Croatia đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước Na Uy

03/06/2012 09:23 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - Eduardo lập công đưa Croatia vươn lên dẫn trước nhưng bàn thắng của Tarik Elyounoussi vào những phút bù giờ đã tước đi chiến thắng của thầy trò HLV Slaven Bilic.



Eduardo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng các đồng đội - Ảnh: Getty

Mặc dù mang đến Olso đội hình không phải mạnh nhất khi tiền vệ kiến thiết Luka Modric và Vedran Corluka không thể góp mặt do những vấn đề liên quan đến thể lực. Tuy nhiên, Croatia cũng chỉ mất khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu để có thể khoan thủng mảnh lưới của Na Uy. Xuất phát từ đường tạt cánh chính xác của Rakitic bên hành lang cánh phải, Eduardo băng vào đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành của đối phương, mang  về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

Có được bàn thắng sớm, Croatia thi đấu hứng khởi hơn và sau đó, các học trò của HLV Bilic tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành Na Uy nhưng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đội chủ nhà đã lần lượt từ chối nỗ lực dứt điểm của các chân sút đội khách. Phút thứ 56, suýt chút nữa Na Uy đã có được bàn thắng quân bình tỷ số nếu Erik Huseklepp xuất sắc hơn trong pha dứt điểm cuối cùng của mình thay vì đệm bóng vọt xa ngang từ cự ly gần sau đường chuyền thông minh của đồng đội.

Phút thứ 71, Croatia phải nhận hung tin khi tiền đạo hiện đang khoác áo Bayern Munich, Ivica Olic, phải rời sân vì gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo Ilicevic vào thay người thi đấu khá xuất sắc và tạo được nhiều cảm hứng mới cho hàng công của đội khách. Sau khi vào sân, cầu thủ này đã tung ra đường chuyền khá hiểm cho Eduardo bật cao đánh đầu chạm xà ngang khung thành người đồng đội Darijo Srna của anh tại Shakhtar Donetsk.

Tuy nhiên, khi mọi người tưởng chừng như đã nghĩ rằng chiến thắng nằm chắc trong tay Croatia, đội chủ nhà Na Uy bất ngờ có được bàn thắng san bằng cách biệt đúng vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Xuất phát từ quả đá phạt góc của đồng đội, Elyounoussi  bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn của đội khách phải đứng chôn chân nhìn bóng bay qua vạch vôi.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm