Croatia biến khu tập luyện như... doanh trại quân đội

06/06/2012 15:19 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - HLV Slaven Bilic sẽ không để trại tập huấn của đội tuyển Croatia trong khu vực đông đúc và náo nhiệt của thành phố Ba Lan. Ngược lại, người đồng nghiệp Roy Hodgson lại có lòng tin lớn vào các học trò của mình.



HLV Bilic - Ảnh AP

Tuyển Anh sẽ tới Krakow tối nay và ở trong khu vực trung tâm của thành phố này. Do 3 trận đấu ở vòng bảng của Tam Sư đều diễn ra tại Ukraina, thầy trò HLV Hodgson sẽ phải bắt máy bay tới nước làng giềng của Ba Lan và sau đó lập tức trở về trại tập huấn.

Tuy nhiên, HLV Bilic của đội bóng Đông Âu Croatia lại không có tư tưởng “thoáng” như thế. Ông coi trại tập huấn của đội tuyển không khác một doanh trại quân đội.

“Tôi tin các cầu thủ của mình nhưng sẽ không mang họ tới chốn thành thị. Đó không phải là ý tưởng hay”, chiến lược gia 43 tuổi nói, “Chúng tôi nên bị cô lập, như là một doanh trại quân đội. Croatia không phải đang đi nghỉ hè”.

Nói về việc tuyển Anh đóng quân ở một nơi không gần các địa điểm thi đấu, cựu hậu vệ nổi tiếng của đội tuyển Croatia nói: “Anh xử lý các trận đấu ở vòng bảng của họ như những trận sân khách. Như vậy sẽ có rất nhiều chuyến đi trong vòng 1 tuần”.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm