Wolfsburg: Bầy sói bất trị

23/12/2008 10:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Nếu không phải kết thúc lượt đi bằng thất bại trước Bremen ở trận derby miền Bắc, Wolfsburg đã có thể đứng ở vị trí thứ sáu. Nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò Felix Magath đã là “Những chú sói” bất trị.

Không thích tuyên bố “hoành tráng” như nhiều chiến lược gia khác, Felix Magath “nói” bằng hành động thực tế. Sự xuất hiện của ông, cùng với quyết định chi mạnh tay của tập đoàn sản xuất ô tô Wolkswagen, đã đưa Wolfsburg vươn lên một tầm cao mới. Kết thúc mùa trước, Wolfsburg cầm trên tay tấm vé dự Cúp UEFA trong lần đầu tiên được tranh tài ở châu Âu. Nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu, Wolfsburg chưa muốn dừng lại ở đây.
 
Những chiến thắng ấn tượng, như 3-0 trước Hamburg hay 4-1 trước Stuttgart, đã phần nào nói lên sức mạnh và tham vọng của Wolfsburg ở mùa giải này. Ngay trong mùa Hè, Magath đã làm náo loạn thị trường chuyển nhượng bằng hai bản hợp đồng đến từ Italia, các hậu vệ Cristian Zaccardo và Andrea Barzagli – những “món hàng” mà nhiều đội bóng lớn châu Âu từng để mắt đến. Sự ra đi đường đột của tiền vệ đội trưởng Marcelinho, trở lại quê nhà Brazil để chơi nốt những năm tháng ngắn ngủi còn lại trong sự nghiệp cầu thủ, chẳng làm Magath quá bận tâm. Ông trao lại chiếc băng đội trưởng cho một người Brazil khác, tiền vệ phòng ngự Josue và trao vai trò dẫn dắt lối chơi cho một cầu thủ mới đến, tiền vệ tấn công Zvjezdan Misimovic. Thực tế cho thấy, đó đều là những quyết định hoàn toàn sáng suốt của Felix.
 
Với những gì đã thể hiện, thầy trò Felix Magath đã là “Những chú sói” bất trị.

Với sự năng nổ của Misimovic cùng đồng hương Bosnia là Edin Dzeko, cộng với sự tỏa sáng của chân sút người Brazil Grafite, Wolfsburg (35 bàn) là đội bóng có hàng tấn công tốt thứ năm ở Bundesliga, chỉ sau Hoffenheim (42), Bayern, Bremen (cùng 39) và Leverkusen (36). Với 11 bàn, Grafite là chân sút xuất sắc thứ ba ở lượt đi, sau Vedad Ibisevic (Hoffenheim, 18 bàn) và Patrick Helmes (Leverusen, 12 bàn). Trong khi đó, Misimovic là cầu thủ làm bóng tốt nhất giải vô địch quốc gia Đức, với 10 đường chuyền quyết định ở lượt đi. Với bảy lần kiến tạo, Dzeko xếp thứ ba, kém đồng hương Sejad Salihovic của Hoffenheim có một đường chuyền thành bàn. Misimovic và Dzeko ở Wolfsburg, cùng với Ibisevic và Salihovic ở Hoffenheim, tạo thành bộ tứ siêu đẳng người Bosnia đang tung hoành tại Bundesliga.

Trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường châu Âu, Wolfsburg cũng chứng tỏ sự tự tin hiếm thấy ở một tân binh. Đội bóng của Magath không chỉ sớm đoạt vé sau ba lượt toàn thắng mà còn giành luôn ngôi đầu bảng bằng trận hòa 2-2 trên sân của Milan, ứng viên số một cho danh hiệu vô địch. Thử thách tiếp theo của Wolfsburg ở vòng 1/16 Cúp UEFA sẽ là PSG đến từ nước Pháp. Wolfsburg có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà và không hề giấu giếm sẽ gây nên bất ngờ ở đấu trường lạ lẫm đối với họ.

Đã thay đổi đáng kể bộ mặt của Wolfsburg nhưng Felix Magath thừa nhận ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới để thực sự biến “Những chú sói” thành một tên tuổi lớn trong làng bóng đá Đức cũng như châu Âu. Lợi thế của Magath là được nắm trong tay mọi quyền hành, từ việc quản lý, mua bán cầu thủ đến chuyên môn trên sân cỏ. Nhờ đó mà ông có thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến Wolfsburg, một kiểu độc quyền chấp nhận được, bởi tập đoàn mẹ Wolkswagen hiểu Felix Magath là con người như thế nào. Ông đã từng thành danh trên cương vị cầu thủ, từng gặt hái rất nhiều vinh quang khi chuyển sang nghiệp cầm quân. Magath chính là “Sói đầu đàn”, là bản hợp đồng lớn nhất mà Wolfsburg có được trong lịch sử.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm