Đòi ra đi bằng được khỏi Manchester United, Cristiano Ronaldo hy vọng sẽ có một bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp thể thao của mình trong một cuộc phiêu lưu mới với Real Madrid, trong dự án đồ sộ của Chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, tám tháng trôi qua, thách thức duy nhất còn lại để cầu thủ này chinh phục là giải quốc gia Tây Ban Nha.
Đối với một siêu sao như Cristiano, vốn quen với việc mình là trung tâm của mọi sự chú ý, việc bị loại ở vòng 1/8 của Champions League là một sự sỉ nhục thật sự. Chả thế mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình RTVE anh đã thẳng thắn tuyên bố: “Việc bị loại làm tôi đau đớn. Tôi đã quen với việc tiến rất sâu vào Champions League và việc ngã sớm làm tôi đau khổ, đến mức tôi chả thiết xem các trận đấu của giải này nữa. Tôi tức vì chúng tôi có một đội bóng để lọt sâu hơn nhưng bị loại do lỗi của chúng tôi”.
Siêu sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hy vọng “đàn kền kền trắng rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại nói trên” đồng thời nhấn mạnh anh không ký một hợp đồng chỉ có một năm với Real Madrid mà là nhiều năm, do đó anh sẽ chiến đấu để giành được nhiều Cúp châu Âu.

Cristiano Ronaldo: Tôi chả thiết xem Champions League nữa
Về cuộc tranh đua với FC Barcelona, Cristiano tỏ ra tự tin về khả năng chiến thắng của Real Madrid khi khẳng định: “Tôi tin chắc chúng tôi sẽ chinh phục được La Liga. Khó khăn đấy, bởi vì Barca rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi không nghĩ trận đấu giữa hai đội sẽ mang tính quyết định, bởi vì nếu thua trận tiếp theo ở tuần sau hoặc trước đó thì thắng trận kinh điển cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chúng tôi phải thắng Barca. Ở sân Nou Camp, chúng tôi đã chơi đẹp, nhưng tôi muốn chơi xấu xí mà thắng thì còn hơn. Ở Bernabeu, tôi nghĩ sẽ là như vậy”.
|
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, khi được hỏi “anh có thích mình là Cristiano Ronaldo hay không ?” siêu sao người Bồ Đào Nha không ngần ngại trả lời: “Tôi thích mình là Cristiano Ronaldo. Ở bất cứ đâu tôi cũng ngẩng cao đầu. Tôi có tư duy chiến thắng và luôn nhìn về phía trước, dù cuộc sống không dễ dàng gì. Tôi sẽ chứng minh là số tiền mà Madrid trả cho tôi là xứng đáng”. |