(TT&VH Online) - Chức Chủ tịch câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, là một giấc mơ với bất cứ một chính khách hoặc nhà doanh nghiệp nào. Chính vì thế, mặc dù còn tới hai năm nữa nhiệm kỳ của Chủ tịch đương nhiệm Ramon Calderon mới kết thúc, nhưng cuộc chiến về chiếc ghế béo bở này đã bắt đầu nóng.

Thế chỗ Ramon Calderon là mơ ước của nhiều người
Theo báo chí Tây Ban Nha, “làm Chủ tịch CLB Real Madrid luôn đồng nghĩa với việc trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Khán đài của SVĐ Bernabeu trong những ngày thi đấu luôn là trung tâm lớn nhất của các cuộc áp-phe và trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của đội bóng áo trắng thì mọi cánh cửa đều mở ra. Chính vì vậy, chức Chủ tịch Real Madrid thực sự là một chiếc kẹo ngọt”.
Chả thế mà theo tờ “Sport”, mặc dù còn hai năm nữa nhiệm kỳ của Chủ tịch đương nhiệm Ramon Calderon mới kết thúc, nhưng nhà doanh nghiệp Juan Villalonga, cựu Chủ tịch của tập đoàn điện thoại “Telefonica” của Tây Ban Nha đã thông báo sẽ ra ứng cử vì biết rằng dư luận đang không hài lòng với những nhà quản lý hiện nay của CLB hoàng gia.
Tuy nhiên, ông Villalonga biết rằng mục tiêu mà ông theo đuổi không hề dễ dàng vì có lúc ông đã từng gắn bó với Valencia và từng có ý định làm lãnh đạo một số CLB khác. Có thể vì thế ông tuyên bố ứng cử sớm để chứng tỏ ông quyết tâm gắn bó với Real Madrid và những mối quan hệ trước đây đã thuộc về quá khứ.
Trong khi đó, một bộ phận lớn những người theo đuổi và hâm mộ “đàn kền kền trắng” lại ngóng chờ sự ứng cử của cựu Chủ tịch Florentino Perez, người đã cùng Real Madrid giành hai chức vô địch La Liga, một danh hiệu Champions League và một Copa Intercontinental (Cúp Liên châu lục) trong thời kỳ mà đội bóng áo trắng là một dải thiên hà với những siêu sao Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo, Roberto Carlos...
Một trong những ứng cử viên tiềm năng khác là Eugenio Martinez, Chủ tịch của cái gọi là Plataforma Blanca (Cương lĩnh Trắng), nhằm đưa Real Madrid lấy lại thời kỳ vàng son, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Baldasanos, Villar Mir và Juan Mendoza...
Trước tình hình đó, Chủ tịch đương nhiệm Ramon Calderon đã bắt đầu “xù lông nhím” để bảo vệ ngôi vị của mình bằng việc công kích ứng cử viên đầu tiên là Juan Villalonga.
“Đúng là ông ấy có gọi cho tôi và nói ông ấy có ý định ứng cử. Tôi nói với ông ấy là còn những hai năm nữa nên việc thông báo ứng cử lúc này là chưa thích hợp. Tôi nghe nói ông ấy sẽ đem Messi về với Madrid, vậy thì hãy đem luôn cả Di Stefano. Phải nhìn nhận tuyên bố đó như một lời đùa cợt mà thôi. Còn những hai năm nữa và do đó đặt vấn đề ứng cử vào lúc này chả có ích lợi gì cho Real Madrid”, Chủ tịch Ramon Calderon nhấn mạnh.
Xem ra cuộc chiến giành chiếc ghế béo bở ở Real Madrid đã bắt đầu nóng thực sự.
Khang Chi