Cuộc đua đăng cai World Cup 2018: Đến lượt Anh "đụng độ" với Tây Ban Nha!

31/10/2010 11:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một mặt trận mới vừa mở ra liên quan đến cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 sau khi người đứng đầu ủy ban vận động của liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha Miguel Angel Lopez nói Anh đang tìm cách gây ảnh hưởng lên các thành viên trong Ủy ban điều hành của LĐBĐ thế giới (Exco FIFA) bằng những cáo buộc vô căn cứ.

Một trong những nước giành quyền đăng cai “đang ném rác rưởi vào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, Lopez nói trên đài phát thanh Gestiona. “Thật trùng hợp là tất cả những ồn ào gần đây đều xuất phát từ Anh”. Ý ông muốn nhắc đến những thông tin trên báo chí Anh cáo buộc liên danh Iberia và Qatar, ứng viên đăng cai World Cup 2022, đã đi đêm với nhau bằng các đổi phiếu và ảnh hưởng.

Ngôi sao Cesc Fabregas cũng sẽ tham gia ủy ban vận động của Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Ảnh Getty

Lopez còn cáo buộc Anh đã đi đêm với Mỹ và vi phạm các quy định của FIFA, dựa trên những nhận xét của trưởng ủy ban vận động đăng cai Anh David Dein khi ông này tiên đoán Mỹ sẽ rút khỏi cuộc đua World Cup 2018 để tập trung cho 2022. “Thật kỳ lạ. Ngày 28/9, ông ấy (Dein) tổ chức một cuộc họp báo trong đó ông ấy nói chẳng bao lâu nữa Mỹ sẽ rút khỏi World Cup 2018”. Ông ta quả là một nhà tiên tri”, Lopez mỉa mai. “Vì Mỹ chưa rút lui đến tận 15/10. Còn có thể nói gì nếu như không phải là một vụ thỏa thuận trước? Tôi thấy khó mà không nghi ngờ”.

Có vẻ như lần này Anh sẽ không nộp đơn khiến nại lên FIFA vì những nhận xét của Lopez như họ từng làm với các quan chức Nga mới đây, nhưng các tranh cãi mới sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Anh vào cuộc đua, khi Nga đang ngày càng tỏ ra tự tin họ sẽ giành được quyền đăng cai World Cup 2018 sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 2/12 tới của Exco. Sau hai ngày họp mặt đầu tiên kể từ khi treo tư cách thành viên của hai quan chức bị tình nghi nhận hối lộ, hôm qua Exco, qua Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, chính thức thông báo các công tác bỏ phiếu vẫn được tiến hành đúng lịch trình.

Blatter thừa nhận việc tổ chức hai cuộc đua đăng cai World Cup 2018 và 2022 liên tiếp nhau là để tối đa hóa doanh thu từ tài trợ, nhưng phủ nhận ý kiến cho rằng điều đó là giúp ông có lợi thế tốt nhất cho cuộc bầu cử lại chức chủ tịch mùa xuân sang năm. “Tôi là người chịu trách nhiệm và làm những gì tôi thấy là đúng”, Blatter nói.

Ủy ban đạo đức của FIFA hiện đang điều tra bốn quan chức của họ và những tin đồn về việc đi đêm, đổi phiếu và ảnh hưởng giữa hai ứng cử viên, mà báo chí Anh cho là liên danh TBN-BĐN và Qatar, nhưng kết luận của họ chỉ được đưa ra vào ngày 17/11, hai tuần trước cuộc bỏ phiếu. Trong hai ngày 28 và 29/10, FIFA cũng đã họp và quyết định sẽ không hoãn việc bỏ phiếu cho World Cup 2018 và 2022, mọi chuyện sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu. Cuộc bỏ phiếu vấn sẽ diễn ra ngày 2/12, và nếu rốt cuộc Amos Adamu, quan chức của LĐBĐ Nigeria và Reynald Temarii, đại diện LĐBĐ châu Đại Dương, những thành viên Exco bị tình nghi nhận hối lộ, bị loại khỏi Exco thì sẽ chỉ có 22 thành viên UB điều hành được bỏ phiếu thay vì 24 người.

Cuộc bỏ phiếu sắp tới dự kiến sẽ hết sức gay cấn khi ủy ban vận động của Anh đang cố gắng thuyết phục Thủ tướng David Cameron, cùng với ngôi sao David Beckham và hoàng tử Williams, có mặt, trong khi Thủ tướng Vladimir Putin rất có thể đại diện cho Nga ở Zurich. Các buổi thuyết trình cuối cùng dự kiến kéo dài hai ngày, một cho các ứng viên đăng cai World Cup 2018, gồm TBN-BĐN, Ha Lan-Bỉ, Anh và Nga, một cho World Cup 2022, hiện bao gồm Australia, Hàn Quốc, Qatar, Mỹ và Nhật Bản.

Trần Trọng

Phiếu bầu quốc gia đăng cai Euro 2012 cũng bị mua bán?

Ngày hôm qua, UEFA đã tiến hành khởi kiện một quan chức của LĐBĐ Síp có tên Spyros Marangos ra tòa án Thụy Sĩ sau khi ông này tung tin phiếu bầu quốc gia đăng cai Euro 2012 cũng đã bị mua bán. Ông Marangos đã cáo buộc bốn quan chức của UEFA đã bán phiếu bầu cho liên danh Ba Lan và Ukraina trong cuộc bỏ phiếu năm 2007 để đổi lấy hơn 10 triệu euro. Trong cuộc bỏ phiếu trên thì Ba Lan - Ukraina đã thắng Italia với tỷ lệ phiếu bầu là 8-4. Sau khi tiến hành điều tra, UEFA cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ nên quyết định đưa Marangos ra tòa.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm