M.U - Aston Villa 3-1: Rooney lập cú đúp, "Quỷ đỏ" vẫn bay cao

02/02/2011 05:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Phong độ chói sáng của Rooney, ghi hai bàn và kiến tạo một bàn, đã giúp Man United giành được ba điểm quan trọng trước Aston Villa.

Pha mở tỷ số của Rooney - Ảnh Getty

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, HLV Ferguson đã thể hiện rõ quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm trước Aston Villa. Và ít lâu sau khi trọng tài chính C. Foy thổi hồi còi bắt đầu trận đấu, chiến lược gia người Scotland cùng các cổ động viên M.U đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Từ đường chuyền vượt tuyến của Van der Sar, Rooney bắt tốc độ để vượt qua tầm truy cản của trung vệ Dunne. Sau khi có được góc sút thuận lợi, Rooney đã nhanh chân vuốt bóng khá đẹp mắt tung lưới thủ môn Friedel. Dẫu vui, nhưng bàn thắng của Rooney một lần nữa làm HLV Ferguson cảm thấy "nhức đầu" vì vị trí thủ môn của M.U trong mùa giải tới khi Van der Sar giải nghệ. Không chỉ duy trì được phong độ ổn định, thủ môn người Hà Lan còn sở hữu những pha phát bóng có độ chính xác rất cao.

Sau khi có được bàn thắng, Man United không vội vàng dâng lên tấn công mà tập trung cho một thế trận chắc. Có vẻ như những sai lầm trong trận lượt đi với Aston Villa đã được các cầu thủ chủ nhà đúc kết ra kinh nghiệm. Hai hậu vệ cánh của M.U hiếm khi dâng cao, trong khi bộ đôi Fletcher và Carrick thường xuyên có mặt ở khu vực giữa sân để bọc lót cho hàng phòng ngự. Phút 21, từ pha phối hợp không thành công giữa Rooney và Berbatov, Nani có cơ hội dứt điểm một chạm ở cự ly khoảng 17m song thủ môn Friedel đã kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Trước khi trận đấu này diễn ra, lão tướng Giggs đã nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất do độc giả của Man United bình chọn. Và với những gì thể hiện trên sân, Giggs cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý đó. Bên cạnh việc tự mình tham gia tấn công như nỗ lực dứt điểm ở phút 29, các đường chuyền có điểm rơi cực kỳ chính xác của "Phù thủy" xứ Wales đã mở ra các cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Phút 33, từ đường chuyền bên cánh trái của Giggs, Evra băng vào dứt điểm ngay song một lần nữa, thủ môn Friedel vẫn làm chủ được tình hình.

Có vẻ như sau những trận đấu thiên về "biểu diễn", HLV Ferguson đã có những lời chỉ bảo với Nani, cầu thủ thi đấu khá "lành" trong trận đấu này. Thay vì những pha đi bóng kỹ thuật rồi tự mình dứt điểm, bất chấp góc sút, Nani chơi đồng đội. Không lâu sau đường tạt bóng loại bỏ hàng phòng ngự Aston Villa để Berbatov dứt điểm ở phút 43, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã kiến tạo cho Rooney ghi bàn thắng thứ hai trong trận. Từ đường chuyền không thể chính xác hơn của Nani, Rooney đã thoải mái băng vào đệm bóng tung lưới Aston Villa.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, Man United vẫn cố gắng duy trì một thế trận ổn định, thay vì phải lao vào đua sức với các cầu thủ trẻ khoẻ đối phương. Lối chơi của đội chủ nhà dựa trên những đường ban chuyền chính xác ở hai bên biên rồi từ đó căng ngang vào vòng cấm địa để các tiền đạo như Rooney, hay Berbatov dứt điểm. Tuy nhiên, trong một tình huống chơi thiếu tập trung, hàng phòng ngự M.U đã mắc phải sai lầm để D. Bent ghi bàn thắng thứ hai trong màu áo mới Aston Villa. Phút 56, Evra và Vidic phối hợp không chính xác, tạo điều kiện để A. Young băng xuống sâu bên cánh trái rồi chuyền ngược lại cho D. Bent nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Van der Sar.

Lúc này, Man United không còn có thể yên tâm với thế trận vì khoảng cách đã bị rút ngắn xuống còn một bàn. Chính vì thế, đội hình của Man United lại tiếp tục được đẩy lên cao. Và sau một loạt các tình huống tấn công gia tăng sức ép, nỗ lực ghi bàn thắng thứ ba của các cầu thủ chủ nhà cũng thành công. Phút 63, từ một tình huống đá phạt góc, Rooney hãm bóng lại để Vidic băng vào dứt điểm. Dù góc sút bị thu hẹp bởi hai cầu thủ Aston Villa lao ra cản phá nhưng trung vệ người Serbia vẫn kịp tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ tung lưới thủ môn Friedel,

Khoảng cách hai bàn được thiết lập lại trong một thời gian ngắn đã tác động không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ đội khách. Trong khi đó, sự thoải mái và tự tin đã trở lại với Man United. Trong những phút cuối trận đấu, nếu có được thêm một chút may mắn, những Berbatov, Rooney hay Nani đã có thể ghi được thêm các bàn thắng cho đội nhà.

Thắng trận này, Man United vẫn duy trì được mạch trận bất bại cũng như khoảng cách với các đội bám đuổi. Hơn thế nữa, trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của Rooney, người lần đầu tiên lập được cú đúp ở giải ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.

* Cầu thủ ghi bàn: Rooney 1', 45', D. Bent 58', Vidic 63'.

* Đội hình ra sân:

+Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Fletcher (Anderson 36'), Carrick, Giggs, Berbatov, Rooney.

+ Aston Villa: Friedel, Walker, Collins, Dunne, Clark, Albrighton (Heskey 70'), Makoun, Petrov (Agbonlahor 75'), Downing (Cooker 80'), Ashley Young, Bent.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm