Cristiano Ronaldo và những người tình

03/12/2011 13:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Cuối tuần) -  Giữa những người tình và những người mà báo chí đồn đại là người tình của anh, Cristiano Ronaldo đã lập đủ một đội hình 11 người. Và dưới đây là câu chuyện của những người phụ nữ đã đi qua đời anh.

Jardel, Lennard, Aguiar, Fico, Basi, Romero, Atkinson, Hilton, Saunders, Filippi, Gallardo. HLV: Cristiano Ronaldo. Chuyên gia xoa bóp: Vẫn là anh. Băng ghế dự bị? Dài lắm. Thế còn thị trường chuyển nhượng? Đã từng tấp nập trong những năm qua, nhưng giờ thì tạm thời lắng lại. Với những người tình mà anh công nhận mà những người mà báo chí cho là như thế, Ronaldo thừa sức lập đủ một đội hình bóng đá. Nhưng cầu thủ của Real Madrid, đẹp trai và giàu có, không thực sự là một người hùng trong con mắt của những người phụ nữ đã đi qua đời anh.


Cristiano Ronaldo và Irina Shayk -ảnh Getty

Trước khi dừng các cuộc phiêu lưu lại vì có Irina, mỗi năm anh có 5 người mẫu và diễn viên qua tay mình. Không hơn thế nữa. Nhưng sức mạnh vô địch của một Don Juan điển trai và có thân hình của Hercules vẫn giúp anh chinh phục tất cả. Một người bạn giấu tên của anh kể trên báo lá cải rằng, có thời điểm cứ đến 6 giờ tối là anh nhắn tin một lúc cho vài ba cô bạn gái, với cùng một nội dung (“Em yêu, anh đang nghĩ đến em...”) và rồi anh lựa chọn xem ai sẽ là người trả lời hay nhất để rồi đến với cô ta đêm ấy.

Cristiano Ronaldo là như thế đấy, rất ít sơ đồ chiến thuật ra sân, nhưng luôn hiệu quả. Theo một số người tình cũ của anh, thì Ronaldo không bao giờ chủ động tán tỉnh trước. Anh thường phái 1 trong số 4 “vệ sĩ” của mình, thường là Jose Perreira (tên gọi thân mật là Zé) hoặc Rogerio Mendes, đến gặp những cô gái mà anh ưng ý, để rồi nói những câu đại loại thế này: “Em tên là gì? Em có thích đến dự một bữa tiệc vui trong chiếc limousine kia không?”. Sau đó anh mới vào cuộc chơi, nở một nụ cười đủ sức mê hoặc và rồi lên tiếng: “Chính là anh đây, mà em có biết là em may mắn cỡ nào tối nay không?”.

Lúc đó, sẽ xảy ra 2 tình huống. Một là cô gái nọ nhận lời và kết thúc buổi “tiệc vui” là cái giường sẽ chờ đợi cô. Hai là mọi thứ diễn ra chậm hơn một chút. Ronaldo sẽ xin số của cô ta và chắc là chỉ đêm ấy cho tới mấy ngày sau, cô nàng sẽ nhận được một cơn mưa tin nhắn với những lời ngọt ngào hơn cả mía lùi từ Ronaldo. Trên thực tế, chiến thuật ấy phát huy tác dụng, dù theo cách 1 hay 2, nghĩa là nhanh hoặc chậm mà chắc. Anh chiếm được trái tim của nàng Letizia Filippi trong một tiệm ăn ở đảo Capri, Italia hay của nàng Gallardo trong một hộp đêm ở Palma de Mallorca. Những nàng “Ronaldine” luôn nhanh chóng gật đầu.

Vụ “chiếm đóng” gây thất vọng nhất lại là với nàng Ruby, từng bị cáo buộc là qua đêm với Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi khi nàng còn ở tuổi thành niên. Một đêm với cô gái gốc Bắc Phi này ngốn của anh một chút tiền (Ruby đòi 4 nghìn euro). Vụ qua đêm ấy không kết thúc có hậu, bởi Ronaldo phải khai tất cả với những vị công tố viên của Viện công tố Milano bởi theo cô gái 17 tuổi này, thì chân sút số 1 của Real Madrid đã lừa cô: Sau khi họ ngủ với nhau trong một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Milano, Ruby thức dậy và thấy mình chỉ còn một mình trong phòng, với một mẩu giấy viết bằng thứ tiếng Italia cẩu thả ngay bên cạnh mình, rằng “hy vọng là khi anh trở lại, em không còn ở trong phòng này nữa. Tiền ở trong tủ quần áo”. Bực mình và cảm thấy bị lăng nhục, nàng đã kể hết mọi điều cho các nhà điều tra khi họ hỏi nàng về mối quan hệ với Berlusconi.

Nhưng vị chúa của bóng đá điển trai ấy không phải lúc nào cũng để lại những ấn tượng đẹp. Nereida Gallardo, người đã từng bị anh “đá” bằng một cái nhắn tin sau 6 tháng dài quan hệ, đã khẳng định Ronaldo dễ thương, nhưng không thông minh lắm và chắc chắn là không có bóng đá thì cũng chẳng là gì cả. Cô sinh viên Olivia Saunders, 18 tuổi, người Manchester, người được anh cho “dạo phố” dăm ba lần trên chiếc Bentley Continental thì bỏ Ronaldo bởi anh quá “đàn bà”. Trong khi ấy, nàng Luciana Abreu thề sống thề chết rằng nàng bỏ Ronaldo chỉ vì khi lên giường cùng với anh, nàng không chịu nổi cái mùi kem dưỡng da mà anh đã bôi khắp từ đầu đến chân.

Phải mô tả xu hướng yêu đương kiểu Ronaldo thế nào? Theo Jerome Jessel, tác giả của cuốn Sexus Footballisticus, có thể gọi đó là “Sporno”, là từ ghép lại của “sport” (thể thao” và “porno” (tình dục).               

Anh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm