Udinese 1-3 Inter: Sneijder đưa Inter áp sát top 3

25/04/2012 18:22 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online)- Không tạo ra được một thế trận vượt trội, không áp đảo trong kiểm soát bóng, không có quá nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng Inter Milan mới là đội bóng giành chiến thắng.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chiến thắng ấn tượng trước Udinese ngay trên sân đối phương đã đưa Inter Milan tiến một bước dài trên BXH. Đội bóng của HLV Stramaccioni vẫn còn nguyên cơ hội dự Champions League. Họ hiện chỉ kém vị trí thứ ba của Lazio đúng 3 điểm (khoảng cách của một chiến thắng).

Chiến thắng của Inter Milan in đậm dấu giày tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder. Hai bàn thắng của anh đã giúp Inter nhấn chìm đội chủ nhà đồng thời khẳng định "số 10" vẫn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Inter Milan.



Sneijder và các đồng đội sẽ phải chiến đấu hết mình vì giấc mơ Châu Âu - Ảnh: AP

Đội hình ra sân:

Udinese: Handanovic – Benatia, Danilo, Domizzi – Basta, Pazienza, Pinzi, Asamoah, Armero – Floro Flores, Di Natele.

Inter Milan: Cesar – Maicon, Lucio, Ranocchia, Nagatomo – Cambiasso, Stankovic – Alvarez, Sneijder, Guarin– Milito.

Những diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1.

Phút thứ 2: Di Natele bị đau nhẹ sau một pha va chạm, nhưng anh đã ngay lập tức đứng dậy tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 6: VÀOOO! Xuất phát từ đường chuyền bóng đầy cảm hứng của Di Natale, Danilo có cú sút cực mạnh bằng chân phải. Bóng đập thẳng vào cột dọc bên trái trước khi bay vào lưới. Cesar đã không có lấy một cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thắng thứ 1000 trong lịch sử Udinese.

Phút thứ 10: VÀOOO! Inter ngay lập tức trả lời. Sneijder có cú sút chân trái hiểm hóc, bóng đi qua một rừng chân rồi xộc thẳng vào vị trí của Handanovic. Thủ thành này đã lóng ngóng để bóng bay vào lưới.

Sau những phút đầu tồi tệ, hàng thủ hai đội đã dần lấy lại được sự cân bằng. Tuyến tiền vệ 5 người của cả hai bên đã làm rất tốt nhiệm vụ chia cắt các vị trí trên hàng công của đối thủ. Milito và Di Natale? Các anh đang ở đâu?

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, cả Inter và Udinese bắt đầu chuyển sang chơi bóng dài và đánh dãn biên. Maicon, Nagatomo đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên phần sân đối phương.

Phút thứ 28: VÀOOO! Lại là Seijder, nhưng lần này, người chuyền bóng là Milito. Pha dọn cỗ của cầu thủ người Argentina đã tạo cơ hội hết sức thuận lợi cho tiền vệ người Hà Lan sục bóng kĩ thuật nâng tỉ số cho Inter.

Phút thứ 29: CƠ HỘI! Các tiền vệ của Inter đang chơi rất ấn tượng, lần này là một cú sút xa của Guarin.

Phút thứ 31: ẤN TƯỢNG! Nagatomo có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm khá tốt sau đường chuyền của Cambiasso.

Phút thứ 35: THẺ VÀNG!  Stankovic nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi..

Phút thứ 36: Maicon có pha xoạt bóng rất hay sau tình huống xâm nhập vòng cấm của Floro Flores.

Phút thứ 37: VÀOO! Một pha phản công rất nhanh, một tình huống qua người cực khéo, một cú sút nhẹ nhưng rất hiểm. Đó là Alvarez. Phút thứ 37 và cơn ác mộng của Udinese mới chỉ bắt đầu?

Phút thứ 42: TRANH CÃI! Nagatomo để bóng chạm tay trong vòng cấm khá rõ ràng sau tình huống tạt bóng của Basta nhưng trọng tài đã không thổi.

Phút thứ 46: THẺ VÀNG! Guarin có pha đi bóng nguy hiểm buộc Danilo phải phạm lỗi. Góc sút rất đẹp được dành cho tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder, tiếc là anh đã dứt điểm vọt xà.

Không tạo ra được một thế trận vượt trội, không áp đảo trong kiểm soát bóng, không có quá nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng Inter Milan mới đang là đội bóng áp đảo. Các tiền vệ của họ, dù không quá mạnh trong kiểm soát bóng, nhưng đã gây được ấn tượng rất mạnh trong khả năng dứt điểm. Phải nhận ba bàn thua trước đối thủ trực tiếp, Udinese không có lựa chọn nào trong hiệp 2 ngoài tấn công.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-3 nghiêng về phía Inter Milan.



Inter Milan đã thành công trong việc vô hiệu hóa Diego Milito ở trận đấu hôm nay - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Phút thứ 48: NGUY HIỂM! Floro Flores có pha thoát xuống cực nhanh. Anh chút nữa đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Cesar nếu không có pha truy cản của Lucio. Flores vấp ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn không thổi còi.

Phút thứ 51: CƠ HỘI! Lại là Flores với một cú đánh đầu khá nguy hiểm. Nhưng sẽ hợp lý hơn nếu anh chuyền bóng cho Di Natale đang di chuyển bên trong.

Phút thứ 54: NGUY HIỂM! Chỉ thiếu một chút nữa thôi, trái bóng xuất phát từ đường chuyền của Stankovic đã chạm vào đầu của Alavrez và đó là bàn thắng thứ tư cho Inter.

Phút thứ 57: THẺ VÀNG! Udinese có pha phối hợp nguy hiểm trước vòng cấm. Flores sau đó đã ngã nhưng trọng tài cho rằng anh đã ăn vạ. Các cầu thủ đội chủ nhà phản đối rất dữ dội.

Đội chủ nhà đang tỏ ra tuyệt vọng. Liên tiếp các pha phạm lỗi nguy hiểm xuất hiện. Milito, Cambiasso đều đã phải nằm sân.

Phút thứ 59: NGUY HIỂM! Lại một cầu thủ Udinese ngã xuống trong vòng cấm. Lại một lần nữa trọng tài không thổi còi.

Phút thứ 61: THAY NGƯỜI! Armero và Basta rời sân. Pereyra và Pasquale vào sân. Udinese đã thay nguyên đôi cánh của mình.

Udinese đang vùng lên dữ dội. Họ không còn gì để mất nữa. Liên tiếp các tình huống dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm. Liệu Inter có thể trụ vững tới khi nào?

Phút thứ 66: THAY NGƯỜI! Obi vào sân, Alvarez ra sân. Inter đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-1-1. Sự thay đổi cần thiết trong chiến thuật của Stramaccioni.

Phút thứ 73: SNEIJDERRR! Vẫn là anh với một cú sút chân trái cực kì nguy hiểm. Ngòi nổ số 1 của Inter đang cho thấy lý do tại sao anh đã có 2 bàn thắng từ đầu trận tới giờ.

Phút thứ 77: THAY NGƯỜI! Torje vào sân thay cho Pazienza. Udinese chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Canh bạc cuối cùng của đội chủ nhà?

Phút thứ 78: CƠ HỘI! Di Natale có pha dứt điểm hiếm hoi nhưng bóng đi rất không chính xác.

Phút thứ 82: TUYỆT VỜI CESAR! Pha khép góc cực nhanh sau tình huống chạm bóng của Flores đã cứu cho Inter một bàn thua trông thấy.

Phút thứ 85: THAY NGƯỜI! Milito ra sân, Zarate vào sân.

Phút thứ 85: NGUY HIỂM! Benatia có pha đánh đầu cận thành rất nguy hiểm sau một tình huống phạt góc.

Phút thứ 86: THAY NGƯỜI! Người hùng của Inter đã được cho ra nghỉ. Sneijder rời sân trong tiếng vỗ tay từ các CĐV Inter, Poli vào sân.

Pha va chạm rất mạnh giữa Stankovic và Floro Flores đã khiến cả hai phải cần tới các nhân viên y tế chăm sóc. May mắn thay là cả hai đã trở lại thi đấu sau vài phút nghỉ ngơi.

Phút thứ 95: NGUY HIỂM! Liên tiếp các tình huống lật cánh nguy hiểm của Udinese nhưng không một lần nào bóng đi vào lưới. Những cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà?

Hiệp 2 kết thúc.

Tỉ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía Inter. Đội bóng của Stramaccioni đã áp sát vị trí thứ ba và đang tràn đầy hi vọng giành vé dự Champions League.

TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm