Ligue 1, Vòng 10: Sự điên rồ không có giới hạn

25/10/2010 11:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Không có gì đáng ngạc nhiên khi Rennes và St. Etienne thể hiện sự chùn chân mỏi gối, nhưng sau khi họ vấp ngã, ngay lập tức đã có những “hiện tượng” khác thay thế. Đó là Brest, đội đã đánh bại Bordeaux ngay tại Chaban-Delmas 2 bàn cách biệt.

Sụp đổ hàng loạt

Một sự sụp đổ đồng loạt của những chú “ngựa ô”: Rennes đã kết thúc chuỗi trận bất bại ở Ligue 1 mùa này với thất bại tối thiểu ngay trên sân nhà trước Montpellier. St. Etienne bị cầm hòa trên sân nhà, trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng ở Ligue 1.

Đó còn là những thất bại riêng của những “người hùng” có đóng góp lớn vào thành công của họ trong những vòng đầu tiên: Dimitri Payet sút hỏng quả penalty phút 90+2, khiến St. Etienne mất đi 2 điểm. Trung vệ đội trưởng Mangane của Rennes thì nhận thẻ đỏ và rời sân khi trận đấu với Montpellier chỉ còn 6 phút là kết thúc.

Trong 2 vòng liên tiếp, 2 đội bóng đã gây náo loạn bảng xếp hạng Ligue 1 đầu mùa này đều không thể tiếp tục giữ được sự tỉnh táo. Thế nhưng, sự rút lui của họ lại là cơ hội cho một “hiện tượng” khác trỗi dậy.

Bordeaux (áo đen) đã có trận thua bẽ bàng trước Brest- Ảnh Getty
Sự điên rồ không giới hạn


Đó là Brest. CLB mới lên hạng này đã âm thầm tích lũy điểm số để dần vươn lên trên BXH, và khi cả St. Etienne lẫn Rennes đều vấp ngã, họ đánh bại Bordeaux ngay trên sân khách để khẳng định sự tồn tại của mình.

Đó là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Brest trên sân khách, và nên nhớ rằng kể từ vòng 5, thủ thành Cedric Carrasso của Bordeaux đã không một lần phải vào lưới nhặt bóng, cho đến khi cú đánh đầu của Poyet làm sân Chaban-Delmas chết lặng trong nỗi bàng hoàng.

Thậm chí, Brest còn bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất của họ, khi Nolan Roux sút bóng trúng xà ngang từ chấm 11 m. Thế nhưng cuối cùng thì đội khách cũng đã khóa sổ được chiến thắng thuyết phục vào phút 80, với bàn thắng của Lesoimier. Chiến thắng ấy đưa Brest lên vị trí thứ 3, với 18 điểm giành được. Trước vòng này, không mấy ai để ý đến những bước tiến âm thầm của họ.

Đó là thắng lợi thể hiện rõ rệt nhất khoảng cách trình độ mong manh của các CLB Pháp hiện tại. Nên nhớ rằng 2 mùa trước, khi Bordeaux đăng quang ở Ligue 1, thì Brest kết thúc mùa giải ở Ligue 2 với vị trí thứ 14 chung cuộc. Vậy mà chỉ sau 2 năm, đội bóng từng là số một của Ligue 1 trở nên “thân tàn ma dại” đến mức sụp đổ ngay trên Chaban-Delmas, một trong những pháo đài khó chinh phục nhất ở giải VĐQG Pháp trong những năm gần đây.

Không hiểu là đáng vui, hay đáng mừng, khi một CLB mà chỉ mới mùa trước từng gây náo loạn ở Champions League thất thủ dễ dàng trước một đội bóng mới chỉ nếm trải cảm giác chơi ở Ligue 1 lần đầu tiên trong một thập kỷ qua. Một dấu lặng buồn trong bối cảnh các “ông lớn” của giải đấu đang lục tục trở lại.

Cơn ác mộng này sẽ còn chưa chấm dứt, khi vòng quay đào thải và mọc lên các hiện tượng mới vẫn diễn ra đều đặn. Đó có phải là lý do khiến Ban tổ chức Ligue 1 có ý định rút ngắn số CLB thi đấu ở hạng đấu cao nhất này xuống còn 18 đội? Thực tế, giải pháp rút ngắn số lượng các đội bóng chỉ có hiệu quả tăng sức cạnh tranh đối với “tầng lớp” các đội trung bình và nhỏ (cuộc đua lên hạng và trụ hạng sẽ khốc liệt hơn), nhưng không thể giúp các CLB lớn trở nên giàu khát vọng và ổn định hơn.

Và sự điên rồ không thể kiểm soát này sẽ còn tồn tại đến bao giờ?

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm