Liverpool đã biết thắng : Nhiều hơn ba điểm

26/10/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong hoàn cảnh bình thường, ba điểm trên sân nhà và một chiến thắng sít sao như trước Blackburn chỉ mang đến sự hài lòng vừa phải ở Anfield. Tuy nhiên, tình thế hiện nay của Liverpool không thể coi là bình thường, khi đội bóng áo đỏ đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất của hơn nửa thế kỷ. Vì thế, chiến thắng cuối tuần qua mang tới nhiều hơn là ba điểm.
    
Torres đã ghi bàn đầu tiên của anh kể từ tháng 8 để giúp đội chủ nhà có chiến thắng thứ hai tại Premier League mùa này. Trận đấu này lại một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế của chân sút người TBN tại Anfield. Tính đến giờ, Torres mới có hai bàn cho Liverpool, nhưng đó đều là những bàn thắng mang về ba điểm trọn vẹn. Sau hàng loạt trận đấu thất vọng, một số CĐV áo đỏ bắt đầu đặt dấu hỏi về anh, nhất là khi những chấn thương khiến Torres hiếm khi nào dám chơi với 100% sức lực. Tuy nhiên, cần nhắc cho tất cả mọi người rằng sau bàn thắng vào lưới Blackburn tối qua, anh đã có 58 bàn sau 88 trận ở Premier League cho đội bóng áo đỏ, con số khẳng định những phẩm chất vượt trội của Torres với tư cách là một trong số các tiền đạo hiệu quả nhất thế giới hiện nay.

Liverpool đã biết thắng - Ảnh Getty

Chiến thắng cũng giúp HLV Roy Hodgson bớt đi phần nào gánh nặng sức ép ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Những thất bại liên tiếp của Liverpool khiến chiếc ghế của Hodgson lung lay nghiêm trọng và hàng loạt các cái tên đã được nhà cái ở Anh nêu ra như ứng cử viên thay thế ông, đều rất nặng ký và có lẽ sẽ được nhiều CĐV áo đỏ chào đón, từ Frank Rijkaard đến Donadoni, từ Manuel Pellegrini đến Martin O’Neill. Trên thực tế, gần như chắc chắn cựu HLV của Fulham đã phải thu xếp hành trang nếu Liverpool không có được một chiến thắng ở Anfield tối hôm qua.

Hodgson hẳn ý thức điều đó rõ hơn ai hết và ông đã có nhiều điều chỉnh trong lối chơi của Liverpool khi tiếp Blackburn. Đội bóng áo đỏ, tuy còn nhiều vấn đề phải giải quyết, đã rũ bỏ lối chơi đầy sợ sệt và bế tắc trước kia. Họ kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội và hoàn toàn làm chủ thế trận. Bàn đốt lưới của Carragher đơn giản chỉ là một sự kiện không may, giữa hàng loạt các điểm sáng: Torres ghi bàn, sự vững chắc của hàng thủ, phong độ đáng kinh ngạc của Kyrgiakos và quyết tâm trở lại trong những bước chạy của Gerrard.

Tuy nhiên, Hodgson sẽ cần thêm nhiều chiến thắng nữa để thực sự vượt qua sự nghi ngờ. Ai cũng hiểu mọi chuyện tồi tệ thế nào với HLV 63 tuổi này khi ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Gerry Marsden, một CĐV Liverpool và là thành viên chủ chốt trong ban nhạc nổi tiếng vùng Merseyside Gerry & The Pacemakers, bước ra sân để bắt nhịp cho các CĐV áo đỏ cùng hát vang bài hát truyền thống của CLB, như một lời khích lệ đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu điều đó chưa đủ để khẳng định rằng tình thế của Hodgson khó khăn ra sao, một cuộc thăm dò trên internet trong tuần trước cho thấy có tới 65% các CĐV Liverpool muốn Blackburn thắng trận, với hy vọng sẽ kết thúc thời kỳ đen tối hiện giờ.

Ngay cả ông chủ mới của Liverpool, John W Henry, đã vắng mặt ở Anfield tối Chủ nhật vì bị ốm và sẽ đến Merseyside khi đội bóng áo đỏ tiếp Chelsea trong hai tuần nữa, cũng phải vi phạm quy ước bất thành văn về việc ủng hộ HLV để đưa ra lời cảnh báo rằng trận gặp Blackburn “là một ngày quan trọng nhiều ý nghĩa” với đội bóng của Hodgson.

Cũng quan trọng không kém kết quả này, khi Liverpool vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm với vị trí thứ ba từ dưới lên, là những bằng cứ rõ ràng cho thấy các cầu thủ vẫn còn tin tưởng vào Hodgson, điều mà nhiều người trên khán đài không có. Tốc độ và khả năng gây sức ép của họ, đặc biệt là trong hiệp một, mang tới màn trình diễn hay nhất mùa giải. Hàng tiền vệ tỏ ra uyển chuyển và thanh thoát hơn rất nhiều khi Lucas Leiva và Maxi Rodriguez tiếp tục tỏ ra là những “di sản” đáng kể nhất của thời hậu Benitez. Raul Meireles, một tiền vệ phòng ngự tham vọng hơn rất nhiều so với Christian Poulsen, rốt cuộc cũng chứng tỏ được rằng anh thật sự xứng đáng với số tiền 15 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra cho anh vào mùa hè.

Tất nhiên, ngay cả với tất cả những dấu hiệu tích cực đó, Hodgson vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ba điểm ở Bolton chủ nhật tuần sau là bắt buộc, bởi một tuần sau sẽ là Chelsea ở Anfield.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm