SG.XT chuẩn bị cho mùa giải 2011: Nỗi khổ nhà giàu

04/01/2011 12:45 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Còn 5 ngày nữa thì mùa giải 2011 bắt đầu khởi tranh, nhưng SG.XT lúc này vẫn chẳng khác nào một công trường, bởi chỗ thiếu vẫn thiếu mà chỗ thừa lại quá thừa…

Kể từ khi chính thức bắt tay vào công việc ở đội bóng của bầu Thụy, đã hơn 2 tháng nay, trải qua không biết bao nhiêu trận đá tập nội bộ, thi đấu giao hữu…, nhưng đến giờ này, HLV Lư Đình Tuấn vẫn chưa tìm được cho mình một bộ khung đủ chuẩn, cho dù trong tay ông thầy này có hàng loạt cái tên mới nghe đã thấy “thèm” như Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Sỹ Mạnh, Duy Quang, Trọng Bình, Nsi, Kesley...

Đúng là lực lượng trong tay ông Tuấn toàn hàng tinh nhuệ, nhưng để ý kỹ một chút, thấy rõ ngay lực lượng của đội bóng vừa “nhập khẩu” vào gia đình bóng đá TPHCM bị mất cân đối nghiêm trọng, bởi hầu hết những cầu thủ nêu trên đều thuộc về hàng phòng ngự và tiền đạo. Thế nên, dù không mấy hài lòng và không được bầu Thụy ưng cái bụng, nhưng ông Tuấn vẫn kiên trì thử việc tiền vệ Clayton.


Đội bóng của bầu Thuỵ sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ bóng đá TP.HCM vào ngày mai (5/1)

Chính vì điều đó, nên một Trần Duy Quang, dù đã luống tuổi và chuyên môn bị chững lại do ảnh hưởng bởi chấn thương, nhưng vẫn được xem là cầu thủ sẽ giữ vai trò nhạc trưởng đội bóng. Để san sẻ gánh nặng cho Duy Quang, nhiều khả năng Phước Tứ sẽ được đẩy lên phía trên để cùng Duy Quang thực hiện công việc kiến tạo cơ hội cho hàng tấn công. Việc Phước Tứ được đẩy lên chơi tiền vệ trung tâm là nhiệm vụ không quá xa lạ với cầu thủ gốc Quảng Nam, nhưng để hy vọng trung vệ này tạo ra những đường chuyền “độc”, thuận lợi cho các tiền đạo ở phía trên thì rất khó, bởi khi chơi ở trung tâm, Phước Tứ chỉ hiệu quả trong việc cản phá và đánh chặn.

Mà bóng đá đâu chỉ “đánh” đối thủ bằng mỗi cặp tiền vệ trung tâm, vì còn phải “đục” rồi “khoét” ở 2 biên nữa, nhưng nghiệt ở chỗ 2 biên của SG.XT hiện giờ là con số 0 tròn trĩnh, khi tại đây chỉ là những cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm được lấy từ HP.V&V và vì vậy, ngày lâm trận càng gần thì HLV Tuấn “nhím” càng đau đầu nhức óc.

Tuấn “nhím” là một HLV có khả năng, nên ông biết rõ mình cần và không cần gì trong đội hình của mình, nhưng đau ở chỗ, những con người mà hiện giờ SG.XT đang có lại không do chính tay ông mua sắm. Giờ ông Tuấn muốn có thêm vài bản hợp đồng nhằm làm cho đội hình cân đối hơn một chút cũng chẳng thể, bởi quyền mua sắm, chọn người cho SG.XT đã có “cò” Trần Tiến Đại thực hiện từ A tới Z.

“Chẳng biết mấy ông mua sắm lực lượng kiểu gì nữa, không lẽ đá bóng bây giờ chỉ cần hàng tiền đạo, phòng ngự và tên tuổi của mấy cầu thủ vừa mua về?...”, chẳng hiểu lãnh đạo SG.XT có thấu hiểu nếu nghe được lời ca thán từ các cầu thủ của mình.

Ngày 5/1, SG.XT làm lễ xuất quân

Trước khi di chuyển xuống Cao Lãnh (dự kiến vào ngày 6/1) để đá trận vòng 1/16 Cúp QG gặp chủ nhà TĐCS.ĐT, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ làm lễ xuất quân cho mùa giải mới. Được biết, đây cũng là buổi lễ để đội bóng của bầu Thụy chính thức ra mắt người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm