Ronaldo ở lại M.U: Game Over!

08/08/2008 09:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trò cút bắt đình đám nhất mùa Hè năm nay đã kết thúc một cách lãng xẹt. Sẽ không có vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới, sẽ không có hình ảnh Ronaldo tươi cười ở Bernabeu. Hôm nay, ngôi sao này trở lại Old Trafford, nơi anh sẽ gắn bó thêm ít nhất 1 năm nữa.

Cuối cùng, Ronaldo cũng lên tiếng. Lên tiếng một cách đúng nghĩa chứ không phải kiểu nhập nhằng câu giờ bấy lâu nay. Trả lời phỏng vấn tờ “Publico” ở quê nhà, Ronaldo đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ầm ĩ nhất phiên chợ chuyển nhượng: “Tôi sẽ ở lại M.U, ít nhất là mùa giải này. Ferguson đã nghe những lí do của tôi. Tôi cũng nghe quan điểm của ông ấy. Chúng tôi nhất trí rằng điều tốt nhất cho các bên là tôi không đi đâu cả”.

Xong! Chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy thôi nhưng đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí Anh và Tây Ban Nha. Nếu điều này được nói 2 tháng trước, hay sau EURO 2008, thì có phải làng bóng đá châu Âu đỡ được một phen rối bời bởi những tin đồn? Quả bom tấn bất ngờ xịt một cách đơn giản mà người tháo ngòi thành công chính là Sir Alex. Như Ronaldo đã nhắc đến, cuộc gặp trực tiếp giữa hai thầy trò hồi tháng trước tại Bồ Đào Nha quyết định tất cả. Một lần nữa, Sir Alex thuyết phục được cậu học trò không đến với Real.

Chính xác là hoãn việc đó lại thêm ít nhất 1 năm. Mặc dù khẳng định tiếp tục ở lại song Ronaldo vẫn không quên nhắc đến tình yêu với Real, rằng một ngày nào đó anh sẽ khoác màu áo Trắng. Cái ngày đó được người ta dự đoán sẽ không xa là mùa Hè năm sau mà thôi. Nhưng cứ để tương lai trả lời. Lúc này, M.U vẫn đang ở tư thế người chiến thắng trước Real.

Lời nhận lỗi muộn màng

“Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho vụ lộn xộn này. Real không có lỗi bởi chính tôi đã công khai ý muốn đến với họ. Tôi cũng là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho căng thẳng giữa hai CLB”. Đó là những tuyên bố khá thật lòng từ Ronaldo.

Nhưng liệu thế có đủ để xây dựng lại hòa bình giữa hai ông lớn châu Âu giờ ghét cay ghét đắng nhau? Nhưng liệu thế có đủ để các khán đài Old Trafford vẫn nồng nhiệt chào đón anh bằng những tiếng hô thứ tha? Quá khó. Hai năm trước, các fan M.U vẫn ủng hộ Ronaldo dù sau vụ nháy mắt World Cup 2006, anh bị coi là kẻ thù của cả xứ sở sương mù. Giờ thì chính ở “Nhà hát của những giấc mơ”, Ronaldo đã bị đổi vai từ người hùng chính diện thành thằng hề vô duyên.
 
Chính xác hơn thì tự anh đã lựa chọn điều đó. Các fan chẳng tỏ ra nồng nhiệt đón chào quyết định “trung thành” của Ronaldo. Mốt áo phông ở Manchester lúc này đang là những chiếc có dòng chữ: “Cristiano, ai vậy nhỉ?”. Họ chưa quên anh đến nỗi như thế. Nhưng nhớ bằng sự bực bội chứ không phải bằng sự yêu mến.

“Tôi vẫn sẽ chơi với hết trái tim và tâm hồn cho M.U”, tuyên bố này nghe giống như một lời sáo rỗng vô nghĩa. Nếu quả thực trái tim và tâm hồn của Ronaldo luôn rực màu Đỏ như thế, anh đã không phụ họa với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter rằng M.U đối xử với anh như “nô lệ”. Tất nhiên, sau khi bình phục và trở lại sân cỏ (dự kiến phải đến tháng 10), Ronaldo vẫn sẽ chơi với cố gắng tối đa. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu đó là để “giữ giá”, để mùa Hè tới Real vẫn mời chào anh mức lương “khủng”.

Ronaldo ở lại. Nhưng có một Ronaldo khác, một Ronaldo người hùng của Old Trafford thì đã ra đi thực sự mất rồi!
 
Những cột mốc

21/5: Trong ngày diễn ra trận chung kết Champions League, tờ báo TBN Marca đưa tin Ronaldo sẽ đến Real lên trang nhất.

27/5: M.U đe dọa đưa vụ việc ra FIFA.

5/6: Ronaldo tuyên bố anh muốn đến Real Madrid và đội bóng TBN đã chuẩn bị hơn 70 triệu bảng để chồng tiền bất cứ lúc nào. M.U nhắc lại là họ sẽ không bán cầu thủ xuất sắc nhất của mình “với bất cứ giá nào”.

10/7: Ronaldo thể hiện sự đồng tình với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter rằng anh đã bị đối xử “như một nô lệ”.

12/7: Căng thẳng gia tăng. Trong một cuộc bỏ phiếu trên trang web của CĐV M.U Redcafe, chỉ 11% tin rằng không nên bán anh đi.

14/7: Ronaldo trực tiếp gặp Ferguson, nhưng tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng.

5/8: Ferguson nói rằng mọi chuyện “đã kết thúc” và “cậu ta sẽ chơi ở đây trong cả mùa giải sắp tới”.
 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm