Đấu muộn vòng 23 giải hạng Nhất 2008: T&T HN bước hụt

04/08/2008 10:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Một lần nữa ở mùa giải năm nay, sân nhà Mỹ Đình lại không mang tới may mắn cho T&T HN khi họ bị CS.ĐT cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận đấu muộn nhất của vòng 23 giải hạng Nhất 2008.
 
Kết quả này đã khiến nhiệm vụ của T&T HN ở 3 lượt trận còn lại trở nên cực kỳ khó khăn nếu như họ muốn thăng hạng chuyên nghiệp bằng cửa chính.

Chỉ cần hòa là không mất ưu thế, nên đội khách đã vào trận bằng lối chơi thiên về phòng ngự một cách rõ rệt. Lợi thế sân nhà của T&T HN hầu như không phát huy hiệu quả, khi đội bóng của HLV Triệu Quang Hà tỏ ra rất khó khăn trong việc tìm lối vào khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường. Phải tới giữa hiệp 1, T&T HN mới tạo được tình huống đáng kể đầu tiên, khi Sỹ Cường bị phạm lỗi sát vòng 16m50, mang lại một quả phạt trực tiếp cho đội chủ nhà, nhưng tiếc rằng Cassiano lại thực hiện quá dở.
 
Về phía CS.ĐT, dù co rất sâu đội hình về phần sân nhà để lo bảo vệ mành lưới, nhưng những pha phản công hiếm hoi của đội khách cũng không ít lần khiến hàng thủ T&T HN phải giật mình. Chẳng hạn như cú sút bất ngờ từ ngoài vòng cấm của Thanh Bình ở phút 31, hay pha thoát xuống trống trải bên góc trái khu cấm địa của Dmytro ở phút 35.
 
Vào những phút cuối cùng của hiệp 1, tưởng chừng như tỷ số đã được mở cho T&T HN, khi thủ môn Tấn Trường ra lỡ trớn trong một tình huống phạt góc, nhưng rất tiếc trước cầu môn trống trải cầu thủ mới vào sân thay người Xuân Tú lại đệm bóng vọt xà ngang.
 
CS.ĐT (trắng) đã chơi một trận hợp lý để cưa điểm và giữ nguyên lợi thế

Sang hiệp 2, tình thế trên sân cũng không có gì thay đổi, khi T&T HN tiếp tục nắm toàn quyền kiểm soát bóng trên sân, nhưng lại không sao chuyển hoá các cơ hội của mình trở thành bàn thắng. Điển hình là pha bóng Hoàng Quảng liên tiếp thoát qua hậu vệ Việt Cường bên cánh phải ở các phút 62 và 68 để chuyền bóng vào trong, nhưng không một cầu thủ nào của T&T HN đón được những đường tạt bóng thuận lợi này.
 
Tuy nhiên, pha hỏng ăn đáng tiếc nhất của T&T HN là ở phút 85, khi cú dứt điểm bằng đầu của Long Giang đã loại bỏ hoàn toàn thủ môn Tấn Trường, nhưng khi các khán giả trên sân Mỹ Đình chắc mẩm bóng sẽ trôi vào lưới thì một hậu vệ CS.ĐT xuất hiện bất ngờ như từ dưới đất mọc lên, tung chân móc bóng ra ngoài, cứu nguy một bàn thua trông thấy cho đội khách. Trận đấu thất vọng của T&T HN khép lại bằng tình huống tiền đạo “chân gỗ” Maxwell chậm hơn thủ môn Tấn Trường một nhịp sau pha chọc khe rất thông minh từ trung lộ của đồng đội.

Trước kết quả thất vọng, HLV của T&T HN, Triệu Quang Hà cho biết: “Trước khi ngóng chờ kết quả trận CS.ĐT và QK4 thì bản thân chúng tôi phải đánh bại cho được AĐG.An Giang. Hiện nay T&T HN đã đánh mất lợi thế về điểm số trong cuộc đua thăng hạng với CS.ĐT và QK4, nên chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa ở những vòng đấu còn lại”.
 
H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm