Wenger nổi cáu với phóng viên khi nhắc đến Van Persie

28/07/2012 07:43 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Trước những câu hỏi dồn dập về tương lai của Robin van Persie ở buổi họp báo sau trận thua Man City, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Arsenal đã để thua kình địch Man City 0-2 trong trận giao hữu trước mùa giải. Không hài lòng về màn trình diễn của các học trò, việc các phóng viên cứ gặng hỏi về khả năng van Persie đầu quân cho "The Citizens" khiến cho chiến lược gia người Pháp không kiềm chế được sự nóng giận. 



HLV Arsene Wenger và van Persie- Ảnh Getty

"Bây giờ, tôi không hề nghĩ về van Persie. Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào cả. Cậu ấy đang tập luyện để lấy lại phong độ và chúng tôi chưa có buổi đàm phán nào liên quan đến cậu ấy cả. Chúng tôi sẽ không mãi phụ thuộc vào van Persie bởi còn có nhiều tiền đạo khác. Van Persie chỉ là một trong số họ, chúng tôi còn có Podolski và Giroud. Bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho mùa giải mới và không thể cứ mãi chú ý tới chỉ một cá nhân”, HLV Wenger tuyên bố.

Mặc dù đã trả lời rõ ràng như vậy nhưng các phóng viên cứ gặng hỏi về khả năng van Persie sẽ đầu quân cho đội bóng nào trong số các CLB là Man City, Man United hay Juventus. "Chúng ta đã nói đủ về Van Persie. Chúng tôi chỉ tới đây, thi đấu một trận bóng đá. Ở đây có 4 người Anh và chúng ta đã có tới 4 câu hỏi về Van Persie. Tôi đã nói về điều đó và không muốn nhắc lại, các bạn hiểu không? Nếu các bạn hiểu và tôn trọng những gì tôi nói, các bạn không nên hỏi lại tôi điều đó”, Wenger nổi nóng.

HLV của Man City, Roberto Mancini cũng ủng hộ cho tuyên bố của Wenger. "Không, tôi không nghĩ là chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị. Nếu Wenger đã nói như vậy thì tôi cho rằng đó là thông tin đúng. Van Persie là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới vì thế rất khó để mua cậu ấy", chiến lược gia người Italia chia sẻ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm