa League. Mùa này, điều gì đang chờ đợi họ phía trước? Lịch đấu của Roma trong một tháng tới, trước khi gặp Inter hôm 28/3, không quá nặng với chỉ có trận tiếp Milan cuối tuần này là khó khăn. Nhưng Milan không chỉ là đối thủ trực tiếp, mà còn đang có phong độ tốt hơn và được hậu thuẫn nhiều hơn. Một kết quả tồi sẽ tước đi cả cơ hội cạnh tranh ngôi á quân, chứ đừng nói đến Scudetto, của đội bóng áo màu bã trầu.

Hai năm trước, khi Roma chơi cực hay ở cuối mùa và khiến cuộc đua Scudetto với Inter căng thẳng tới vòng cuối cùng (với thất bại), họ cũng không kém Inter tới 7 điểm sau 26 vòng đấu. Mùa đó, sau 26 vòng, Roma được 55 điểm (hơn hiện tại 4 điểm) và chỉ kém Inter… 6 điểm mà thôi.
 
Vĩnh Nguyên
 
 

363 – Bàn thắng ở phút thứ 75 của Denis đã giúp Napoli chọc được thủng lưới đối thủ sau 363 phút liên tiếp đá trên sân nhà San Paolo. Trước đó, với việc để Baptista mở tỷ số, Napoli cũng đã chấm dứt 532 phút không thủng lưới trên sân nhà.

600 – Với trận thắng Juventus 2-0, HLV Delio Rossi đã có trận thứ 600 trong sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp của mình, trong đó có 221 trận thắng, 185 trận hòa và 194 trận thua. Ông khởi nghiệp ngày 22/8/1993 với Salernitana (thua Udinese 1-2 ở Cúp Italia).

Kết quả vòng 26

Catania – Bari 4-0

Chievo – Cagliari 2-1

Genoa – Bologna 3-4

Lazio – Fiorentina 1-1

Livorno – Siena 1-2

Milan – Atalanta 3-1

Parma – Sampdoria 1-0

Udinese – Inter 2-3

Juventus – Palermo 0-2
 
Napoli - Roma 2-2

Vòng 27

Chủ nhật 7/3

00h00: Fiorentina – Juventus, 02h45: Roma – Milan

21h00: Cagliari – Catania, Atalanta – Udinese, Bari – Chievo, Siena – Parma, Palermo – Livorno, Sampdoria – Lazio

Thứ hai 8/3

02h45: Inter - Genoa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm