ĐT Bồ Đào Nha: Ronaldo chỉ cần 27 phút...

14/10/2009 10:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tiếng hét cuối cùng của Cristiano Ronaldo trước khi buộc phải rời sân sau 27 phút trong trận BĐN - Hungary cho thấy lẽ ra anh không nên đá chính. Nhưng Ronaldo muốn làm cái điều mà những cầu thủ lớn vẫn làm trong các hoàn cảnh tương tự. Anh quyết tâm giành chiến thắng về cho đội nhà, dù có bao nhiêu thời gian. Nếu anh có một giờ, anh sẽ chiến đấu để chiến thắng trong 60 phút. Nếu anh có 45 phút, trận đấu phải được định đoạt trước giờ nghỉ. Ronaldo chỉ có 27 phút vào cuối tuần qua, nhưng như thế là đủ để anh giành về 3 điểm và giúp ĐT BĐN tiến một bước tới vòng play-off.

Người định đoạt trận đấu

Đội bóng của anh giờ phải đánh bại Malta trên sân nhà vào thứ Tư để có cơ hội chơi trận tranh vé vớt cho một suất ở vòng chung kết World Cup 2010. Ronaldo và cái mắt cá chân sưng tấy của anh sẽ không thể có mặt trong trận đấu tại Guimaraes, nhưng không sao, nhiệm vụ của anh đã được hoàn thành.

Những người chỉ trích và tìm cách hạ thấp vai trò của anh ở ĐT BĐN nói sự phụ thuộc đó chính là lý do khiến đội bóng Iberia chơi thiếu thuyết phục ở vòng loại lần này. Thậm chí, có cả ý kiến cho rằng BĐN sẽ hay hơn nếu không có Ronaldo. Nhưng trận đấu với Hungary đã bác bỏ tất cả mọi lập luận kiểu như thế. Đội chủ nhà trải qua 18 phút cuối hiệp 1 trong lúng túng và sợ hãi. Tất cả sự tự tin của họ biến mất dù đã dẫn trước 1-0, bởi lẽ khi đó, Ronaldo không còn trên sân nữa.

Ronaldo luôn ra sân với khát khao chiến thắng và quyết tâm cao độ

Trận đấu đó thuộc về Ronaldo. Anh thậm chí còn nổi bật hơn Simao, tác giả 2 bàn thắng hay Liedson, ghi bàn thứ 2 trong trận thứ 3 khoác áo ĐT BĐN. Vấn đề không chỉ là các bàn thắng hay những đường chuyền. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ một mình anh cũng đủ để tạo ra sự sợ hãi, trước bất cứ hàng thủ nào. Hungary thường tỏ ra hoảng hốt mỗi khi Ronaldo có bóng. Thủ thành Gabor Babos phạm sai lầm vì sợ Ronaldo sẽ làm được điều gì đó phi thường và ngay cả khi trong hầu hết trận đấu, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chỉ làm được những điều tầm thường, nỗi sợ hãi đó vẫn đeo bám các hậu vệ đối phương.

Vì tên tuổi của một siêu sao

“Khi nhìn vào danh sách thi đấu, chỉ riêng cái tên Ronaldo khiến BĐN dường như có thêm một người nữa trên sân”, HLV Erwin Koeman của Hungary nói sau trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế đó cũng là cơn đau đầu khó chịu nhất với Queiroz. Có vẻ như khi Ronaldo chơi tồi, ĐT BĐN chắc chắn sẽ thất bại và anh đã không mấy lần tỏa sáng ở vòng loại lần này. Ngoài các chấn thương, việc luôn bị các hậu vệ đối phương chăm sóc kỹ lưỡng là một vấn đề nữa với Ronaldo. Anh ít bị phạm lỗi và kèm cặp hơn khi ở Real Madrid hay M.U vì các đội bóng đó còn rất nhiều cá nhân nguy hiểm khác. Không đối thủ nào được phép chỉ để mắt đến Ronaldo mà bỏ qua Kaka hay Wayne Rooney. Nhưng ở BĐN, Queiroz chẳng có Kaka lẫn Rooney.

Simao và Deco là những cầu thủ giỏi, nhưng BĐN thiếu các sát thủ thực sự để chia sẻ gánh nặng với ngôi sao lớn nhất của họ. Liedson, cầu thủ người Brazil vừa nhập tịch sau 6 năm chơi bóng ở BĐN, có thể là một hy vọng với thành tích 2 bàn sau 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn mất nhiều thời gian để anh gánh vác trọng trách thật sự trong ĐT Bồ. “Áp lực lớn hơn với Cristiano ở tầm mức ĐTQG”, Queiroz thừa nhận, “Mọi đối thủ đều có kế hoạch đặc biệt để đối phó với anh ấy. Anh ấy luôn bị vây quanh bởi hai, ba cầu thủ”.

Sau hồi còi chung cuộc ở trận gặp Hungary, Ronaldo khập khiễng ra sân ăn mừng với các đồng đội, cố gắng là một phần bình thường của đội bóng, nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trên thực tế. Anh quá đặc biệt trong màu áo ĐT Bồ...

Không Ronaldo, thừa sức đánh bại Malta

Công việc của Ronaldo đã xong. Giờ là nhiệm vụ của các đồng đội, một nhiệm vụ mang tính quyết định nhưng lại rất nhẹ nhàng: giành 3 điểm trước Malta, đội bóng đã thua 8 và hòa 1/9 trận vòng loại, không ghi nổi 1 bàn, thủng lưới đến 22 lần và đứng thứ 140 trên BXH FIFA (Bồ đứng thứ 17). Trận lượt đi, Bồ Đào Nha từng đại thắng 4-0, trong đó có 1 bàn của Simao, người hùng ở chiến thắng trước Hungary vừa qua.

Chính từ sau trận thắng Malta ấy, ĐT Bồ của Queiroz cứ thế đi xuống, thua Đan Mạch, hòa 3 trận có tỷ số 0-0 liên tiếp và đối mặt với nguy cơ không giành nổi vé play-off. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đi qua. Chiến thắng trước Malta, không nhất thiết phải thắng với tỷ số đậm đà, là đủ để Bồ Đào Nha giành vé play-off.

Vì người Bồ đã cầm chắc chiếc vé trong tay, đối thủ trực tiếp Thụy Điển có lẽ không mấy mặn với trận tiếp Albania trên sân nhà. Nhưng dù sao, vẫn còn một lý do để họ giành chiến thắng: trận đấu chia tay HLV Lars Lagerback, người đã gắn bó với ĐT Thụy Điển suốt từ năm 1998. Tất nhiên, trong trường hợp Thụy Điển giành vé, Lagerback vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng khả năng ấy rất khó xảy ra.

DỰ ĐOÁN

Bồ Đào Nha - Malta 3-0

Thụy Điển - Albania 2-0

Đan Mạch - Hungary 1-0
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm