Tưởng niệm vụ 11/9 bằng phim nhạc rock

11/09/2010 15:10 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Nhà văn Aldous Huxley từng viết: “Sau sự im lặng là đến lúc bày tỏ bằng âm nhạc những gì không thể diễn đạt được”. Và giờ đây bộ phim nhạc rock Clear Blue Tuesday được truyền cảm hứng từ vụ khủng bố ngày 11/9 đã đến với công chúng New York từ ngày 3/9, qua đó khán giả có thể hiểu được nhiều người vẫn phải vật lộn thế nào để đối diện với bi kịch này mặc dù đã 9 năm trôi qua.

7 ngày thứ Ba của tháng 9

Tuy nhiên, bộ phim này không phải là phim nhạc rock nêu lại những gì diễn ra trong ngày 11/9. Những tiếng guitar không vang lên trên nền của Trung tâm Thương mại Thế giới, mà nó mô tả 7 ngày thứ Ba của tháng 9, bắt đầu từ ngày 11/9/2001 đến năm 2007, ở đó 11 con người đã phải giải quyết những hậu quả sau vụ tấn công khủng bố ra sao. Sự kiện đó đã ảnh hưởng tới công việc, mối quan hệ, tinh thần và thể xác họ thế nào...

Vẫn như thường lệ, một nghệ sĩ đàn hạc đang chơi đàn vào buổi sáng 11/9 thì bỗng ngưng tiếng đàn khi nghe thấy một tiếng đổ sầm đinh tai và khi nhìn lên trời thì thấy tro tàn và giấy ập xuống, khiến ông không còn nhìn thấy bầu trời màu xanh nữa.

Đạo diễn Elizabeth Lucas đã lấy thời khắc đó làm điểm khởi đầu cho các nhân vật trong phim đặt vấn đề về cuộc sống của họ. Những bi kịch đã truyền cảm hứng cho chị bắt đầu phát triển phim nhạc Clear Blue Tuesday vào năm 2006. “Một ngày, tôi bị một chiếc taxi đâm vào khi đang đạp xe ở New York, nhưng vài tháng sau, khi đang chữa những chỗ xương bị gãy thì tôi mới nghĩ đến việc mình thực sự muốn làm đề tài phim gì. Lúc đó, tôi nghĩ lại về sự kiện 11/9, đó là một bi kịch nhưng cũng là một chất xúc tác cho sự thay đổi. Điều mà tôi muốn nói là thảm họa đó như một động lực cho sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta”, nhà làm phim cho biết.

Sống lại “cơn ác mộng”

Lucas đã dành phần lớn năm 2007 để tìm diễn viên từ sân khấu Broadway và trong giới hài của New York City để tham gia đóng phim. Đoàn làm phim đã phát triển các nhân vật của phim, tự viết ca khúc và cuối cùng quay phim trong vòng 19 ngày. Phần ca từ hơi ủy mị, âm nhạc đa dạng từ pop tới rock. Song đáng nói là trong số các gương mặt tham gia diễn xuất trong phim có bà Jan O’Dell là người có trải nghiệm thực sự trong ngày 11/9 khi bà đã bị thương nặng trong các đợt tấn công.


Bà Jan O’Dell, người vẫn nhức nhối với những vết thương
trong ngày 11/9, lột tả mình trong phim Clear Blue Tuesday
"Tất cả những gì tôi biết là đám khói bụi xoáy tít bao quanh mình. Đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ. Tôi bị bất tỉnh trong khoảng 2 tiếng và khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một trung tâm y tế New Jersey", bà O’Dell cho biết.

Năm nay 75 tuổi, bà O’Dell vẫn trong tình trạng hộp sọ bị rạn, một vết thương bên vai đang cần phẫu thuật, mắt bị tổn thương, chưa kể còn nhiều vết thương khác. Từ đó đến nay bà không thể cân bằng được mình. Phần não điều khiển hoạt động tổ chức và kế hoạch luôn nhầm chức năng.

Vậy mà tại sao bà lại muốn làm sống lại cơn ác mộng của mình trên màn bạc? “Sau ngày 11/9, bất cứ khi nào đi đâu tôi cũng phải giải thích với mọi người chuyện gì đã xảy ra với mình. Họ chẳng hề biết chuyện gì nên hỏi ‘bà bị thương trong ngày 11/9 ư? Chuyện xảy ra như thế nào?’. Bởi vậy, đây là một cách trực tiếp để cho họ hiểu. Bằng cách chia sẻ đó, tôi cảm thấy trải nghiệm của mình có ý nghĩa hơn”, bà giải thích.

Clear Blue Tuesday đang được chiếu ở New York và đạo diễn đang lên kế hoạch chiếu phim ở Los Angeles . Chị còn muốn đưa phim tới ít nhất 5 thành phố khác trong thời gian sắp tới và sau đó là phát hành đĩa DVD. Nữ đạo diễn này nói rằng ý tưởng làm một phim ca nhạc được truyền cảm hứng từ ngày 11/9 có thể gây khó chịu nhiều người, nhưng đối với bà O’Dell, người định trở lại khu Ground Zero vào ngày hôm nay (11/9) lần đầu tiên kể từ sau các đợt tấn công khủng bố, thì “Clear Blue Tuesday nói về niềm hy vọng, sự phục hồi và mọi người đang thay đổi như thế nào, cuộc sống đang thay đổi ra sao. Phim vừa vui vẻ, vừa hài hước nhưng đó là cuộc sống. Trong thời kỳ 7 năm đó không phải lúc nào bạn cũng ngồi gặm nhấm nỗi buồn”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm