Cuộc chiến giành quyền trụ hạng: Chuyện những anh hùng sa cơ

08/04/2011 11:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Auxerre, Monaco và Lens, những gã khổng lồ một thời của bóng đá Pháp, thật ngạc nhiên, đang chiếm 3/4 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Ligue 1. Liệu số phận của họ cũng sẽ như Nantes 2 mùa bóng trước?

Monaco và Auxerre phải xuống hạng là điều bất công-Ảnh Getty

Quả là một mùa giải kỳ lạ. Với Avignon thuộc diện “một mình một lớp” (mới chỉ có 12 điểm, kém... điểm so với đội áp chót Lens), giải đấu coi như chỉ còn 19 đội. Các nhà thống kê Ligue 1 chỉ ra rằng một CLB hạng nhất Pháp cần tối thiểu  43 điểm để  trụ hạng an toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc Montpellier, hiện xếp thứ 6 với 42 điểm, cũng chưa chính thức nắm lấy tấm vé ở lại Ligue 1. Tức là trước vòng đấu này, trên lý thuyết, 14 đội vẫn đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Và 3 đội nguy hiểm nhất hiện nay (tạm coi Avignon không tồn tại) là CLB 7 lần VĐ Ligue 1 (Monaco), nhà VĐ 1998 Lens và đội giành quyền dự Champions League mùa này là Auxerre. Ai sẽ thoát hiểm?

Lens (thứ 19, 28 điểm)

Xuống hạng: Phòng thay đồ của đội bóng này luôn mất đoàn kết. Mùa này, tiền vệ Nenad Kovacevic đã từng gây sự với đồng đội Yohan Demont trong trận. Demont thì sau đó đã bị gãy tay vì… đấm vào một bức tường, bởi cơn tức giận phát sinh sau một vũ cãi vã với Issam Jemaa. Trong bối cảnh anh em đồng đội quay ra đánh nhau như thế, không có gì ngạc nhiên với thái độ gần như buông xuôi của HLV Laszlo Boloni sau trận thua Toulouse ở vòng 27: “Tôi chẳng thể tìm ra giải pháp nào”.

Không xuống hạng: Sau 320 phút không ghi bàn, Lens đã chọc thủng lưới Montpellier 4 lần ngay trên sân khách ở vòng 28 (thắng 4-1). Jemaa đạt phong độ rất tốt, trong khi Akale và Roudet chứng tỏ rằng họ là những ngòi nổ hiệu quả. Những sản phẩm “cây nhà lá vườn” như Raphael Varane và Serge Aurier đều thể hiện xuất sắc. Trận thua Marseille ở vòng trước, thực tế thì Lens là đội chơi hay hơn.

Họ đã nói: Chủ tịch Lens, ông Gervais Martel, “Tôi sẵn sàng chấp nhận xuống hạng. Nhưng ít nhất, hãy xuống hạng trong tư thế... ngẩng cao đầu”.

Monaco (thứ 18, 32 điểm)

Xuống hạng: Giai đoạn trăng mật với HLV Laurent Banide đã qua sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Nancy, và những bản hợp đồng mới của đội bóng này đều có vấn đề. Mahamadou Diarra thích nghi quá chậm, Gregory Lacombe rất năng nổ, nhưng không hiệu quả, còn Moussa Maazou thì chấn thương. Bản hợp đồng duy nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tạo được một chút ấn tượng là Benjamin Moukanjo, nhưng chừng ấy không làm giảm sự cô độc của Park Chu-Young trên hàng công.

Không xuống hạng: Đội hình của Monaco là tập hợp những cầu thủ đầy bản lĩnh, có cá tính và kinh nghiệm. Thủ môn Stephane Ruffier là một người đầy sức chiến đấu, Sebastian Puygrenier, Laurent Bonnart và Diarra đều là những chiến binh dạn dày và không dễ dàng hoảng sợ. Chiến thắng trước Avignon ở vòng trước cũng mang ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn, và Park Chu-Young đã ghi bàn trở lại.

Họ đã nói: Chủ tịch Monaco, ông Etienne Franzi, “CLB có thể xuống hạng, nhưng không bao giờ chết. Chúng tôi sẽ luôn giữ cho cán cân tài chính ổn định”.

Auxerre (17, 33 điểm)

Xuống hạng: Auxerre đã có những trải nghiệm thật sự thú vị ở Champions League, khi được chạm trán với những gã khổng lồ Milan, Real Madrid, Ajax. Nhưng chính những đêm Champions League đã vắt kiệt sức của họ: Một loạt trụ cột như Ireneusz Jelen, Delvin Ndinga, Jean-Pascal Mignot và Alexandre Licata dính chấn thương, dẫn đến việc đội bóng sa sút.

Không xuống hạng: Một cái tên thôi là đủ đảm bảo cho sự an toàn của Auxerre. Ireneusz Jelen. Chân sút người Ba Lan đã trở lại, với một phát biểu tự tin: “Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không xuống hạng”. và anh chứng minh phát biểu ấy lập tức, với một cú đúp vào lưới Sochaux ở vòng 28. Có Jelen và không Jelen, là 2 Auxerre rất khác nhau, không chỉ xét trên những bàn thắng, mà còn từ những đóng góp cho lối chơi của anh.

Họ đã nói: Tiền đạo CLB Auxerre, Roy Contout, “Tình hình hiện nay đúng là thảm họa, và đang biến chuyển ngày một xấu hơn. Nhưng chắc chắn đây không phải thời điểm để chúng tôi bỏ cuộc”.

Xét theo cục diện hiện tại, chỉ có một đội được quyền “sống”. Có thể  là Auxerre chăng?

Lịch thi đấu vòng 30

Chủ nhật, ngày 10/04/2011 00h00 Auxerre - St. Etienne (1-1) Bordeaux - Avignon (4-2) Monaco - Lille (1-2) Valenciennes - Nancy (0-2) Caen - PSG (1-2) Lorient - Sochaux (0-2) 02h00 Brest - Rennes (1-2) 22h00 Marseille - Toulouse (1-0) Montpellier - Nice (1-0)

Thứ Hai, ngày 11/04/2011 02h00 Lyon - Lens (3-1) Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

20 bàn Moussa Sow Lille

16 bàn Kevin Gameiro Lorient

15 bàn Youssef El Arabi Caen


Ban Cầm



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm