Bayern – Wolfsburg: Cuộc hội ngộ lần thứ ba

25/10/2008 09:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Lần thứ ba kể từ ngày bị Bayern sa thải, Felix Magath dẫn đội quân Wolfsburg đến từ phương Bắc tràn xuống phương Nam không ngoài ý đồ đánh úp thế lực hùng mạnh xứ Bavaria ngay tại sào huyệt Allianz Arena. Hai lần trước, Felix đã thất bại. Còn lần này, sẽ bất quá tam?

Vậy là đã gần hai năm kể từ ngày Felix Magath thu xếp đồ đạc, khăn gói rời khỏi đại bản doanh của Bayern sau một quyết định sa thải được đội bóng xứ Bavaria thông qua hôm 31/1/2007. Vào thời điểm giữa mùa Đông rét mướt ấy, HLV 55 tuổi này đã ra đi trong thất bại, khác hẳn với quãng thời gian ấm áp chỉ hơn nửa năm trước đó, lúc ông mang về cho Bayern cú đúp, gồm chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, lần thứ hai liên tiếp – thành tích có một không hai trong lịch sử. Bóng đá là vậy, khi mang về vinh quang thì người ta được tâng bốc lên mây nhưng khi gặp thất bại, người ta dễ dàng bị đuổi ra đường không thương tiếc. Magath buồn nhưng không oán trách, bởi đó là một phần của cuộc chơi mà khi ông đã dấn thân vào thì phải chấp nhận.

Trong sự nghiệp cầm quân, Magath đã phiêu bạt qua nhiều nơi, ở đội bóng lớn cũng có mà nhỏ cũng có, từ Hamburg sang Nuremberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart và Bayern, nên ông là người từng trải và không hề bị sốc trước việc phải ra đi trong thất bại. Trái lại, ông có thể ngẩng cao đầu đầy tự hào khi đã đi vào lịch sử cùng Bayern, đã dùng “kỷ luật thép” để “trị” thành công những ngôi sao lắm tài nhưng không ít tật của “FC Hollywood”. Thua keo này, bày keo khác, Magath nhanh chóng khởi động lại với Wolfsburg sau khi đã từ chối lời mời của đội tuyển Puerto Rico, nơi cha ông đã sinh ra và lớn lên trước khi trở thành một người lính trong quân đội mỹ Mỹ, đến chiến đấu ở Đức và gặp mẹ ông, một phụ nữ sống ở vùng Aschaffenburg, thuộc Tây Đức trước đây.
 
Magath sẽ vui hay buồn trong lần thứ 3 chống lại Bayern?

Ở Wolfsburg, Magath thống lĩnh tất cả, với ba cương vị cùng lúc: HLV, Giám đốc thể thao kiêm Giám đốc điều hành. Nghĩa là, với mức lương hơn 3 triệu euro mỗi năm, Magath nắm trong tay mọi quyền hành ở đội bóng này, từ quản lý, hoạch định chiến lược, mua sắm cầu thủ đến chỉ đạo chuyên môn. Với một con người nổi tiếng “rắn như thép”, việc thâu tóm quyền lực dễ dẫn tới tình trạng độc đoán nhưng trên thực tế, Magath đã không lạm dụng sự tin tưởng mà ban lãnh đạo Wolfsburg giao phó.

Nhận được sự hậu thuẫn tài chính đặc biệt từ tập đoàn chủ quản Wolkswagen cộng với tài năng và khối kinh nghiệm khổng lồ tích lũy được, Magath nhanh chóng mang lại bộ mặt mới cho Wolfsburg. Kỷ luật được siết chặt, đến mức ngôi sao lắm tai tiếng như tiền đạo người Brazil Marcelinho cũng trở nên ngoan ngoãn một cách... không bình thường. Từ chỗ canh cánh nỗi lo rớt hạng, Wolfsburg đã chen chân vào nhóm dự Cúp UEFA, thành tích mà suốt hơn 60 năm tồn tại, “Những chú sói” chưa một lần dám mơ đến. Nhưng Magath còn hứa hẹn nhiều hơn thế và ông đang trên đường biến những kế hoạch đầy tham vọng thành hiện thực.
 

Kể từ ngày tiếp quản Wolfsburg vào mùa Hè 2007, đây là lần thứ ba Magath đối đầu với đội bóng cũ Bayern tại Munich và là lần thứ nếu kể thêm trận hòa không bàn thắng ở cuối mùa giải 2007-2008. Một ngày cuối tháng 11/2007, khi Magath lần đầu tiên tái xuất ở Allianz Arena, Wolfsburg của ông bị đánh bại 1-2 ở vòng 14 Bundesliga với các bàn thắng của Miroslav Klose và Franck Ribery (Ashkan Dejagah gỡ lại một bàn). Đến cuối tháng Ba vừa qua, một lần nữa Wolfsburg của Felix lại ngã ở Munich, lần này với tỷ số 0-2 và người ghi bàn vẫn là Klose cùng Ribery. Bất quá tam, chuyến đi Munich đêm nay của Wolfsburg dưới sự dẫn dắt của Magath sẽ phải khác!

Niềm tin về một kết quả khả quan vào đêm nay ở Allianz Arena của Magath là có cơ sở khi mà Wolfsburg đang chơi khá ổn định trong khi phong độ của Bayern vẫn còn khiến nhiều người nghi ngờ. Bayern đã có hai chiến thắng liên tiếp, 1-0 trước Karlsruher ở Bundesliga và 3-0 trước Fiorentina ở Champions League, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xua tan những hoài nghi khi mà đội hình chiến thắng trong hai trận ấy đã bị xáo trộn bởi chấn thương của hậu vệ Philipp Lahm và tiền đạo Luca Toni. Với Juergen Klinsmann còn non kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo, thay vì “cáo già” Ottmar Hitzfeld trước đây, Magath đang đứng trước cơ hội khiến người Munich phải bẽ mặt ngay tại Allianz Arena, nơi từng đưa ông lên đỉnh cao và cũng từng đẩy ông xuống vực sâu.

Món quà của Podolski

(bold) Bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức nhưng vẫn mất hút tại Bayern, người ta có thể lý giải vì Lukas Podolski không được các sếp lớn ở Munich ưu ái so với Mirolav Klose và Luca Toni. Nhưng giờ thì cơ hội lớn dành cho “Hoàng tử” đã đến khi mà chân sút người Italia vắng mặt vì chấn thương.

Không ai đi thay đổi một đội hình đang chiến thắng, có lẽ trong cơn bĩ cực Juergen Klinsmann đã tin một cách mù quáng vào điều đó. Thế nên, ông đã chơi một canh bạc mạo hiểm khi ghi tên Luca Toni, vốn đã dính chấn thương ở xương sườn và phải rời sân từ phút 40 trong trận thắng Karlrsuher 1-0 cuối tuần trước, vào danh sách đá chính ở trận gặp Fiorentina tại Champions League. Chính Toni đã giúp Klose ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhưng cái giá mà anh phải trả cho đường chuyền quyết định ấy là quá đắt. Chấn thương, vốn chưa kịp bình phục, trở nên trầm trọng hơn, loại anh khỏi vòng chiến đấu khi Bayern tiếp Wolfsburg vào đêm nay.

Nhưng vận rủi của người này có thể mang lại niềm vui cho người khác. Người duy nhất ở Bayern có thểm mỉm cười trong tình huống Toni bị chấn thương không ai khác là Podolski. “Hoàng tử” đã bị cái bóng cao to của Toni và Klose che lấp quá lâu. Anh đã cố gắng thoát ra, đã chứng minh khả năng và phong độ tuyệt vời của mình trong màu áo đội tuyển Đức. Nhưng tại Bayern, thứ mà anh nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ. Franz Beckenbauer nói không. Uli Hoeness nói không. Ngay cả người thầy thân yêu Juergen Klinsmann ở “Mannschaft” ngày nào cũng chẳng thể nói có. Tất cả đều phải tự hiểu, rằng Podolski chỉ là sự lựa chọn thứ ba trên hàng công. Chừng nào Klose và Toni còn có thể ra sân, chừng đó “Hoàng tử” còn phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Một khi người tạo cơ hội thì chính Podolski sẽ phải tự đi tìm cho mình, theo kiểu tự cứu trước khi trời cứu. Nhưng quan trọng hơn, anh cần phải biết chắt chiu từng dịp may có được, để chứng tỏ với những người nắm quyền sinh sát ở Bayern, rằng anh đủ trình độ và đẳng cấp để chơi trên hàng tấn công của đội bóng số một nước Đức. Lời nói chẳng có ích gì, chỉ những bàn thắng mới là tất cả. Càng đặc biệt hơn nếu Podolski ghi bàn vào lưới đội bóng của người thầy cũ Felix Magath, dù cả hai với gắn bó với nhau nửa năm ngắn ngủi ở mùa bóng 2006-2007. Đó mới là lời khẳng định thuyết phục nhất mà “Hoàng tử” có thể chuyển đến Klinsmann và xa hơn là các sếp lớn ở Bayern.

20h30 ngày 25/10, sân Allianz: Bayern(11) – Wolfsburg(5)
 
Sứt mẻ lực lượng
 
Đón tiếp Wolfsburg trên sân nhà Allianz, Bayern sẽ không thể sử dụng một loạt trụ cột, đều vì lý do chấn thương, trong đó đáng kể có hậu vệ Willy Sagnol và Philipp Lahm, tiền vệ Hamit Altintop cũng như chân sút chủ lục Luca Toni. Hậu vệ cánh phải người Pháp Sagnol đang trong giai đoạn bình phục sau ca phẫu thuật gân Achilles. Đá thay anh sẽ là Massimo Oddo, hậu vệ người Italia chơi khá hay trong thời gian gần đây. Bên cánh đối diện, Lahm dính chấn thương mắt cá chân trong trận thắng Fiorentina 3-0 ở Champions League và phải nghỉ ít nhất hai tuần, tạo điều kiện cho Christian Lell ra sân. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Hamit Altintop thì vừa trải qua một ca phẫu thuật ở chân trong khi tiền đạo người Italia dính chấn thương ở sườn trong trận thắng Karlsruher 1-0 cuối tuần trước. Toni vẫn ra sân ở trận thắng đội bóng cũ Fiorentina nhưng có lẽ chính vì điều đó mà chấn thương của anh trở nên trầm trọng hơn.
 
Bên phía đội khách, Wolfsburg cũng vắng hai trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự. Trung vệ người Bồ Đào Nha Ricardo Costa đang thụ án treo giò trong khi hậu vệ người Italia Cristian Zaccardo dính chấn thương mắt cá chân. Như vậy, cả chủ lẫn khách đều “thủng” khá nghiêm trọng ở tuyến sau, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công của hai bên khai thác, giúp trận đấu hứa hẹn sẽ có không ít bàn thắng.
 
Trong năm lần đón tiếp Wolfsburg trên sân nhà gần đây, Bayern luôn ghi được đều đặn hai bàn thắng, trong đó hai trận ở hai mùa 2006-2007 và 2007-2008 đều kết thúc với tỷ số 2-1, ba trận trước đó có tỷ số 2-0. Xét về thành tích đối đầu với Wolfsburg, Bayern mới thua đội bóng này trong 25 lần gặp gỡ. Nếu tính riêng trên sân nhà, đội bóng xứ Bavaria gặt hái được kết quả khá ấn tương, thắng 12 và hòa một trong 13 lần gặp gỡ. Trận hòa duy nhất ấy có tỷ số 3-3, ở lượt đi mùa giải 2001-2002.
 
Đội hình dự kiến
 
Bayern: Rensing - Oddo, Lucio, Demichelis, Lell - Schweinsteiger, van Bommel, Ze Roberto, Ribery - Klose, Podolski.
 
Wolfsburg: Benaglio - Riether, Madlung, Barzagli, M. Schaefer - Josue - Hasebe, Gentner - Misimovic - Grafite, Dzeko.
 
Đối đầu
04/05/08 Wolfsburg - Bayern 0-0
24/11/07 Bayern - Wolfsburg 2-1
24/02/07 Bayern - Wolfsburg 2-1
30/09/06 Wolfsburg - Bayern 1-0
11/03/06 Wolfsburg - Bayern 0-0
 
Phong độ
 
Bayern
21/10/08 Bayern - Fiorentina 3-0
18/10/08 Karlsruher - Bayern 0-1
09/10/08 Ingolstadt - Bayern 1-0
04/10/08 Bayern - Bochum 3-3
30/09/08 Bayern - Lyon 1-1
 
Wolfsburg
18/10/08 Wolfsburg - Bielefeld 4-1
13/10/08 Gre. Furth - Wolfsburg 2-2
05/10/08 Schalke - Wolfsburg 2-2
02/10/08 Rapid Buc. - Wolfsburg 1-1
28/09/08 Karlsruher - Wolfsburg 2-1
 

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm