Giao hữu Catalunya – Argentina 4-2: Cruyff vẫn là bậc thầy

24/12/2009 13:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Lần đầu tiên trở lại băng ghế huấn luyện sau 13 năm, Johan Cruyff vẫn chứng tỏ ông là bậc thầy về chiến thuật trong khi ĐT Argentina của Maradona vẫn sẽ bước vào năm 2010 với ánh nhìn chẳng mấy lạc quan.

“Dream Team.cat”

Sự nghiệp huấn luyện của Cruyff gắn liền với thành công mà ông giành được cùng Barcelona đầu những năm 1990, khi đội bóng của ông được mệnh danh là “Dream Team” (phiên bản 1.0). Và giờ, đội tuyển xứ Catalunya do ông dẫn dắt cũng có thể được mệnh danh là Dream Team phiên bản “cat” (tên miền của xứ Catalunya), bất chấp việc nó không có được đầy đủ các ngôi sao tốt nhất, đồng thời chỉ mới được tập trung chỉ 2 ngày trước trận đấu với Argentina, riêng các ngôi sao của Barca là Pique, Xavi, Busquets, Puyol và Valdes chỉ đặt chân tới Barcelona 15 tiếng trước khi trận đấu diễn ra (trở về từ Kuwait sau trận giao hữu với Kazma Club, hòa 1-1)! Đội hình ấy cũng không có Iniesta (chấn thương) và Fabregas (Arsenal không nhả), những cầu thủ cũng nằm trong danh sách triệu tập của “Thánh Johan”.

Higuain không vượt qua được một hậu vệ từng bị Barca thải loại như Oleguer

Mặc dầu vậy, tập hợp ấy thi đấu vẫn gắn kết và giống với một đội bóng hơn nhiều so với đội quân của Maradona, bởi theo lời tiền đạo Verdu thì “Cruyff là mẫu người nói ít nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu nhiều”. Thực tế, chính HLV người Hà Lan (người thầy trực tiếp của Pep Guardiola) là người đặt nền móng cho lối chơi “đặc sản” của Barca như hiện nay. Cộng thêm với việc có tới 9 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia góp mặt trong đội hình chính thức, nên không ngạc nhiên khi đội chủ nhà cũng là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Những bàn thắng cũng đến một cách tự nhiên, và bữa tiệc của người Catalunya hẳn sẽ còn “linh đình” hơn nữa nếu như lượng khán giả tới sân đông hơn con số 55.000 (sân Nou Camp hơn 90 ngàn chỗ), điều nuối tiếc duy nhất của Cruyff trong trận này.

Âu lo cho World Cup

Nếu như xứ Catalunya hân hoan thì người Argentina tiếp tục có cái nhìn bi quan về đội nhà, cho dù quãng thời gian từ nay tới World Cup 2010 ngày càng thu hẹp lại. Việc Maradona không được ngồi trên băng ghế chỉ đạo và sự vắng mặt của Messi (chấn thương) không phải là lý do chủ yếu khiến đội khách thủng lưới tới 4 bàn trước một đội bóng mới được lắp ghép trong vài ngày.

Cặp trung vệ vẫn sẽ tiếp tục là nỗi đau đầu cho Maradona, nhất là trong tình huống cả Nicolas Otamendi và Demichelis đều đứng nhìn Sergio Garcia đánh đầu tung lưới thủ thành Pozo. Cặp tiền vệ trung tâm Gago – Bollatti không thể đem lại sự an tâm, bởi hiệu quả của họ không bằng một mình Pique (được Cruyff đôn lên đá tiền vệ trụ) bên phía đội chủ nhà. Cú sút xa thành bàn của Javier Pastore và những pha đi bóng tốc độ của Di Maria chỉ là những điểm sáng hiếm hoi mà Albiceleste thể hiện ở trận này. Trợ lý Hector Enrique, người thay Maradona chỉ đạo trận này thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi vẫn còn quá nhiều việc phải làm, tuyến nào cũng có vấn đề”.

Dĩ nhiên, người Argentina vẫn có thể tự trấn an nhau rằng trước World Cup’86 hay 90 thì họ cũng đều đã chơi rất tệ, song rốt cục vẫn có thể lọt vào chung kết. Song nếu cứ nhìn lại thành tích của ĐT Argentina trong năm 2009 thảm họa thì có lẽ các CĐV nước này chẳng cần phải đi xem phim “2012” làm chi cho mệt!

Catalunya:Victor Valdes (Codina, 78’) - Bruno Saltor, Puyol (Oscar Serrano 63), Oleguer, Capdevila - Piqué (Moises Hurtado, 46), Busquets, Xavi (Sergio Gonzalez, 57 ) - Verdú, Sergio García (Fernando Navarro, 74), Bojan (Corominas, 66).

Argentina:Diego Pozo - Cristian Alvarez (Salvio, 80), Nicolas Otamendi (Nico Pareja, 46), Martin Demichelis, Emiliano Papa (Dátolo, 62) - Fernando Gago (Banega 79), Mario Bolatti, Javier Pastore, Angel di Maria - Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuain (Martin Palermo, 67).

Bàn thắng: Sergio García 44’, Bojan 56’, Sergio Gonzalez 70’ pen, Moises Hurtado 76’ – Pastore 63’, Di Maria 72’.

 Lần đầu Catalunya thắng Argentina

Đây là lần thứ 3 ĐT xứ Catalunya đá giao hữu với ĐT Argentina, hai lần trước, chiến thắng đều thuộc về các vị khách. Lần đầu vào năm 2005, Argentina của Jose Pekerman thắng 3-0 nhờ các bàn của Scaloni, Maxi Rodriguez và Galletti. Còn vào tháng 5/2008, Argentina của Sergio Batista thắng 1-0 vơi bàn duy nhất của Ezequiel Lavezzi.

Mở màn năm 2010 bằng trận gặp Costa Rica

Maradona bị FIFA treo quyền chỉ đạo đến 15/1/2010. 12 ngày sau đó, ĐT Argentina sẽ đá trận đầu tiên trong năm mới khi tiếp Costa Rica ở Cordoba. Đến ngày 3/3, họ sẽ tới Munich đá giao hữu với đội tuyển Đức. Ngoài ra, trước thêm World Cup thì họ cũng sẽ có một vài trận đấu khởi động, trước khi đặt chân tới Pretoria vào ngày 25/5. Tại VCK, Argentina sẽ đá trận mở màn với Nigeria vào 12/6 ở Johanesburg. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của Hy Lạp và Hàn Quốc.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm