16h00, SG.XT – H.Huế: Bắt đầu cuộc chinh phạt

20/01/2011 10:27 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Ở mùa bóng mà một vé thăng hạng V-League trực tiếp coi như đã được dành sẵn cho SG.XT, nên bất cứ kết quả nào ngoài một chiến thắng trước H.Huế vào chiều nay cũng có thể coi là thất bại của SG.XT trong ngày chào sân giải hạng Nhất 2011. Xét về lý thuyết, sau khi đã lần lượt đánh bại cả 2 đại biểu V-League là TĐCS.ĐT và ĐT.LA để vào tứ kết Cúp QG, rõ ràng H.Huế không thể coi là đối thủ cùng đẳng cấp với SG.XT.

Tuy nhiên, đấy cũng là áp lực không nhỏ với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, bởi màn trình diễn tưng bừng của SG.XT ở Cúp QG có thể xuất phát từ nguyên nhân Cúp QG không phải là ưu tiên số một của đội bóng mới nhập hộ khẩu TP.HCM, nên họ có thể thoải mái chơi bóng theo ý của mình. Còn trên sân Thống Nhất vào chiều nay, SG.XT bắt buộc phải ghi dấu ấn đậm nét cho tham vọng lên chuyên của mình ở mùa giải 2012.

Nhiều ý kiến cho rằng, SG.XT đã gặp vận son ở 2 trận đấu đầu tiên. Trong trận làm khách ở Cao Lãnh, Kesley ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách ở những phút cuối. Còn ở trận đấu với ĐT.LA, dù chơi với thế trận lấn lướt hơn nhưng xà ngang và cột dọc đã tước đi quyền chiến thắng của đội khách, trước khi Kesley tỏa sáng thêm một lần nữa để đem niềm vui về cho đội chủ nhà. Và nếu thế, dường như may mắn lại thêm một lần sẽ đứng về phía SG.XT, khi đối thủ ở ngày đầu ra quân chỉ là H.Huế.


SG.XT (trái) được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ

Có lẽ, trong những đội bóng ở hạng Nhất năm nay, không một đội bóng nào bi quan về mục tiêu trụ hạng như H.Huế, bởi thực lực của họ là quá yếu và thiếu. Tài chính eo hẹp là lý do chính của cuộc đào thoát vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Huế cuối mùa giải 2010. Những cái tên năng lực vừa phải như Cảnh Lâm, Đức Quý … cũng ra đi ngay khi nhận được lời mời của các đội bóng khác.

Không có nhiều lựa chọn, buộc HLV Đoàn Phùng phải sử dụng nguồn lực “cây nhà lá vườn” là các cầu thủ U17, U19. Bổ sung đáng kể nhất của họ ở đầu mùa giải là Goran Gajic, chân sút từng khoác áo HN.ACB mùa trước, và 5 cầu thủ trẻ mượn từ U21 HA.GL. Thế nên tướng Phùng mới “dí dỏm”: “H.Huế năm nay sẽ cố gắng không … thăng hạng (từ hạng Nhất lên hạng Nhì)”.

Tiếp một đối thủ như thế, được chơi trên sân nhà với đội hình mạnh nhất, lại thêm vận son ủng hộ, HLV Lư Đình Tuấn đang có trong tay cả thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Vậy nên, 3 điểm trong trận đấu chiều nay là mục tiêu không khó cho ông Tuấn “nhím” và các học trò để khởi động cho cuộc chinh phạt giải hạng Nhất 2011.

Dự đoán: 3-0

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm