Serie A: Một hy vọng cho cuộc đua Scudetto?

23/02/2010 12:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong khi Mourinho trở thành “Moussolinho” (nhại theo tên của trùm phát xít Mussolini) tuyên chiến với cả Serie A và Inter, căng cứng trong một nỗi lo ngại bị những kẻ thù giấu mặt tìm cách hãm hại qua tay trọng tài, hòa liên tiếp 3 trận, thì chưa bao giờ các đội đứng sau tiến gần họ đến như thế. Roma, không phải là một cỗ máy chiến tranh như Inter, trong hoàn cảnh thiếu vắng một loạt các ngôi sao trụ cột (Totti, Toni, Pizarro, Mexes) vẫn tìm được con đường đến chiến thắng. Milan của Leonardo, người phải chiến đấu với ông chủ Berlusconi, vượt qua được Bari, trên cái sân mà từ nửa năm nay không ai có thể đánh bại được đội bóng xứ Puglia. “Bác sĩ Zaccheroni” có lẽ đã tìm được liều thuốc để chữa trị căn bệnh “không thích thắng” của Juve để đưa nhà khổng lồ truyền thống của calcio trở lại tốp 4. Sự tiến lên đồng loạt của những đối thủ ấy đang dần gây sức ép lên Inter, giờ dường như cảm thấy không còn an toàn nữa.

Milan của Ronaldinho vẫn đang kiên trì bám đuổi Inter

Nếu đúng là Mourinho tin rằng đang có một âm mưu lớn chống lại ông và Inter thì có thể ông hơi quá lời. Thời của những scandal như Calciopoli đã qua. Nhưng những vấn đề lớn của nó-cũng như nền chính trị Italia, nơi các lực lượng chống nhau hàng ngày và lôi đủ mọi bê bối lên mặt báo để làm hại uy tín nhau-chưa bao giờ mất đi. Mourinho nhìn thấy trong cuộc chơi quyền lực của Serie A, nơi mà Inter mạnh nhất, cả về lực lượng lẫn tiền bạc, có quá nhiều điều bất trắc khiến ông lo ngại. Giới trọng tài dưới sự phân công của Collina, kẻ sống sót một cách may mắn trong vụ Calciopoli sau những dính dáng với Milan, đã thực hiện công việc của mình theo kiểu ban ơn. Trong khi Galliani đổi lịch thi đấu để làm lợi cho Milan trước trận derby, thì các trọng tài lại tỏ ra không nương nhẹ với Inter trong cả tháng qua, gây một sức ép kinh khủng lên Inter trước trận gặp Chelsea, thì họ đã cứu Juventus thoát chết 3 lần trong các trận gặp Lazio, Livorno và Genoa và quên không thổi một quả penalty rõ ràng cho Bari khi tỉ số của trận gặp Milan đang là 0-0.

Khi Serie A chỉ còn 13 vòng nữa, giải đấu đã trở thành một chiến trường thực sự. Và vòng quay ban phát của các trọng tài sẽ còn tiếp tục thời gian tới, cho cả Inter, Milan lẫn Juve. Nhưng cách biệt giữa Inter với các đối thủ bám sau, cũng như với chính họ những mùa trước không còn lớn nữa. Inter kém mùa đầu tiên sau Calciopoli 11 điểm, kém 2 mùa trước 6 điểm và mùa 2008-09 đúng 4 điểm, trong khi các đội đứng sau bằng đúng số điểm ở các vị trí thứ 2 và 3 mùa trước (Roma được 50 điểm như Juve ở vị trí nhì bảng, Milan được 48 như chính họ, nhưng còn 1 trận chưa đá). Hy vọng cho những đối thủ của Inter vào cuộc đua Scudetto? Có thể, nhưng rất ít, vì Inter quá mạnh. Trừ khi các trọng tài tiếp tục thiên vị các đội mạnh, nhưng quên mất Inter.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm