Ronaldo & Messi: sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần

12/10/2009 18:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH On line) - Trong một bài viết nhan đề “Cristiano và Messi: sự mỏi mệt về thể xác và tinh thần”, Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, khẳng định đôi khi khán giả đòi hỏi ở hai siêu sao nói trên quá nhiều, khiến họ mệt mỏi toàn diện.

Bài báo viết: Cristiano Ronaldotrở về với chấn thương. Messi thoát hiểm nhưng nhừ đòn. Số phận của hai chàng trai này không phải lúc nào cũng là mật ngọt và hoa hồng. Đôi khi, họ vấp phải cả núi những đòi hỏi, bởi vì người ta, trong đó có cả chúng ta, thường yêu cầu họ một số thứ mà họ không có.
 
Messi thoát hiểm ở trận gặp Peru

Cristiano về tuyển Bồ Đào Nha bất chấp mối nguy cơ rõ ràng và thực tế bây giờ là thế. Nhưng anh ta có thể làm gì khác ? Liệu Cristiano có thể nói với đất nước mình rằng anh bị đau ống chân nên thích ở lại Madrid để đếm số tiền nhiều triệu của mình trong khi Bồ Đào Nha đang vật lộn khó khăn để có thể tham dự World Cup ? Không, anh ấy phải tham gia đội tuyển quốc gia . Anh ấy đã tạo ra bàn thắng đầu tiên, một bàn thắng có giá trị; nhưng ống chân của anh thì chấn thương trở lại.

Bây giờ, nhiệm vụ của Cristiano là điều trị và điều tốt nhất có thể là nhanh chóng hồi phục. Trường hợp của Cristiano làm tôi nhớ lại Figo, vì muốn có mặt trong một ngày trọng đại, Figo đã cố sức tham gia trận chung kết trước Deportivo nhân kỷ niệm 100 năm của Real Madrid. Cả đầu và ống chân của Figo có vấn đề nhưng anh ấy vẫn chơi bóng. Điều đó khiến Figo bị chấn thương trong một thời gian dài, kết thúc lỏng lẻo một mùa bóng và có thể đẩy nhanh quá trình xuống dốc của anh. Cầu thủ lớn nói trên đã bị thay thế trong trận chung kết trước Glasgow khi trận đấu vẫn còn tới nửa tiếng nữa mới kết thúc. Nếu tuyên bố rút khỏi trận kỷ niệm 100 năm và chữa chấn thương thành công thì mọi việc có thể đã khác đi. Đó là một bài học cho Cristiano.
 
Cristiano Ronaldotrở về Real với chấn thương

Cơ thể chỉ có thể cho ta cái gì có thể. Pellegrini sẽ cần liệu cơm gắp mắm. Messi tiếp tục nhưng bị chỉ trích. Các CĐV cáo buộc anh không chơi hay như ở Barca, làm như Messi không thiết tha dự World Cup. Trên thực tế người chơi không hay như Barca là Argentina. Xin lỗi, đội tuyển này khó có thể chơi hay với HLV mà họ đang có. Sự đồng bóng của HLV đã đưa Argentina tới tình hình tồi tệ hiện nay nhưng các viên đạn lại nhắm vào cầu thủ vĩ đại đã xả thân trên sân cỏ đầy nước, bất chấp các cú đá và đạp của đối thủ và chính anh lại phải gánh mọi tội lỗi khi sự việc không suôn sẻ. Trong khi đó, Maradona lao xuống sân như một chiếc thủy phi cơ sau bàn thắng của Palermo ở vị trí việt vị.

Khang Chi (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm