Gareth Bale và sự điên khùng của chuyển nhượng bóng đá hiện đại

13/09/2013 19:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng Gareth Bale đã làm chấn động cả thế giới bởi mức giá kinh khủng mà Real Madrid trả cho Tottenham. Với tổng biên tập nhật báo AS (Madrid) là Alfredo Relano thì tình tiết Bale chỉ là giọt nước tràn ly của một cả một câu chuyện điên khùng, kỳ lạ.


Bale trở thành bản hợp đồng kỷ lục thế giới - Ảnh: AS


Sau đây là nội dung bài viết của Alfredo Relano đăng trên nhật báo AS:

“Cuộc khủng hoảng kinh tế có thể không làm khổ sở các CLB bóng đá hàng đầu, nhưng nó rõ ràng đã tác động tiêu cực đến phần còn lại. Chúng ta có thể thấy điều đó tại TBN, khi Real Madrid và Barca thoải mái tiêu tiền cho các hoạt động chuyển nhượng – mà cụ thể là trường hợp của Madrid, cũng như vài đội bóng khác của châu Âu. Khoảng 20 cầu thủ giờ đây được chuyển nhượng với mức giá trên 30 triệu euro hoặc hơn thế nữa. Fernandinho, cầu thủ người Brazil không thể góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia tại kỳ Confederations Cup, được bán từ Shakhtar Donetsk đến Manchester City với giá 40 triệu euro; Willian, một cầu thủ không có mặt trong đội hình tuyển quốc gia khác, cũng chuyển từ Anzhi sang Chelsea với giá 38 triệu euro; và Marquinhos, cũng lại một cầu thủ không được gọi vào tuyển, được Roma bán cho PSG với giá 31 triệu euro. Những mức giá này ngày xưa vốn chỉ dành cho những cầu thủ rất xuất sắc.

Chỉ có một cầu thủ từng đoạt Quả bóng Vàng là Kaka được chuyển nhượng, nhưng với mức phí 0 đồng – một sự giải thoát dành cho anh. Kỷ lục chuyển nhượng thế giới, hẳn ai cũng đã biết, là Bale, trị giá đến 91 hoặc 101 triệu euro, bạn muốn chọn mức giá nào thì tùy. Chúng ta có thể xem xét bản hợp đồng này theo nhiều cách khác nhau, bởi đó cũng chính là điều mà Florentino Perez kỳ vọng. Nhưng ở đâu đó, PSG trả 65 triệu euro cho Cavani, Monaco trả 60 triệu euro cho Falcao, và 45 triệu nữa cho… Khoan đã, cho James Rodriguez! Trời ơi, tôi điên tiết lên vì con số này! Dĩ nhiên là Madrid cũng đã trả 39 triệu euro cho Illarramendi, nhưng nếu so với số tiền 37 triệu euro thu về từ vụ bán Higuain thì như thế không đến nỗi tệ. Và cả 57 triệu euro Barca trả để có Neymar nữa…


Kaka chuyển sang Milan với giá 0 đồng

Mỗi năm, tiền đổ ra ngày càng nhiều, nhưng sự lưu thông thì lại càng ít đi, chỉ rơi vào tay của một số người. Chắc chắn chuyện này đang chống lại những gì nhân loại đã làm suốt các thế kỷ qua. Tôi đoán rằng chuyện này không thể tránh được trong bóng đá. Những tỷ phú người Nga và Ả Rập đang dần thâu tóm các CLB của chúng ta, tiền bản quyền truyền hình của giải đấu Premier League thì lao lên như tên bắn và giờ thì chúng ta đang có một giải đấu vô địch quốc gia Nga giàu sụ. Chính những nguyên nhân này mà giá cầu thủ cứ tăng và cứ tăng, biến những cầu thủ hạng trung giờ cũng trở nên đắt đỏ. Với chỉ một số ít những CLB tạo nên những thương vụ điên rồ, các CLB ở đẳng cấp dưới sẽ ngày càng trôi dạt, trôi dạt ra xa. Rồi chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy đến với các đội bóng như Atletico, Sevilla, Valencia hay Bilbao. Chúng ta đang sống trong một thời đại thật lạ kỳ!”

Hoàng Thông
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm