Một Cristiano Ronaldo 'toàn năng': Ghi bàn, diễn kịch... anh đều giỏi cả

08/12/2014 06:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Penaldo”. Báo chí Catalunya càng có cái cớ để giễu nhại Ronaldo. Cristiano Ronaldo đã có được 43 bàn thắng từ chấm penalty, nhiều hơn bất cứ ai trong thời gian từ mùa giải 2009-10 đến giờ. Rất ấn tượng. Tiếp đến, Ronaldo đang là người “câu” được penalty nhiều nhất ở La Liga mùa này, 3 lần.

Trong ngày mà Real nâng chuỗi trận thắng lên 18, bàn mở tỷ số của họ lại được nhắc đến khá nhiều bởi tính chất “mờ ám” của nó. Real có bóng chếch bên cánh trái, hàng thủ Celta dồn hết về phía đó, Marcelo treo bóng vào giữa vòng cấm, nơi chỉ còn Ronaldo và hậu vệ Jonny. Ronaldo lại vượt lên trước Jonny để chuẩn bị đón bóng, Jonny bám theo sau và với tay ra trước như có ý định kéo người với CR7. Tay của Jonny đã chạm người Ronaldo hay chưa thì không rõ, nhưng Ronaldo đã ngã xuống, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Real mở tỷ số.

Bàn thắng đó tất nhiên là bước ngoặt của trận đấu vì sau đó Celta buộc phải tràn lên cố gỡ hòa, mở ra thêm cơ hội cho Real ghi bàn và quả thực Ronaldo đã có thêm 2 bàn nữa để hoàn tất cú hat-trick. Jonny dù có phạm lỗi hay không thì cũng đã bị rút thẻ vàng và quả penalty vẫn đã được chuyển thành bàn thắng. Phải nói rằng trọng tài ở La Liga (và nhiều giải đấu khác) mắc sai lầm khi ra quyết định về các pha ngã trong vòng cấm khá thường xuyên, nên Celta cũng chẳng thể làm gì được. Phải chăng luôn có một sự thiên vị dành cho những đội bóng lớn? Có thể lắm, bởi nếu đội bóng lớn thua nhiều thì lấy ai xem La Liga, các đội bóng nhỏ cũng như các trọng tài bởi thế cũng bị cắt bớt thu nhập.

Trở lại với Cristiano Ronaldo, phải nói rằng việc ngã ăn vạ để kiếm penalty là hết sức bình thường trong bóng đá ngày nay bởi vì chẳng có giải nào lại không có những cầu thủ như thế, đặc biệt là những người có lối chơi kiểu đột phá vòng cấm. Ronaldo chắc chắn không phải người đi tiên phong, nên có chỉ trích anh nặng nề về việc câu lỗi thì cũng đâu có ngăn chặn được xu thế? Sau Ronaldo kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải chứng kiến những kịch sĩ mới xuất hiện, bởi trò chơi nào cũng có gian lận đi kèm.

Do đó chúng ta vẫn phải thừa nhận khả năng diễn kịch của Ronaldo. Chúng ta đều biết là anh rất khỏe và rất nhanh, nhưng vẫn chưa giành đủ lời để khen về độ nhạy trong phản xạ. Jonny có thể đã chạm người nhưng chưa bám hẳn vào để kéo, nhưng chỉ cần va chạm chừng đó là đủ để Ronaldo ngã ngay không do dự.

Hơn nữa, Ronaldo đã nhận ra rằng quả tạt của Marcelo đã đi quá tầm đầu, do vậy không ăn vạ tức là bỏ phí đợt kiểm soát bóng này. Tiền đạo người Bồ đã ngã khi bóng mới chỉ đến gần anh, và điều đó khiến trọng tài không nghi ngờ gì. Nếu ngã chậm nửa giây khi bóng đã vọt qua đầu, Ronaldo sẽ không dễ dàng có được cái gật đầu từ ông vua áo đen. Ngược lại nếu ngã quá nhanh, đó sẽ chỉ là một quả phạt trực tiếp chứ không phải phạt đền.

Chỉ một pha bóng đó thôi cũng đủ nói lên khả năng biểu diễn và sức phản xạ của Cristiano Ronaldo. Anh quả thực là một cầu thủ “toàn năng” ít ai sánh kịp!

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm