Marcelo Estigarribia, người “tiêu diệt” Alves

17/07/2011 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chàng trai có cái tên dài ngoằng ấy đã tự biến mình thành cái gai trong mắt những người Brazil, sau những gì làm được ở trận “lượt đi” giữa hai đội. Marcelo Estigarribia, người đang bị ruồng bỏ ở một đội hạng Hai tại Pháp (Le Mans), đang phải chơi bóng dưới hình thức cho mượn ở quê nhà Argentina (Newell`s Old Boys), đã đẩy một nhà vô địch TBN và châu Âu, một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này lên ghế dự bị.

Marcelo Estigarribia (áo đỏ trắng) - Ảnh Getty

Daniel Alves có lẽ sẽ còn bị ám ảnh rất lâu, vì những gì mà cánh phải do anh trấn giữ đã phải chịu đựng trước sức công phá mãnh liệt của Estigarribia, người có biệt danh là “Chelo”, theo tiếng TBN là cây trung hồ cầm (violoncello), nhưng tiếng “rít động cơ” bên cánh trái của anh thì lại chẳng êm ái như tiếng cello chút nào, và nó còn khiến Alves phát điên. Không mấy HLV dám chỉ đạo khoét trực tiếp vào cánh của hậu vệ CLB Barca, nhưng ông Gerardo Martino đã chọn giải pháp ấy, vì có trong tay Estigarribia. Anh đã quần nát cánh phải của đội Brazil, và trong một lần lên bóng, đã kiến tạo cho Santa Cruz san bằng tỉ số, trong trận hòa giữa hai đội ở vòng bảng.

Người Brazil sôi máu. Phải rồi, họ đâu thể chấp nhận việc để một kẻ vô danh tiểu tốt trêu đùa! Maicon, cầu thủ được ông Menezes tin tưởng trao nhiệm vụ thay thế Alves, đã mở đầu bài phát biểu trong phòng họp báo, bằng cách đề cập đến Estigarribia: “Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ làm hết sức để vô hiệu hóa anh ta, và gây khó khăn cho hàng thủ Paraguay”.  Nếu biến lời hứa của Maicon thành cát bụi, Estigarribia sẽ làm được một điều phi thường: Quật ngã cả hai hậu vệ phải hay nhất thế giới vào thời điểm này. Đi kèm với kỳ tích ấy còn là một giấc mơ khác: Hồi sinh sự nghiệp đã xuống dốc không phanh trong ba năm qua. “Chelo”, bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử của Le Mans (2.7 triệu bảng từ Cerro Porteno) ba năm về trước, chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận trong quãng thời gian gắn bó với đội bóng Pháp từ đó đến nay. Newell`s Old Boys, CLB mà anh đã chơi mùa bóng vừa qua dưới dạng cho mượn, cũng lập tức đẩy anh trở về Pháp vào cuối mùa.

Nhưng chỉ một trận đấu với Brazil thôi đã làm thay đổi tất cả. Rangers  đã liên hệ với “Chelo” từ tháng trước, và họ càng vững tin đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sau những gì anh đã thể hiện. Thậm chí, trang Click Manchester còn đưa tin MU cũng có ý định chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi này, bên cạnh một người Paraguay khác là hậu vệ cánh Ivan Piris của Cerro Porteno. Còn gì tự hào hơn, khi Alves và Maicon, những hậu vệ biên hàng đầu thế giới, bỗng nhiên trở thành những viên gạch cho Estigarribia bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp…

B.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm