Cầu thủ Đan Mạch than khóc vì bàn thắng “may mắn” của BĐN

14/06/2012 10:12 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Silvestre Varela phải cần đến 2 cú sút mới có thể kết liễu thủ thành Stephan Andersen, mang về 3 điểm đầu tiên cho Bồ Đào Nha.



BĐN có chiến thắng nhờ pha làm bàn của Varela- Ảnh Getty

Khi trận đấu chỉ diễn ra được 36 phút, BĐN đã dẫn trước 2 bàn nhờ công của Pepe và Helder Postiga. Thế nhưng bằng nỗ lực phi thường của mình, các cầu thủ Đan Mạch đã chiến đấu không biết mệt mỏi và cân bằng tỷ số nhờ cú đúp của Nicklas Bendtner. Những tưởng phải chia điểm trước Đan Mạch nhưng đến những phút cuối trận, Silvestre Varela bất ngờ khi bàn đem lại chiến thắng chung cuộc 3-1 cho người Bồ.

Kasper Schmeichel đã rất khó khăn mới kiềm chế được cảm xúc tiếc nuối và thất vọng của mình khi Đan Mạch bị đánh gục bởi một bàn thắng mà anh cho là may mắn. “Tôi nghĩ bàn thắng ấn định chiến thắng cho BĐN có đôi chút may mắn khi Varela đã sút trượt cú đầu và tận dụng được thời gian và cơ hội để tung cú sút tiếp theo. Nhưng phải thừa nhận đó là pha dứt điểm tốt. Thật xấu hổ khi chúng tôi đã không bảo toàn được kết quả hòa”, Schmeichel phát biểu trên Goal.

Đánh giá về trận đấu đêm qua, Schmeichel nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi hay. Rõ ràng, nhận một bàn thua từ một cú đá phạt góc là điều bạn không bao giờ muốn khi là một hậu vệ nhưng Pepe đã có cú đánh đầu chuẩn xác. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn cho thấy được những phẩm chất của mình. Nicklas đã ghi hai bàn thắng đẹp và nó cho thấy dấu hiệu của một chân sút hàng đầu."

Có được 3 điểm sau 2 vòng đấu, Đan Mạch sẽ phải nỗ lực hết sức ở cuộc chiến sắp tới gặp Đức để nuôi hi vọng đi tiếp. Schmeichel thừa nhận rằng đối mặt với đội quân của Joachim Low thực sự là điều không hề dễ dàng. “Họ có những cầu thủ giỏi ở mọi vị trí. Nhưng với tư cách là một thủ môn tôi nghĩ cầu thủ giỏi nhất của họ là Manuel Neuer."

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm