Cuộc đua Bordeaux - Lyon: “Triết lý nhị phân”

14/09/2009 15:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Bordeaux đã nối dài chuỗi trận bất bại sân nhà Chaban-Delmas lên con số 36 (28 chiến thắng) trước một đối thủ đang khủng hoảng trầm trọng như Grenoble, đó là điều không khó để đoán trước. Thế nhưng cái cách mà đội bóng xứ rượu vang khuất phục đội khách thật chẳng dễ dàng cho người ta tiên liệu...

2-0 trước Guingamp, 4-1 trước Lens và 4-0 trước Nice, để rồi... 1-0 trước Grenoble. Bordeaux đã “hãm phanh” cái “sự sung sướng” của các cổ động viên trong bốn trận sân nhà mùa này bằng một kết quả từ tốn trước đối thủ đang chết dí ở đáy bảng xếp hạng. Nếu xét đơn thuần con số thống kê, việc thầy trò Laurent Blanc chỉ ghi được một bàn trong hai vòng đấu gần đây là một bước thụt lùi thảm hại so với thành tích 13 bàn/4 vòng đầu. Thế nhưng nếu dựa trên chiến lược thi đấu để đảm bảo tinh thần và thể lực trên một chặng đường, dễ dàng nhận thấy rằng Bordeaux đang làm rất tốt.

Sau Ligue 1 là Champions League, sau sân nhà là sân khách và sau Grenoble là... Juventus. Bordeaux phải dần làm quen với sức ép ngày càng tăng. Việc mất quá nhiều sức lực trước Grenoble có thể dẫn đến thảm họa trên đất Italia sau đây hai ngày, và Bordeaux đã chọn phương án giành lấy chiến thắng một cách mộc mạc nhất có thể: Khuất phục đối thủ bằng tỷ số kiểu “nhị phân” (toàn 0 và 1), với một thế trận an toàn và kín kẽ, ngay cả khi đội khách Grenoble có đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng về cả phong độ lẫn tinh thần đi chăng nữa (chưa có điểm nào).

Bordeaux đã biết thắng “1-0”

Bởi 1-0 hay 4-0 thì cuối cùng cũng đều là ba điểm. Thực tế là Grenoble đã gây ra nhiều khó khăn cho Bordeaux đến mức mà chính Blanc đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chơi không tốt trong trận này, nhưng trong thâm tâm, vị HLV trẻ ấy hoàn toàn có lý do để hài lòng. Chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng và lực lượng nguyên vẹn không sứt mẻ trước trận ra quân ở Champions League là một thực tế hoàn toàn mỹ mãn. Trước mắt họ đã là Juventus rồi.

Lyoncũng thích kiểu “nhị phân”

Phía trước Bordeaux là Juventus, còn phía trước Lyon là Fiorentina. Chưa hết, sau Fiorentina là hai trận cầu căng thẳng khác ở Ligue 1 với PSG và Toulouse. Vì vậy, “Les Gones” cũng đã chọn giải pháp thắng với cách biệt tối thiểu, nhưng đạt điểm số tối đa. Chiến thắng ấy cũng đã giúp họ tiếp tục bám đuổi Bordeaux một cách gắt gao. Ngôi vị bây giờ đã đổi chủ, nhưng cuộc đua giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch này chưa bao giờ bớt nóng bỏng cả.

Cục diện hiện tại thực sự chưa nói lên nhiều điều. Bordeaux đã từng “nhẫn nhục” tới 2/3 mùa bóng rồi mới bất thần tăng tốc, thắng liền 11 trận cuối để thẳng tiến tới danh hiệu vô địch . Lyon đã từng dẫn đầu 18 vòng liên tiếp để rồi bão tố thực sự đến, phải nhường lại vương miện cho đội bóng xứ rượu vang. Song thực sự mà nói, “Les Gones” đã làm tốt hơn Bordeaux ở khía cạnh phân phối ổn định sức lực trên cả chặng đường, dù không thể “cầm cự” lâu hơn khi cơn bão chấn thương liên tục vần vũ ở Gerland mùa trước.

“Triết lý nhị phân” mà đội bóng xứ rượu vang lấy làm tôn chỉ chiến thắng trước Grenoble chứng tỏ rằng hiện tại, họ không còn chỉ biết lao lên phía trước với tất cả những gì mình có nữa. Bordeaux đã hơn chính họ một năm trước không những ở khía cạnh chiến thuật và con người, mà còn ở chiến lược thi đấu và bản lĩnh cần có ở một đội bóng lớn. 1-0 đôi khi là quá đủ. Và chiến thắng nhỏ là để vun đắp cho cả một chiến dịch vĩ đại.

Không Lisandro, không sao!

Việc tiền đạo người Argentina bất ngờ không thể ra sân vì một chấn thương háng trong buổi tập giữa tuần đã khiến cho các cổ động viên Lyon lo sốt vó. Lisandro Lopez cùng với Bafetimbi Gomis đang làm thành một cặp tiền đạo ăn ý trong cả phối hợp lẫn chạy chỗ để tạo những khoảng trống cho nhau bứt phá làm bàn.

Hiện tại, không có chân sút nào có đủ thể lực và kỹ thuật để hoạt động rộng bền bỉ suốt 90 phút, làm nhiệm vụ kết nối tuyến tiền vệ và hàng công tốt như Lisandro. Vì vậy, một là Claude Puel sẽ phải thay đổi “quan niệm” của ông về một người đá cặp lý tưởng với Bafetimbi Gomis, chân sút chỉ quen chơi cắm và cần được phục vụ bởi những đường chuyền của Lisandro, hai là vị HLV ấy sẽ phải chuyển cả đội hình sang 4-2-3-1 để tận dụng nguồn nhân lực dồi dào ở các vị trí tiền vệ và tiền đạo cánh.

Sơ đồ ấy sẽ giảm đi bớt áp lực trên tuyến đầu, nhưng lại giúp cho bộ ba hộ công chơi sau tiền đạo duy nhất được chơi gần nhau và phối hợp tốt hơn. Bàn thắng duy nhất đã đến từ một “bài” phối hợp kiểu mẫu, nhưng vẫn rất sáng tạo đặc trưng của sơ đồ này. Sidney Govou, trận này đá biên trái, ngoặt bóng sang chân thuận nhưng không sút mà phất một quả tạt vào phía trong. Chân sút cắm Gomis di chuyển sang trái để lôi kéo các trung vệ của Lorient, trước khi Bastos bỏ biên phải chạy vào trung lộ đánh đầu tung lưới thủ thành Fabien Audard.

Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm