(TT&VH Online) – Vòng 29 Serie chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của AS Roma khi đội bóng màu bã trầu chỉ còn kém đội đầu bảng Inter Milan 4 điểm sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Udinese. Trong khi đó, AC Milan lại bỏ lỡ cơ hội vàng để leo lên ngôi đầu bảng khi để Napoli cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.
Thủ môn
Gianluca Curci (Siena): Thủ thành 24 tuổi này đã có hai pha cứu thua xuất sắc giúp Siena giành 3 điểm cực kỳ quan trọng trước Bologna trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.
Hậu vệ
Thiago Silva (Milan): Trung vệ trẻ người Brazil đã thi đấu rất hiệu quả trong trận đấu với Napoli khi luôn giữ được sự tập trung và giữ đúng vị trí. Không chỉ hiệu quả trong phòng ngự, Silva còn tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống tham gia tấn công.
Simon Kjaer (Palermo): Trung vệ người Đan Mạch đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong mùa giải khi phải đương đầu với bộ đôi lợi hại của Inter Milan, Samuel Eto’o và Diego Milito. Nhưng Kjaer đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A khi khóa chặt những ngòi nổ của Inter, giúp Palermo giữ lại một điểm trên sân nhà.
Kjaer truy cản Milito của Inter. Ảnh: Getty
Walter Samuel (Inter): Sau màn trình diễn xuất sắc trước Chelsea, trung vệ người Argentina tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong trận đấu với Palermo tại vòng 29 Serie A. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến cú tắc bóng tuyệt đẹp, từ chối cơ hội của Edinson Cavani của Palermo. Diego Maradona chắc chắn sẽ phải điền tên Samuel cho World Cup 2010.
Tiền vệ
Jeremy Menez (Roma): Tiền vệ cánh người Pháp đang thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác trong năm 2010 khi chơi rất tiến bộ và thể hiện được khát vọng thi đấu. Ở vòng 29 vừa qua, những pha xuyên phá bên cánh phải của Menez đã khiến hàng thủ của Udinese nhiều phen chao đảo.
Tiberio Guarente (Atalanta): Bất kỳ khi nào Atalanta giành chiến thắng, Guarente đều là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng vùng Bergamo. Trong chiến thắng 3-0 của Atalanta trước Livorno, dù không ghi bàn, nhưng Guarente chính là người hùng thầm lặng với hai pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Stevan Jovetic (Fiorentina): Một màn trình diễn xuất sắc khác của thần đồng người Montenegro giúp anh có mặt trong đội hình tiêu biểu. Dường như không có giới hạn nào đối với tài năng của Jovetic khi ngôi sao trẻ này đang ngày càng hoàn thiện khả năng chơi bóng dù anh đã là một ngôi sao không thể thay thế của Fiorentina.
Jovetic (phải) trong một pha dứt điểm trận gặp Genoa. Ảnh: Getty
Massimo Gobbi (Fiorentina): Sự vắng mặt của Juan Vargas không khiến Fiorentina phải lo lắng vì Gobbi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng thế với những pha đi bóng tốc độ và đầy nguy hiểm bên cánh trái. Gobbi chính là tác giả pha kiến tạo để Santana ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của đội bóng áo Tím trước Genoa.
Tiền đạo
Antonio Cassano (Sampdoria): Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy Cassano có cơ hội ăn mừng bàn thắng và lần này là pha lập công vào lưới Juventus với một pha vuốt bóng cực kỳ đẳng cấp từ khoảng cách gần 30m, giúp Sampdoria giành chiến thắng 1-0, qua đó leo lên top 4.
Mirko Vucinic (Roma): Sự thiếu ổn định chính là một trong những nhược điểm lớn nhất của Vucinic, nhưng trong trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua, tiền đạo người Montenegro đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hattrick vào lưới Udinese. Đó là 3 pha kết thúc đầy tự tin và tao nhã như phong cách thi đấu của Vucinic. Chân sút người Montenegro xứng đáng là ngôi sao sáng nhất vòng 29 Serie A.
Vucinic lập hattrick trong chiến thắng 4-2 của Roma trước Udinese. Ảnh: Reuters
Ronaldinho (Milan): Cơ hội giành Scudetto của Milan vẫn còn nếu Ronaldinho tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay. Sau khi bị Napoli dẫn trước, Ronaldinho chính là tác giả đường chuyền tuyệt đẹp cho Inzaghi đánh đầu gỡ hòa cho Milan. Ngoài ra, cựu cầu thủ Barca còn có nhiều pha kiến tạo đẹp mắt khác nhưng tiếc là các chân sút của Milan đã không tận dụng được.