Man City: Chiến lược "câu" người của địch thủ

25/07/2009 08:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở mùa giải trước, mỗi khi có ai đó gọi Manchester City là “CLB giàu nhất thế giới”, ngay cả khi họ đã sang tay những ông chủ đến từ Trung Đông không ngại tiêu tiền, thì thường là kẻ đó có ý mỉa mai châm chọc hơn là khen ngợi. Cũng dễ hiểu thôi khi mà lúc đó, HLV Mark Hughes vẫn còn phải dựa vào Benjani và Daris Vassell trên hàng tấn công, để Dietmar Hamann và Gelson Fernandes chơi tiền vệ phòng ngự còn David Dunne thường xuyên mắc những sai lầm ở hàng thủ. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác, với những gương mặt mới, Man City đang cho thấy một hình ảnh mới.

Tất cả những thứ đó sẽ thay đổi. Man City giờ sẽ là đại gia thứ thiệt, dù họ mới bị đội bóng vô danh Orlando Pirates đánh bại 2-0 ở Nam Phi trong chuyến du đấu. Thất bại trong trận giao hữu đó sẽ nhanh chóng bị quên đi với những hợp đồng như Carlos Tevez và đặc biệt là Emmanuel Adebayor. Sự có mặt của tiền đạo người Togo, sau những lời chào gọi của AC Milan trong quá khứ, là lời khẳng định mới nhất cho đội bóng vùng Eastlands.

Có được chữ ký của Adebayor đồng nghĩa với việc HLV Mark Hughes giờ đã lần lượt cướp đi của Arsenal, Chelsea, Liverpool và M.U mỗi đội một mục tiêu quan trọng. Chelsea bị cướp mất Robinho ngay trước mũi trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hồi tháng 9/2008. Liverpool, trong sự bực tức không giấu giếm của HLV Rafael Benitez, phải nhường mục tiêu mà họ đã theo đuổi suốt hai mùa giải Gareth Barry cho Man City khi tuyển thủ Anh chọn City of Manchester thay vì Anfield. M.U lẽ ra đã hài lòng trả 25 triệu bảng cho Carlos Tevez nhưng rồi cuối cùng tiền đạo người Argentina lại chọn nửa kia của thành phố Manchester. Còn riêng với Adebayor, người đã ghi 46 bàn trong hai mùa giải gần nhất tại Bắc London, sự có mặt của anh không những làm Man City mạnh thêm, mà còn làm yếu đi đáng kể một đối thủ tiềm tàng cạnh tranh suất dự Champions League của họ trong mùa tới.
 
Man City đang áp dụng chiến lược "câu" người của địch thủ
 
Trong số các đối thủ còn lại, Aston Villa xếp trên Man City bốn bậc mùa trước, đã mất tiền vệ quan trọng nhất vào tay đội bóng áo xanh. Everton, xếp trên Man City năm bậc, hiện đang phải rất chật vật giữ lại Joleon Lescott trước những đề nghị rất hấp dẫn từ các ông chủ người A-rập. West Ham thì đã mất Craig Bellamy vào tháng 1.

Không giống như các kỳ chuyển nhượng ở mùa trước, khi Man City tìm cách theo đuổi mọi ngôi sao có thể, tham vọng của họ giờ đây tỏ ra thực tế hơn rất nhiều, dù nguồn tài chính của các ông chủ Trung Đông vẫn có vẻ là vô hạn. Không còn chuyện chạy theo những siêu sao phù phiếm như Kaka hay Fernando Torres, mỗi một mục tiêu mà Hughes theo đuổi giờ đều có mục đích cụ thể.

Các tiền đạo thế là đã ổn, dù có người sẽ nói là quá nhiều cho một hàng công hai người. Còn lại là tuyến phòng ngự. Với việc Dunne trải qua một mùa giải tồi tệ khi anh phạm những sai lầm tệ hại dẫn tới các thất bại không đáng có với đội bóng áo xanh ở mùa trước, Hughes đang tìm kiếm một cặp trung vệ mới làm hạt nhân cho hàng phòng ngự, và tạo nền tảng cho hàng công đầy nhân tài của ông có thể phát huy tối đa sức mạnh.

Đó thật sự là một hàng tấn công trong mơ, dù những kẻ chỉ trích vẫn có thể nói là nó quá chật chội. Riêng về mặt thống kê, thành tích tốt nhất của Adebayor ở Premier League trong trọn một mùa giải là 24, với Roque Santa Cruz là 19, Tevez và Robinho đều đã ghi được 14, còn Bellamy là 13. Với giá tổng cộng khoảng 110 triệu bảng, họ không rẻ chút nào, nhưng số tiền đó được trả không chỉ để mua về các tiền đạo, mà quan trọng hơn, các tiền đạo trụ cột của những đội bóng đối địch. Kế hoạch đó đang tiếp tục với Terry và Lescott và nhóm bộ tứ tốt nhất là nên coi chừng.
 
Trần Trọng
Tevez vẫn chưa ra mắt

Manchester City đã hoãn lại trận ra mắt của Carlos Tevez vì chấn thương gót chân của anh. Tiền đạo người Argentina đã bỏ lỡ cuộc gặp gỡ của đội bóng với cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Johannesburg vào ngày 23/7 và một xét nghiệm chấn thương khiến Tevez vắng mặt trong chiến thắng trước Kaizer Chiefs ở Durban hôm 21/7 cho thấy anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong10 ngày nữa. Tevez dính chấn thương khi luyện tập và ngoài việc phải ngồi ngoài trong trận chung kết giải Vodacom Challenge hôm nay, HLV Mark Hughes có thể sẽ để anh nghỉ luôn cả trận giao hữu với Barnsley vào tuần sau. Và Tevez có lẽ chỉ trở lại khi Man City gặp Rangers tại sân Ibrox ngày 8/5, chỉ 10 ngày trước khi họ bắt đầu mùa giải mới ở Blackburn.

Tiếp tục tinh giảm hàng công
 
Sau khi để tài năng trẻ 19 tuổi Daniel Sturridge tự do đến với Chelsea và cho phép tiền đạo nguời Brazil Jo khoác áo Everton thêm 1 năm theo hợp đồng cho mượn, Man City tiếp tục "dọn vườn" hàng công để lấy chỗ cho các chân sút đẳng cấp cao. Hôm qua, họ đồng ý để Felipe Caicedo, chân sút 20 tuổi người Ecuador, đến Sporting Lisbon cũng theo dạng cho mượn. Một năm về trước, Man City đã chi ra 5,2 triệu bảng để mua Caicedo từ Basel và tiền đạo này đã ghi được 8 bàn trong mùa đầu tiên. Cũng trong ngày hôm qua, Man City đã bán tài năng trẻ khác, tiền đạo 20 tuổi người xứ Wales Ched Evans, cho Sheffield United. Man City nhận trước 1,5 triệu bảng và 1,5 triệu khác phụ thuộc vào thành tích và số lần ra sân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm