V-League

Của Ceasar trả về cho Ceasar

08/08/2011 11:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - V-League 2011 sau 10 lượt trận đánh dấu một cột mốc đáng nhớ: ĐT.LA tụt xuống dưới đáy bảng xếp hạng, thế chỗ HN.ACB sau trận chung kết ngược tập một ở Hàng Đẫy. Kể từ đó, ĐT.LA chưa thêm một lần nào ngoi lên được, ít nhất là so với HN.ACB trên bảng xếp hạng. Nhưng, thời thế thay đổi rồi.

Sau vòng đấu thứ 24, vị trí chót bảng đã được trao lại tay đại diện Thủ đô HN.ACB.

Với chiến thắng tưng bừng 4-1, ĐT.LA không những trả sòng phẳng món nợ thua 1-3 ở lượt đi, mà còn bứt lên xếp thứ 11, với một điểm “gác” lại vị trí an toàn của HP.HN, chứ nói gì đến HN.ACB. Vòng đấu thứ 24 cũng là một cột mốc đáng nhớ với người của “Gạch” là vì thế. Những hẹn hò giờ đây khép lại.


Trận thắng HN.ACB giúp ĐT.LA (phải) thoát hiểm

Trước khi trận chung kết ngược tập 2 diễn ra ở Long An, TT&VH đã nhận định, một trong 2 đội bóng này (thậm chí cả 2) nếu phải xuống hạng cũng hoàn toàn xứng đáng. Đơn giản, bởi họ quá yếu.

V-League ở tuổi 11 đã được nâng tầm đáng kể nhờ chất lượng cầu thủ cũng như chất lượng các trận đấu. Nhưng, lực lượng của ĐT.LA và HN.ACB vào hiện tại, thậm chí không thể bằng với chính họ ở thời điểm cách đây 10 năm. Sự góp mặt (cho đủ tụ) của 2 cái tên vừa nhắc, há chẳng phải là thừa thãi?!

“Gạch” tạm thời rời khỏi tốp 2 đội xuống hạng, nhưng chưa hẳn đã là điều đáng để ăn mừng, trái lại phải là sự hổ thẹn. Trong khi đó, việc HN.ACB chìm lại dưới đáy và nếu kết thúc V-League 2011, đội bóng của bầu Kiên phải xuống chơi hạng Nhất, âu đó cũng là lẽ bình thường.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm